Vì sao Tổng thống Obama lại "được lòng" chị em đến thế?

Tổng thống Mỹ Obama, chỉ sau 2 ngày có mặt ở Việt Nam đã thực sự làm nóng thêm cơn sốt, không chỉ trong lòng người dân mà còn cả trên mạng xã hội, đặc biệt với chị em phụ nữ.

Tổng thống Mỹ Obama, chỉ sau 2 ngày có mặt ở Việt Nam đã thực sự làm nóng thêm cơn sốt, không chỉ trong lòng người dân mà còn cả trên mạng xã hội, đặc biệt với chị em phụ nữ. Câu hỏi là, vì sao một chính khách lại khiến nhiều người say mê chẳng kém một ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới?

>> Tổng thống Obama: Người chồng vĩ đại đây rồi!

Vào năm 2009, khi Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ Barrack Obama lên nhậm chức, ông đã thực sự gây nên một cơn sốt trong giới truyền thông, bởi sự lạ lẫm, làn gió mới ông thổi vào chính trường đất nước vốn là “thiên đường ước mơ” của nhiều người. Những câu chuyện hấp dẫn xung quanh cuộc đời riêng tư của ông cũng được khai thác triệt để, và chưa bao giờ cũ kỹ. Nhưng đó là với công chúng nói chung, với những người ít nhiều quan tâm đến chính trị, các chính khách và những câu chuyện bên lề.

>> Xem toàn cảnh sự kiện:Tổng thống Obama công du Việt Nam

Còn với phần đông phụ nữ ở xứ ta, Obama vẫn như một nhân vật nào đó xa vời, cho đến khi ông có chuyến công du lịch sử đến Việt Nam, hôm 23/5. Và bỗng dưng, Obama trở thành cái tên được “săn lùng” nhiều nhất mạng xã hội Việt (mà đối tượng chủ yếu là các chị em) cùng hàng vạn status, hình ảnh được chia sẻ chóng mặt suốt những ngày này, đến mức, nhiều cô nàng còn thích thú gọi Tổng thống Mỹ là “oppa”, “thần tượng của lòng em”, hay “chàng soái ca da ngăm”.

Obama
Tổng thống Mỹ Obama được chào đón nồng nhiệt ở Hà Nội... (Ảnh: Dân Việt)


Obama
... và khiến dân tình xôn xao ở Sải Gòn. (Ảnh: Zing)


Khoan hãy bàn đến những tư chất chính trị, những điều truyền cảm hứng trong sự nghiệp chính trị, tài hùng biện, sự am hiểu lịch sử, văn hóa các quốc gia… của người đàn ông thuộc top người quyền lực nhất thế giới (nói thật, hình như các mẹ bỉm sữa cũng ít chú ý đến điều này), chỉ nói đến Obama như một người đàn ông đơn thuần, nhân vật này đã đủ hấp dẫn đến mức làm chị em ngây ngất. Điều đầu tiên ở toát ra ở Tổng thống Mỹ Obama – mà tất thảy chị em đều mong muốn có ở người đàn ông của đời mình – đó là phong thái giản dị, gần gũi.

Hình ảnh một vị Tổng thống thân thiện đến dân dã, hoà mình vào nhịp sống chật chội, vội vã của người dân Hà thành để ngồi ăn bún chả, uống bia trong một quán hàng nhỏ trên phố, rồi ra phố vẫy tay chào những người hâm mộ; tranh thủ uống cốc trà đá tại một quán cóc gần chợ trước khi ra sân bay hay thủng thẳng cho cá trong vườn Bác ăn, rồi vẫy tay chào tạm biệt… lũ cá…, ngoài những nghi thức ngoại giao, là những hình ảnh khó tìm thấy ở tầm vóc nguyên thủ.

Obama
Hình ảnh thân thiện và giản dị của người đàn ông quyền lực đã "đốn tim" phụ nữ. (Ảnh: Instagram của Anthony Bourdain).

Obama
Vị Tổng thống này cũng từng bị bắt gặp khi đang hồn nhiên ăn kem trên đường phố...


Obama
... hoặc thưởng thức hot-dog cùng Thủ tướng Anh khi đi xem bóng rổ.


Mà chẳng phải đến Hà Nội, ông chủ Nhà Trắng mới thể hiện phong thái này. Trước đó, người ta đã ghi lại được hình ảnh ông đi ăn… siro đá bào, kem mút cùng các cô con gái; hay vừa ngồi xem bóng rổ với Thủ tướng Anh David Cameron và người dân, vừa ăn ngon lành và tự nhiên chiếc hot dog bình thường dân dã; từng chụp ảnh “tự sướng” trong Nhà Trắng, cùng các nguyên thủ khác, hoặc cùng những người dân – người hâm mộ bình thường.

Obama
Ông Obama thân thiện chào người dân Hà Nội sau khi uống trà đá trong cơn mưa trưa 24/5 ở Hà Nội. (Ảnh: Zing)


Obama
Ông cũng chẳng ngần ngại chụp một tấm selfie cùng người hâm mộ.


Người ta cũng từng thấy ông Obama trượt ván trượt khi bước vào một hội nghị quốc tế, thấy cái dáng chạy khẩn trương và đầy thiện tình khi ông bước xuống cầu thang máy bay, chẳng cần câu nệ hay nghĩ ngợi về phong thái của một nhà lãnh đạo.

Obama
Dáng chạy "bất hủ" của ông Obama ở sân bay Austin-Bergstrom tại bang Texas.


Phong thái ấy cũng toát ra từ bức ảnh chụp người đàn ông quyền lực này phải “đầu hàng” chú chó Bo, con vật cưng dễ thương, thông minh nhưng ngang bướng, đặc biệt chỉ chịu nghe lời hai tiểu thư, lôi chủ xềnh xệch trên bãi cỏ…

Obama
Con người quyền lực này phải "chịu thua" chú cún cưng lém lỉnh của hai cô con gái.


Hơn cả là một chính khách, ông Obama là người đàn ông ngọt ngào và giản dị.

Điều thứ hai khiến ông trở thành “soái ca” trong mắt phụ nữ Việt, có lẽ chính bởi tình yêu cháy bỏng, đắm say và chung thủy chẳng cần che giấu dành cho hai cô con gái và người vợ đã kết hôn hơn 20 năm. Obama có giây phút nào tơ tưởng đến bóng hồng nào khác không, chẳng ai biết nổi, nhưng có điều mọi người đều tin, đó là ông say đắm người vợ có dáng đi như chiếc chuông của mình, và chẳng ngại chứng minh với cả thế giới. Người ta tung hô Obama không chỉ bởi những chính sách hòa bình, mà còn bởi chính gia đình ông là minh chứng về một tổ ấm không bị quyền lực và giàu sang phá hủy.

Obama
Tình yêu ngọt ngào của hai vợ chồng Tổng thống Mỹ cũng khiến ông trở thành mẫu đàn ông lý tưởng.

Dõi theo Obama, ta sẽ thường xuyên nghe thấy ông đề cập đến vợ mình với cụm từ “vợ của tôi” trong hầu hết các bài phát biểu bằng giọng điệu trìu mến, yêu thương và cả ngưỡng mộ. Những ánh nhìn không giấu nổi tình yêu, những cái nắm tay thật chặt, những lần nép mình vào nhau hay những nụ hôn cháy bỏng, đó là thứ tình yêu, sự say đắm mà bất cứ phụ nữ nào cũng khao khát từ người đàn ông của mình.

Obama
Ông chẳng ngần ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào...


Obama
... hay hôn vợ trước đám đông.


Là người đứng đầu nước Mỹ quyền lực, có tầm ảnh hưởng không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu, nhưng Tổng thống Obama vẫn luôn hướng về gia đình, về người vợ của mình bằng sự quan tâm chân thành và cử chỉ âu yếm hết mực mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Với ông, câu “anh đang bận” dường như chẳng bao giờ tồn tại, bởi việc đáng “bận rộn” nhất chính là người phụ nữ bên cạnh ông. Obama chẳng ngại đứng dưới chân thang máy bay đón vợ mình trong đêm hôm, khi bà trở về nhà sau chuyến đi dài; dịu dàng đặt tay lên hông vợ dắt bà lên máy bay; nhún chân lịch lãm mời quý bà của mình một điệu nhảy…

Obama
"Bận rộn" dường như chưa bao giờ xen vào giữa tình yêu giữa người đàn ông này và vợ mình.


Những hành động galant hết nấc, ngôn tình bậc nhất ấy không chỉ khiến Đệ nhất phu nhân nước Mỹ say đắm, mà còn làm lỗi nhịp trái tim những phụ nữ khác, khiến họ thầm ghen tị, và mơ ước về một tình yêu bền bỉ, chân thành trải dài qua năm tháng như thế.

Còn với những cô con gái, Barack Obama có lẽ chỉ đơn giản là một người cha tuyệt vời, luôn cố gắng hết mình để dành nhiều thời gian nhất có thể dành cho các con. Hai tiểu thư xinh đẹp nhà Obama, Malia và Sasha gần như sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác trên đất Mỹ, phải tự dọn phòng, tự giặt là và chăm sóc chú chó cưng Bo của gia đình.

Obama
Phụ nữ còn mong gì hơn một người cha ngọt ngào dường ấy cho con mình?


Cho dù luôn kín lịch làm việc với những chuyến công tác và các cuộc họp kéo dài bất tận, ông bố này vẫn dành thời gian để ăn tối cùng các con, đọc sách cho các cô bé nghe, đi dạo, chơi thể thao, có mặt cổ vũ cho con trong các buổi biểu diễn ở trường, đi mua sách, hay thậm chí là đi ăn những món vặt vãnh cùng con trên phố.

Obama
Với con, Tổng thống Mỹ đơn giản chỉ là một người cha.


Điều đó càng khiến cho ông được phụ nữ ngưỡng mộ, bởi ai mà chẳng mong, người đàn ông của mình sẽ coi tình yêu đối với gia đình là thứ tối quan trọng và vĩnh cửu trên đời?

Một điểm không thể không nhắc đến khi nghĩ về “soái ca” Obama, đó là việc ông luôn trìu mến, nhẹ nhàng với những em bé có dịp gặp mình. Những người đàn ông yêu mến và biết chơi với trẻ em, ngoài việc sẽ là một ông bố tốt, còn là người nhân hậu, yêu chuộng hòa bình – phụ nữ tin thế. Mà có lẽ đúng thế thật!

Obama
Phụ nữ tin, người yêu trẻ thơ sẽ yêu chuộng hòa bình.


Obama
Ông Obama luôn tỏ ra ngọt ngào, thân thiện với trẻ em.


Obama sẵn sàng nằm lăn ra sàn Nhà Trắng để chơi với một em bé trong trang phục chú thỏ ngộ nghĩnh đêm Halloween, thích thú cúi đầu xuống để một cậu nhóc “kiểm tra” độ dài của tóc mình, vui vẻ chơi ú òa hay cùng tập bò với những em bé đến thăm mình… Một người đàn ông như thế, khó mà là người ưa bạo lực hay hào hứng với những kế hoạch hủy diệt. Việc ông được trao giải Nobel Hòa bình 2009 “cho những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”, chẳng phải một minh chứng rất rõ ràng ư? 

Obama
Khai thật đi, bạn có bị ngây ngất trước nụ cười ngọt ngào này không?


Obama
Yêu trẻ, đó là một trong những tố chất hàng đầu của một người đản ông tốt.


Điểm cộng cuối, nho nhỏ thôi nhưng cũng quan trọng với phụ nữ, đó là tính hài hước và khả năng ứng biến nhạy bén – mà người đàn ông thông minh nào cũng sở hữu. Chị em suýt dỗi khi gần đến cuối nhiệm kỳ đúp của mình, Obama mới đến Việt Nam bằng con đường ngoại giao, thì ông khéo léo bảo: “Để dành điều tốt đẹp nhất sau cùng” kèm lời hứa, khi nghỉ hưu sẽ trở lại Việt Nam cùng gia đình. Ai má nỡ dỗi một người đàn ông như thế?

Obama cũng hài hước lắm đó, như chuyện ông từng bị “tấn công” bởi những chú ruồi phiền phức khi đang phát biểu trước đông người chẳng hạn. Khi đang trả lời phóng viên CNBC về một loạt các vấn đề nghiêm túc, chú ruồi nhiễu sự đã vo ve trước mặt Tổng thống Mỹ, và ông kiên nhẫn chờ dịp thích hợp để “xử đẹp” nó trong nháy mắt, thậm chí còn hài hước khoe: “Ấn tượng đấy chứ? Tôi đã hạ được kẻ quấy nhiễu” và chỉ vào xác con ruồi, ra dấu hiệu đề nghị đoàn quay phim hướng ống kính máy quay về phía nó.

Obama
Trong những tình huống oái oăm, người đàn ông này vẫn thể hiện bản lĩnh, tính hài hước và khả năng ứng biến.


Một lần khác, đang đọc diễn văn tại Nhà Trắng, Obama cũng bị một kẻ phá quấy trêu ngươi, thậm chí đậu hẳn trên mặt, khiến các cử tọa cười ầm lên. Bình tĩnh và hóm hỉnh, ông đã cười toe và bảo: “Các vị từng thấy tôi tóm một con trước kia rồi đấy!” mà chẳng hề nao núng.

Những mẩu chuyện nho nhỏ và đời thường ấy, những hình ảnh rất nhân văn và ngọt ngào ấy, những nét tính cách hoàn hảo ấy tập trung lại ở một người đàn ông, kể cả không tròn vẹn, cũng đã thừa sức khiến phụ nữ mê mệt. Phụ nữ có thể đòi hỏi gì hơn ở một người đàn ông hoàn hảo, ngoài yêu thương và trân trọng người phụ nữ gắn bó tuổi trẻ và cuộc đời với mình; chăm sóc và dành thời gian chơi với những đứa trẻ; có phong cách; thông minh và hài hước? Tất cả những điều đó có trong Obama – ông chủ Nhà Trắng, một trong những người đàn ông quyền lực và bận rộn nhất thế giới, trách sao phụ nữ chẳng mê say?

Theo Trí thức trẻ

mạng xã hội

Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam

Tổng thống Mỹ Obama


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.