10 điều Vân "ốc" ghét nhất

Thanh Vân tự nói về mình: "Tôi là người quyết đoán nhưng nhạy cảm, mạnh mẽ nhưng mau nước mắt, khéo tay nhưng đôi lúc lại hậu đậu... Tôi cũng là người hài hước, siêng năng và cầu tiến. Nói chung là người... phức tạp". Nhưng khi tẩy lớp hóa trang thì tôi là Vân Ốc, 25 tuổi, khá già dặn trong suy nghĩ và hành động, nhưng đôi lúc lại cực kỳ trẻ con, dễ cười, dễ vui và...

1. Vai diễn "không khoái"

Vân không hài lòng với những vai diễn trên sân khấu kịch nếu như suất ấy Vân diễn không tốt, do không tập trung, hoặc gặp sự cố... Vân sẽ về nhà với tâm trạng nặng nề và không thể chợp mắt được, chỉ mong tới suất diễn sau thật nhanh để được chộc lỗi với Tổ Nghiệp, với khán giả. Phim cũng vậy, có một vài vai diễn trên phim Vân cảm thấy không hài lòng với chính mình. Vì nhiều lý do, nhưng một phần vì số phận nhân vật không trọn vẹn, như "Mai" trong "Mùa chim én xôn xao", hay "Liễu" trong "Sóng đời".

2. Không thích một cuộc sống quá phẳng lặng

Vẫn thích được làm việc, chỉ có đôi lúc cảm thấy hơi áp lực vì quỹ thời gian quá hạn hẹp. Vân ước rằng ngày dài hơn để làm được nhiều việc hơn, đêm dài hơn để được ngủ nhiều hơn. Nhưng làm việc nhiều hơn để phải ngủ nhiều hơn thì cũng thế thôi đúng không? Thế nên có lẽ cứ 24 giờ một ngày thế là được rồi.

3. Những cảnh "nóng" khiên cưỡng

Ở sân khấu, ngoài biệt danh "Ốc" ra Vân còn có một nickname khác, đó là "Cô đào sex". Không hiểu là vô tình hay sắp xếp mà chị Hồng Vân thường giao cho Vân những vai diễn gắn với những cảnh nóng. Tuy nhiên, trên sân khấu kịch, cảnh nóng phải đảm bảo được yếu tố "sạch" về thẩm mỹ. Trên phim ảnh thì các dạo diễn có thể "mạnh tay" hơn. Cũng chính vì điều này, Vân thấy trong một số bộ phim có những cảnh nóng không phù hợp với tính cách nhân vật và khiên cưỡng với diễn xuất của diễn viên. Nếu chỉ vì "câu khách" thì điều này Vân cho là không nên.

4. Chàng "Rùa"

Ốc ghét nhất là mỗi khi Trí Rùa nhậu xỉn, cứ lăn đùng ra ngủ trước, bỏ mặc Ốc với một núi việc. Vân cũng ghét cái tật hay bày bừa rồi bắt vợ dọn, treo khăn tắm thì lúc nào cũng ngược, bàn chải đánh răng thì không bao giờ để đúng chỗ... Ăn thì lúc nào cũng cay thật cay, cay tới nỗi phải toát hết mồ hôi... Nói vậy thôi chứ hình như Vân đã yêu những tật xấu này từ lâu rồi, và đó cũng chỉ là vài tật xấu nhỏ trong rất nhiều những đức tính tốt của Rùa.

5. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp

Khi không thống nhất được ý kiến trong lúc làm việc với nhau thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp. Mình phải hứng khởi và người khác cũng cùng suy nghĩ với mình thì tinh thần mới quyết tâm, thoải mái và công việc mới trôi chảy.

6. Thói đố kỵ

Vân sợ nhất thói xấu này, sự đố kỵ sẽ hủy hoại tâm hồn và suy nghĩ của người ta ghê ghớm. Biết rằng nghề nào cũng tồn tại sự đố kỵ và trong nghệ thuật thì điều này càng thể hiện rõ hơn nữa. Dù không phải là người hoàn hảo, nhưng Vân có thể tự hào với bản thân mình rằng, mình đã sống và không bị tính xấu này chi phối.

7. Phở!

Không hiểu sao Vân là người Bắc mà lại rất ghét ăn món này, còn Rùa của Vân thì lại... mê nhất là phở. Vân chỉ ăn phở mỗi khi Rùa giận thôi, mỗi khi làm điều gì đó có lỗi với Rùa là Vân phải rủ Rùa đi ăn phở rồi ngồi ăn ngấu nghiến hết sạch tô phở (gương mặt biểu lộ sự phấn khích và sung sướng, mặc dù rất đau khổ). Ăn đến khi nào hết giận mới thôi. Vân cũng không bao giờ ăn đậu phộng, đậu xanh, đậu đỏ...

8. Màu xanh dương

Vân cực kỳ ghét đồ có màu xanh dương! Vân không thích những dạng quần áo làm cho mình lùn đi (tất nhiên rồi). Vân cũng không thích trang phục rộng thùng thình (trừ trang phục vai diễn). Vân cũng đặc biệt không thích trang sức pha lê.

9. Nóng nảy và cầu toàn

Còn nhiều điều Vân chưa hài lòng về mình lắm, Vân thấy đôi lúc mình nóng tính và không biết kiềm chế bản thân, Vân sống tình cảm quá nên có khi để tình cảm ảnh hưởng tới công việc, và Vân cũng là người cầu toàn quá khiến nhiều lúc mọi việc trở nên khó khăn. Đây là những khuyết điểm Vân cần phải khắc phục. Ngoài ra, Vân cũng là một cô Ốc với rất nhiều tật xấu: hay là rớt đồ, hay quen, hay vấp té, và hay cười lớn...

10. Boxing hay đô vật

Vân không thích những loại hình giải trí bạo lực kiểu như đấm boxing, hay hai đô vật đấu với nhau trên võ đài. Vẫn thấy... dã man quá. Vân cũng rất sợ những bộ phim và những cuốn sách kinh dị, dù đôi lần "thực tế" như trong "Người vợ ma" chẳng hạn. Do Vân hay tự tưởng tượng nên mỗi lần đụng đến phim hay truyện kinh dị là y như rằng Vân bị ám ảnh...

Theo Phú Lữ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.