1,5 năm tù giam cho kẻ trộm cho cốt Choi Jin Sil

- Một năm rưỡi tù giam là án mà kẻ ăn cắp tro cốt của cố diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil đã phải nhận - ngày 29/12/2009, sau một thời gian xét xử, tòa án quận Suwon - Hàn Quốc đã đưa ra tuyên án như trên.

Đầu tháng 8/2009, cảnh sát Hàn Quốc tiếp nhận vụ án mộ của Choi Jil Sil bị phá hủy và tro cốt của cô đã bị đánh cắp. Vụ đánh cắp kỳ lạ này không chỉ gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc mà còn thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả yêu quý Choi Jin Sil. Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra với rất nhiều cảnh sát được huy động vào cuộc, 25/8/2009, kẻ phạm tội đã bị tóm gọn, tro cốt của Choi Jin Sil được trả về cho gia đình trong niềm đau và xúc động. Choi Jin Sil cũng đã được nhập thổ quy an tại nghĩa trang Gapsan Park thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc với sự bảo vệ và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn.

Cảnh sát đã bắt và khởi tố Park - kẻ đã đập vỡ mộ và đánh cắp bình tro cốt.

Trong quá trình cho lời khai, Park đã cho biết: "Hàng đêm, tôi đều mơ thấy Choi Jin Sil nói tôi làm như vậy, bảo tôi đưa tro cốt của cô ấy đi cùng...". Những điều này cho thấy có thể người này mang dấu hiệu của bệnh tâm thần, nhưng sau đó, các bác sĩ chuyên môn đã kết luận, Park hoàn toàn bình thường và những lời khai kỳ lạ trên chỉ mang tính chất ngụy biện.

"Quá trình phạm tội đã được lên kế hoạch trước, với thủ pháp rất thô bạo. Những hành động của Park không chỉ đơn giản dừng lại ở việc đánh cắp tài sản, mà đã để lại một nỗi đau khôn cùng trong gia đình của người nhà Choi Jil Sil" - Đó là lý do tòa tuyên án 1 năm rưỡi tù giam.

Tháng 10/2008, Choi Jin Sil đã tự vẫn, kết thúc cuộc đời nhiều bi kịch của mình khi chưa bước qua tuổi 40. Là diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, cái chết của Choi Jin Sil đã gây chấn động không chỉ tại quê nhà mà còn trên khắp châu Á. Dù đã vĩnh viễn ra đi,nhưng Choi Jin Sil vẫn chưa thực sự được yên nghỉ. Những chuyện tranh chấp gia tài giữa chồng cũ và gia đình cô, kiện tụng giữa các đơn vị quảng cáo và gần đây nhất là vụ đánh cắp tro cốt. Khán giả cùng gia đình cô hy vọng, từ nay về sau, Choi Jin Sil có thể thực sự nhắm mắt nơi thiên đường.

Lam Ngọc

Theo Hancinema



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.