Ca sĩ Trung Quốc bị bắt vì lạm dụng trẻ em

Nam ca sĩ Hồng Đậu tên thật là Vương Lập Dũng, anh này từng đi tù vào 2002 vì lạm dụng tình dục trẻ em. Đầu năm 2004, Hồng Đậu được ra tù và sống rất kín tiếng, tuy nhiên "chứng nào tật nấy", ca sĩ này tiếp tục lạm dụng một bé trai và bị cảnh sát truy nã vào cuối năm 2009. Theo một nguồn tin, hôm 146 vừa rồi, Hồng Đậu sau khi uống rượu say đã rủ rê hai đứa trẻ vào khách sạn để "vui vẻ"

Nam ca sĩ Hồng Đậuđã bị bắt giữ sau khi hành vi đồi bại của anh với 2 cậu bé bị phanh phui hôm14/6.

Nam ca sĩ Hồng Đậutên thật là Vương Lập Dũng, anh này từng đi tù vào 2002 vì lạm dụng tình dục trẻem. Đầu năm 2004, Hồng Đậu được ra tù sống rất kín tiếng, tuy nhiên "chứng nào tật nấy", ca sĩ này tiếp tụclạm dụng một bé trai và bị cảnh sát truy nã vào cuối năm 2009. Theo một nguồntin, hôm 14/6 vừa rồi, Hồng Đậu sau khi uống rượu say đã rủ rê hai đứa trẻ vàokhách sạn để "vui vẻ". Cảnh sát đã nắm bắt được thông tin này và tới hiệntrường, bắt giữ cả ba đối tượng để thẩm vấn. Khi bị giải ra xe, Hồng Đậu ăn mặcđơn giản, trong túi có vẻn vẹn 52 USD. 

Ca sĩ Trung Quốc bị bắt vì lạm dụng trẻ em
Nam ca sĩ Hồng Đậu. Ảnh: Sohu.

Hồng Đậu tớiHà Bắc tham dự buổi biểu diễn của ca sĩ Trương Học Hữu. Phóng viên tìm hiểutại khách sạn xảy ra sự việc thì được biết, tên đăng ký thuê phòng khôngphải tên Hồng Đậu.

Trương Học Hữu khinhận được thông tin đã rất ngạc nhiên, anh nói: "Không thể có việc đó được". Namca sĩ này cho biết, cả hai dự định cùng tổ chức buổi biểu diễn, tuy nhiên sátgiờ diễn, anh không thể liên lạc với Hồng Đậu để bàn bạc cụ thể. Sự việc này gâyảnh hưởng tới đêm diễn, tuy nhiên Học Hữu cho biết chương trình sẽ vẫn diễn ranhư bình thường.

Ca sĩ Trung Quốc bị bắt vì lạm dụng trẻ em
Hồng Đậu bị bắt chiều 14/6. Ảnh: Sina.

Năm 2004, saukhi ra tù, Hồng Đậu từng nói rằng anh sẽ sửa sai và bắt đầu cuộc sống mới cóý nghĩa hơn: "Tôi nghĩ đến việc sang Mỹ, nhưng như vậy là trốn chạy sự thật.Tôi đã sai, mong các bạn cho tôi một cơ hội sửa lỗi lầm". Tuy nhiên, sự việclần này đã khiến Hồng Đậu thêm lún sâu vào con đường sa ngã.

Theo NgôiSao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.