Catherine Zeta-Jones "mây mưa" trên màn ảnh

- Mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng ngôi sao của "Mặt nạ Zorro" vẫn có thừa sự sexy, gợi cảm để đảm nhận những cảnh chăn gối nóng bỏng tay.

Trong bộ phim mới - The Rebound, cô vợ yêu của nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas không ngần ngại trút bỏ nội y và vui vẻ nô đùa cùng chàng phi công trẻ ngay trên ghế sofa. Tuy nhiên, những phút lãng mạn của Sandy (nhân vật do Catherine Zeta-Jones đảm nhận) và Aram (Justin Bartha) lại bị cậu nhóc Frank Jr. phá hỏng.

Ở bộ phim hài lãng mạn này, Zeta-Jones đóng vai Sandy - một bà mẹ đơn thân. Sandy quyết định đưa hai con là Frank Jr. và Sadie tới New York sống sau khi phát hiện chồng mình đang lăng nhăng cùng người đàn bà khác.

Sau hàng loạt cuộc hẹn thất bại cùng những người đàn ông đồng trang lứa, Sandy ngã vào vòng tay của Aram. Anh chàng này mới 25 tuổi và là người trông trẻ của cô. Nhân vật Aram do ngôi sao của The Hangover - Justin Bartha đảm nhận.

Sau một đêm tiệc tùng ở hộp đêm, Sandy đưa Aram về căn hộ của mình ở Manhattan, họ nhanh chóng bắt đầu những phút cuồng si ngay trên chiếc ghế bành đặt ở phòng khách. Nhưng chuyện chưa đi tới đầu thì cậu nhóc Frank (do Andrew Cherry đóng) mắt nhắm mắt mở bước ra. Chứng kiến cảnh tưởng này, Frank Jr. tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Trong lúc nhảy khỏi người Sandy, Aram ngã xuống sàn nhà và nằm im "chịu trận" trong lúc cậu nhóc tò mò chất vấn đôi tình nhân. Frank tò mò không biết anh bảo mẫu của mình có ngủ lại qua đêm không và không quên "nhắc nhở" Aram nhớ... mặc quần trước khi quay lại giường ngủ.

The Rebound được biên kịch và đạo diễn bởi Bart Freundlich - anh chồng trẻ của nữ diễn viên Julianne Moore nổi tiếng.

Về phần mình, bước sang tuổi 40, Catherine Zeta-Jones, cô đào tới từ xứ Wales thú nhận dường như càng già cô càng nhận được nhiều lời mời đóng cảnh nóng bỏng. Chuyện lãng mạn trong The Rebound là minh chứng rõ ràng nhất: dù bao nhiêu tuổi, Catherine vẫn là biểu tượng sex trên màn ảnh.

Năm ngoái, Catherine từng chia sẻ: "Tôi nghĩ nó là một quá trình tự nhiên. Ở tuổi này, tôi nên đóng những vai mẹ hiền nhiều hơn là biểu tượng sex. Dường như tôi đang bước lên một thang mới bởi tôi đã quá già để nhận những vai trẻ trung."

Tuy nhiên, gừng càng già càng cay, càng nhiều tuổi, Catherine Zeta-Jones càng thấy mình... trẻ trung: "Tôi thấy mình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi bạn 20, bạn thấy tuổi 40 quá già. Nhưng khi ở tuổi 30, bạn lại thấy đó là một cột mốc quan trọng."

Tuấn Minh

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.