“Cha tôi ra đi không kịp trăn trối điều gì”

Sự ra đi của NSND Y Moan không chỉ khiến khán giả bất ngờ, thương tiếc mà còn là nỗi đau, sự sững sờ đến khó tin của người thân khi người đàn ông gánh vác mọi chuyện đại sự trong gia đình nhắm mắt mà không kịp trăn trối lại điều gì.

Sự ra đi của NSND Y Moan không chỉ khiến khán giảbất ngờ, thương tiếc mà còn là nỗi đau, sự sững sờ đến khó tin của người thânkhi người đàn ông gánh vác mọi chuyện đại sự trong gia đình nhắm mắt mà khôngkịp trăn trối lại điều gì.

Những giọt mưa bay trên bầu trời Buôn Mê âm unhư báo hiệu một nỗi đau tái lòng. Trên đường tìm đến nhà NSND Y Moan, tôikịp ghé vào lề đường hỏi thăm nhà của “cánh chim đại bàng trên đại ngàn TâyNguyên”. Bác xe ôm chỉ tay về phía nhà Văn hóa nghệ thuật của tỉnh Đăk Lăknói: “Ông làm việc trong đó, cô vào đó có khi gặp ông”.

Khi được tin “Giấc mơ Cha pi”đã ra đi, bác xe ôm bàng hoàng như không tin vào tai mình rồi “cự” một cáchnóng nảy: “Chết đâu mà chết, ông ấy còn trẻ khỏe mà. Đừng nói bậy.”

Ừ thì đúng vậy thật,“chết đâu mà chết”, trên đường từ Gia Lai vào Đắk Lắk đâu đó tôi vẫnthoảng nghe “Ôi cha pi” rất khỏe mạnh. Và bác xe ôm cũng vậy, không cóđiều kiện tiếp xúc với các phương tiện truyền thông thường xuyên nên vẫnchưa hay tin sét đánh này.

“Cha tôi ra đi không kịp trăn trối điều gì”
Vol, con trai cả của NSND Y Moan suy sụp sau khi cha qua đời

 

8 giờ sáng 1/10, tại nhà riêng ở buôn Dhă Prông(xã Cư Pur, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) gia đình thấy sức khỏe của NSND YMoan vẫn bình thường nên mọi thành viên trong gia đình vẫn lên rẫy như mọikhi. Ông còn vui vẻ dặn người thân: “Đi nhanh về kẻo trời đổ mưa”. Nhưng aingờ rằng đó chính là câu nói cuối cùng mà người thân nghe được từ ngườichồng, người cha, người nghệ sĩ nhân dân Y Moan.

 

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ông cảm thấy nhóiđau ở vùng bụng trong, ngột ngạt khó thở. Ông gọi vợ, con trai, con dâu lạiđấm bóp tay, chân. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình phát hiện ông đãtắt thở sau một giấc ngủ rất thanh thản.

 

Y Vol, con trai cả của NSND Y Moan đau buồn chiasẻ: “Cha tôi bị ung thư dạ dày di căn giai đoạn cuối. Nhưng gia đình giấunên sau khi phẫu thuật ông vẫn tin là mình sẽ khỏi. Suốt 4 tháng trời saukhi phẫu thuật, cha không ăn được gì, chỉ uống nước. So với sức khỏe ngườibình thường thì ba quá khỏe, nếu người khác đã đi lâu rồi. Trước khi mổ ôngto khỏe lắm, phải 74- 75kg, nhưng bây giờ chỉ còn có 30kg, người gầy nhom.”

Ba mất sớm quá, mới 54tuổi. Khi ba mất, con cái có mặt đầy đủ không thiếu một ai, nhưng ba tôilại không kịp trăn trối điều gì.”

“Cha tôi ra đi không kịp trăn trối điều gì”
Người thân bên linh cữu NSND Y Moan

 

Được biết, NSND Y Moan có 3 người con, hai trai,một gái. Y Vol chính là người con trai cả và đã lập gia đình.

 

Lễ nhập quan nghệ sĩ nhân dân Y Moan đã đượcthực hiện vào lúc 7 giờ 30 sáng nay. Ngày 5/10 sẽ đưa cánh chim đại ngàn vềvới trời xanh.

TheoThiên Thư
Dân trí





Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.