Công bố hình ảnh thủ phạm lấy cắp tro cốt Choi Jin Sil

- Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố những hình ảnh của kẻ đã lấy cắp tro cốt của Choi Jil Sin mà camera đã ghi lại, đồng thời huy động các lực lượng liên quan để truy tìm hung thủ.

Ngày 20/8, cảnh sát đã tuyên bố, tro cốt của Choi Jin Sil bị đánh cắp vào khoảng từ 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 48 phút tối ngày 4/8/2009. Như vậy, sự việc xảy ra sớm hơn 10 ngày so với thời điểm báo án, và cũng là thời điểm cảnh sát đã phán đoán ban đầu.

Hình ảnh của thủ phạm được camera ghi lại

Theo như camera nghi lại, trong khoảng thời gian trên, có một người đàn ông khoảng từ hơn 35 đến 50 tuổi, đã đến đứng trước mộ của Choi Jin Sil 53 phút, sau đó, đã dùng lực đập vỡ một phần bên hônng của mộ và lấy đi hũ đựng tro cốt được đặt trong đó. Người này mặc quần dài, áo phông. Lúc đầu, người này không đội mũ nhưng sau đó lại lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội vào.

Sự kiện

Ngày thứ 2 sau đó, ngày 5/8, vào lúc 3 giờ 36 phút sáng, người đàn ông này lại xuất hiện. Sau khi đặt hoa lên mộ của Choi Jin Sil, thủ phạm đã dùng giẻ và nước, lau lau đi lau lại mộ phần của nữ diễn viên nổi tiếng này. Những hành vi này khiến người quan tâm đến vụ việc nhận định, kẻ đã lấy đi hũ tro cốt là một người mắc bệnh thần kinh.

Cảnh sát cho biết: "Vì camera ghi lại là hình ảnh đen trắng, nên rất khó để nhận định diện mạo của người đàn ông này. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật, sẽ sớm xác định được thủ phạm và toàn lực truy bắt kẻ tội phạm này".

Phần mộ bị đập vỡ được khéo léo che đậy bằng hoa và ảnh của Choi Jin Sil

Đồng thời, cảnh sát cũng nhận định, thủ phạm là kẻ thông minh đã chuẩn bị sẵn mọi việc từ trước. Những hành động như chuẩn bị sẵn bao tay, búa... để hành động, và sau đó, biết dùng những vòng hoa để che đi phần hư hỏng của ngôi mộ, cho thấy đây không đơn giản là một người bị thần kinh.

Lý giải về việc đến tận rạng sáng ngày 15, sự việc mới được phát hiện và báo cảnh sát, giám đốc của nghĩa trang đã cho biết: "Do hung thủ đã khéo léo che đậy phần mộ bị đập vỡ bằng hoa và ảnh của Choi Jin Sil, nên chúng tôi rất khó phát giác. Chỉ đến sáng sớm ngày 15, khi thấy bên mộ có 2 chai rượu bỏ lại, chúng tôi mới phát hiện ra sự việc".

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.