"Đại gia của tôi là... Vũ Thu Phương"

Được xem là hiện tượng trong giới showbiz của năm, bên cạnh những giải thưởng đạt được, "thương hiệu" của Vũ Thu Phương mặc nhiên bị gắn liền với sự cố "lộ hàng" trên sàn diễn và những scandal xung quanh chuyện tình cảm. Bỏ qua sự ồn ào và cả thị phi trong nghề, lần đầu tiên Vũ Thu Phương đã trải lòng về những trải nghiệm của mình - một sự trải nghiệm không liên quan gì đến......

Họa vô đơn chí

Siêu mẫu, diễn viên Vũ Thu Phương (Ảnh: TGĐÔ)

- Bản thân Phương là người mẫu, lại chưa có kinh nghiệm trên thương trường, chị làm gì để vượt qua những khó khăn ban đầu trong kinh doanh?

- Thú thật, tôi đã gặp phải hai mối họa cùng một lúc. Năm 2006, tôi gặp phải những đố kỵ trong nghề, mệt mỏi và chán chường, làm cho mình sup sụp tinh thần rất nhiều. Mới vừa ổn định tinh thần một chút thì bị phía đối tác trở mặt lấy lại mặt bằng ở số 11 Nguyễn Trãi. Mà địa chỉ này mình phải khó khăn lắm mới thuê được. Mặt bằng không thuận tiện cho việc kinh doanh, mình bị thua lỗ khá nặng, tưởng chừng không đứng dậy nổi. Tôi mất ăn, mất ngủ và bị stress trầm trọng.

May mắn tôi được một người quen giới thiệu một mặt bằng rất đẹp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mặc dù phải làm lại từ đầu, nhưng thời khủng hoảng cũng đã qua. Đúng là "sau cơn mưa trời lại sáng".

- Theo Vũ Thu Phương, đâu là điểm khác biệt trong kinh doanh của phụ nữ và đàn ông?

- Phụ nữ thường xử lý tình huống theo cảm tính, nên trong kinh doanh họ thiếu tính quyết đoán. Nhưng bù lại họ là những người tỉ mỉ, cẩn thận. Còn đàn ông hơn phụ nữ ở tính quyết đoán, có "máu lạnh" và lý trí hơn trong mọi tình huống. Nhưng giữa đàn ông và phụ nữ trong kinh doanh không hẳn ai hơn ai. Biết đâu, những tính cách ấy lại là điểm mạnh của phái này nhưng là điểm yếu của phái kia.

Đại gia của tôi là... Vũ Thu Phương

Tôi luôn là người có thể quyết định được cuộc sống của bản thân, vậy bấy nhiêu thôi có đủ nói Vũ Thu Phương chính là đại gia của... tôi không?" (Ảnh: TGĐÔ)

- Người đẹp và đại gia luôn là đề tài nóng hổi trên mặt báo, thời điểm chị kinh doanh cũng là lúc người ta đồn thổi chân dài Vũ Thu Phương có đại gia chống lưng. Chị nói sao về điều này?

- Ngay câu hỏi của chị cũng là câu trả lời giúp cho tôi rồi. Đồn thổi thì có bao giờ là sự thật, mà bước vào giới này thì phải chấp nhận lời đồn thổi. Như đã trả lời chị, tôi luôn là người có thể quyết định được cuộc sống của bản thân, vậy bấy nhiêu thôi có đủ nói Vũ Thu Phương chính là đại gia của... tôi không?

- Nhưng để có một thương hiệu thời trang cao cấp trong tay chắc chắn chị phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Với một người mẫu mới vào nghề lấy đâu ra tiền để làm được điều đó. Vậy thì dư luận kia không phải là không có cơ sở?

- Mới chân ướt chân ráo vào làm kinh doanh, tài sản của tôi vỏn vẹn có đúng 30 triệu đồng. Nhưng máu kinh doanh thì lúc nào cũng hừng hực, thế là tôi mạo gan đi vay tiền mượn của bạn bè, gia đình. Cùng với số tiền mượn được, tôi "cày" như điên trên sàn diễn. Góp gió thành bão, được bao nhiêu tôi chắt góp dồn cho cửa hàng. Đồng vốn đã vững vàng, bây giờ kinh doanh đã có lãi và tôi cũng đã mãn nguyện với những cố gắng của mình.

"Tôi là người con gái độc lập trong suy nghĩ, quyết đoán trong công việc nhưng lại mềm yếu trong tình yêu" (Ảnh: TGĐÔ)

- Vũ Thu Phương là người như thế nào trong mắt đàn ông. Chị tự nhận thấy những khuyết điểm nào của mình làm đối phương không hài lòng?

- Là một người con gái độc lập trong suy nghĩ, quyết đoán trong công việc nhưng lại mềm yếu trong tình yêu. Nhưng đôi khi chính sự độc lập trong suy nghĩ cũng làm đối phương có cảm giác khó chịu vì bảo rằng tôi là người bảo thủ và chắc tôi phải để ý điều này và hoàn thiện mình hơn thôi... (cười!)

Khi yêu là tin tưởng tuyệt đối

- Chuyện tình quá khứ với một ca sĩ nổi tiếng từng "đình đám" trên các phương tiện truyền thông. Có bao giờ người ấy ghen với quá khứ của Vũ Thu Phương?

- Tôi là người trân trọng tình cảm và tôi cũng không phải là người có nhiều người yêu nên cũng không làm gì để người ấy phải bận tâm. Câu chuyện tình yêu ngày xưa cũng là do báo chí "châm ngòi và tự thổi", chứ tôi trước sau vẫn như một. Người yêu của tôi trước kia và bây giờ vẫn là một. Đặc biệt anh không bao giờ thắc mắc hay hỏi bất kỳ một chuyện gì thuộc cá nhân hay tình cảm riêng tư của tôi, và lại chưa bao giờ ghen với quá khứ của tôi cả. Anh là người luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Tôi luôn hãnh diện về điều ấy.

"Tôi yêu hết mình, là người rất chung thủy nên khi yêu là tin tưởng tuyệt đối" (Ảnh: TGĐÔ)

- Thế quan niệm của Vũ Thu Phương về tình yêu như thế nào?

- Tôi yêu hết mình, là người rất chung thủy nên khi yêu là tin tưởng tuyệt đối.

- Không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Vũ Thu Phương được nhìn nhận sẽ là một hiện tượng trên phim trường như chị đã từng làm được trên sàn catwalk, chị thấy mình còn những khiếm khuyết nào để tỏa sáng trên đường đua mới?

- Tôi cảm thấy rất vui khi được nhận xét như thế. Là một diễn viên không chuyên nên chắc chắn sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Với tôi hạn chế lớn nhất là cách diễn còn cứng, không được tự nhiên khi nhập vai. Nhưng tôi nghĩ đấy là thời gian đầu mới vào nghề bị "khớp" thôi. Tôi là người luôn luôn làm mới mình và sống có mục đích rõ ràng. Mọi người sẽ thấy một Vũ Thu Phương hoàn toàn mới trong "Cô nàng bất đắc dĩ". Một cô gái thẳng thắn, có cá tính và rất giống tôi ngoài đời.

- Cảm ơn Vũ Thu Phương về cuộc trò chuyện.

Theo Đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.