Dương Yến Ngọc: Sẽ cố gắng để được … khen!

Từng là gương mặt hàng đầu của sàn diễn catwalk, sự lựa chọn của các tạp chí, ấn phẩm thời trang, chị còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với Những cô gái chân dài, Cú đấm, 1755 km, Thám tử tư… Dương Yến Ngọc bất ngờ từ giã hình ảnh một chân dài “đình đám” để đảm đang trong vai trò làm vợ, làm mẹ và chị chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc hiện nay của mình.

- Chị từng nói trước hôn nhân, rằng đó là người đàn ông mà chị mơ ước, cuộc sống sau tuần trăng mật của chị, có giúp chị khẳng định thêm về câu đó?

Tôi có thể khẳng định thêm một lần nữa, với bạn, như thế này: dù có chuyện gì xảy ra, thì anh ấy vẫn luôn là người mà tôi mơ ước.

- Tìm thấy một nửa, đám cưới ngập tràn hoa hồng, một năm sau, đón thiên thần nhỏ chào đời…. giờ chị lại bận rộn với vai trò làm vợ, làm mẹ, chị có cảm giác rằng hạnh phúc rất dễ… với tới?

Ồ, không đâu, muốn có hạnh phúc thì đó là một quá trình tìm kiếm, phấn đấu, xây dựng và giữ gìn. Tôi đang ở trong giai đoạn xây dựng và giữ gìn, bảo vệ, cả nâng niu nữa. Tôi hy vọng bằng cái tâm đó, và “trời thương” sẽ giúp tôi giữ được hạnh phúc bên mình mãi.

- Quỹ thời gian của chị hiện nay chủ yếu dành cho “công việc” nào?

Hiện tại, tôi đang có hai dự án phim mà tôi dành toàn bộ thời gian để tham gia. Mặc dù xa con gái phút nào là nhớ phút đó, cả lo lắng nữa, nhưng tôi sẽ phải làm việc, để tự mình mang lại cho mình một cuộc sống đầy sắc màu. Một phim nhựa, một phim truyền hình đang chờ đón tôi, mong khán giả chờ đón xem và ủng hộ sự trở lại của Dương Yến Ngọc trong lĩnh vực phim ảnh.

- Trước đám cưới, chị có tham gia bộ phim về nghề thám tử, tình yêu dành cho điện ảnh của Dương Yến Ngọc… có bị vợi bớt sau những lời chê ở các phim trước?

Tôi sẽ cố gắng để những lần tới sẽ được khen. Bất cứ thành công nào cũng là cả một quá trình phấn đấu, chịu khó và không nản lòng trước khó khăn, thử thách. Nếu vì một chút không may mà đã buông xuôi, thì lấy đâu ra thành công? Và thành công sau quảng đường ghập ghềnh bao giờ cũng hạnh phúc hơn là đi trên đường rải hoa hồng, không tốn chút công sức, mồ hôi, nước mắt.

- Trở lại với nghệ thuật, giải trí, chị sẽ lựa chọn lĩnh vực nào?

Tôi không lựa chọn mà tôi sẽ để ngành nghề lựa chọn tôi.

- Khi một người mẫu làm mẹ… có gì khó khăn không chị?

Tôi bình thường như bao bà mẹ khác thôi, mở ngoặc thêm một chút nữa là tôi là bà mẹ điệu đàng và và là một người vợ nhõng nhẽo.

- Hãy còn quá sớm, nhưng giả dụ nếu con gái chị sau này cao ráo và xinh đẹp như chị, chị có cho con theo con đường người mẫu? vì sao?

Tôi luôn tôn trọng sở thích của con, nếu bé có khả năng tôi sẽ ủng hộ bé. Tôi thích “công thức” này: năng khiếu + đam mê + hỗ trợ sẽ có một tài năng.

- Cuộc sống của chị, hiện nay có thể gói gọn bằng những từ, hoặc một câu nào đó?

Một con chim hót líu lo suốt ngày bên cây tùng, cây bách.

- Chúc chị mãi hạnh phúc!

Ảnh: Vũ - Art

Theo Mai Trang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.