Emma Watson: "Đừng phán xét tôi!"

- "Cô phù thủy" Emma Watson khẳng định mình không phải là mẫu nữ sinh học đường cổ điển như mọi người mong đợi, và cô ghét bị công chúng mang chuẩn mực đó ra để phán xét.

Không giữ vẻ ngây thơ, hồn nhiên thường thấy, Emma đã thực sự lột xác trên ấn phẩm mới nhất của Elle.

Cô gái vừa bước sang tuổi 19 này khẳng định, hình ảnh trong sáng là điều không gây ấn tượng tới cô nhiều: "Tôi không phải là một cô nữ sinh cổ điển vì tôi được lớn lên tại Watford. Đây là nơi tôi gặp gỡ, làm việc cùng với những còn người từ hàng triệu tầng lớp khác nhau. Bạn sẽ rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người, đó là điều tôi đã học được từ cuộc sống. Vì thế tôi không muốn ai đó quyết định xem tôi là ai, tôi muốn dành đặc ân đó cho riêng mình".

Như để nhấn mạnh thêm về lựa chọn của mình, Emma cho biết: "Tôi sẽ từ chối để trở thành một hình mẫu hoàn hảo, điển hình".

Với Natalie Portman, Emma lại có một sự trân trọng riêng: "Bạn nhìn thấy mọi người khi đạt được thành công trong sự nghiệp thường trở thành một hình ảnh nhang nhác ai đó. Họ bắt đầu với cá tính rất riêng, nhưng dần dần, điều đó sẽ mất đi. Nhưng Natalie lại là một ngoại lệ, tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao cô ấy luôn giữ được cái tôi của chính mình".

Mặc dù tỏ ra rất chững chạc, nhưng đối với tiền nong, Emma Watson vẫn chỉ là một cô gái mới lớn. Cô đã thực sự sốc khi biết được mình có trong tay 10 triệu bảng vào năm 18 tuổi. "Bố chưa từng nói rằng tôi đã làm được bao nhiêu tiền. Nhưng khi tôi 18 tuổi, ông lại muốn tôi hiểu hơn về những đồng tiền mà tôi đã bỏ công sức để làm ra. Ông muốn tôi trân trọng giá trị của chúng để biết tiêu xài đúng mục đích".

Thậm chí Emma từng ước rằng số tiền mà mình kiếm được chưa từng tồn tại, bởi điều đó chỉ khiến thiên hạ thêm soi mói vào tài sản của cô mà thôi: "Tôi có lúc đã mong giá như chưa từng có nó. Thật ngạc nhiên khi ngay cả trẻ con ít tuổi cũng quan tâm tới tiền đến vậy. Khi tôi 13, bọn trẻ vây quanh tôi và hỏi: Bạn đóng phim Harry Potter phải không? Số tiền bạn kiếm được chắc nhiều lắm nhỉ?".

Mặc dù rất thành công với nghiệp diễn, nhưng Emma cho biết, tương lai là điều khó nói trước: "Có thể tôi sẽ tiếp tục với điện ảnh, hoặc là không. Tôi chỉ muốn tìm một điều gì đó thú vị để được bắt tay vào làm".

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.