Hoa hậu Trần Thị Quỳnh sinh con gái

Ngày 242 vừa qua, con gái đầu lòng của Trần Thị Quỳnh đã cất tiếng khóc chào đời vào lúc 22h20 tại một bệnh viện ở TP HCM bằng phương pháp đẻ mổ và nặng 3,25 kg. Cô công chúa xinh xắn được đặt tên là Lam Phương (tên thân mật: Cherry) bởi ông xã Hoa hậu là người yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ có cái tên này.

Đúng một năm sauhôn lễ, tổ ấm của Hoa hậu Thể thao 2007 đã chào đón một cô công chúa xinh xắn.

Ngày 24/2 vừa qua,con gái đầu lòng của Trần Thị Quỳnh đã cất tiếng khóc chào đời vào lúc 22h20 tạimột bệnh viện ở TP HCM bằng phương pháp đẻ mổ và nặng 3,25 kg. Cô công chúa xinhxắn được đặt tên là Lam Phương (tên thân mật: Cherry) bởi ông xã Hoa hậu làngười yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ có cái tên này.

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh sinh con gái
 

Vì đẻ mổnên sau 3 ngày nằm viện, Trần Thị Quỳnh mới trở về nhà. Sức khỏe của côđã dần hồi phục và có thể đi lại bình thường. Không giấu nổi niềm hạnhphúc khi lần đầu được làm mẹ, người đẹp chia sẻ: "Nhìn thấy con ra đờitôi vui sướng lắm, nhưng vì mệt quá nên phải hơn 6 tiếng sau tôi mớiđược nằm ôm con trong vòng tay. Cherry thừa hưởng nét của cả bố lẫn mẹ".

Từ khi có béCherry, cả gia đình Hoa hậu Thể thao bỗng nhiên trở nên bận rộn. Mẹ cô ở HảiPhòng không thể ở bên con gái nên chỉ có mẹ chồng chăm sóc con dâu và cháu nội.Trần Thị Quỳnh cho biết, mẹ chồng cô gầy đi mấy kg vì thức đêm trông cháu. Nhữngngày này, ông xã cô cũng giảm bớt công việc để dành thời gian cho vợ con. "Mặcdù có vất vả nhưng cả gia đình tôi lúc nào cũng vui như ngày Tết vậy", Hoa hậucười nói.

Trần Thị Quỳnh kếthôn vào cuối tháng 2/2011 với doanh nhân Bùi Đình Hiệp trong một đám cưới ấmcúng tại Hà Nội. Sau khi lên xe hoa, cô chuyển vào Sài Gòn sống với gia đìnhchồng và nghỉ hẳn công việc biên tập viên phát thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam.Cô từng có ý định sẽ mở trường mầm non tư thục tại TP HCM để thỏa mãn niềm yêutrẻ thơ, tuy nhiên, ước mơ ấy chưa thực hiện được thì cô lại có thai và sinhcon. Nghĩa vụ làm mẹ là điều lớn lao nhất trong năm con Rồng của Hoa hậu Thểthao 2007 nên cô sẽ phải lùi kế hoạch mở trường để chờ con gái đủ cứng cáp.

Theo NgôiSao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.