Hòa Hiệp: "Bị quấy rối là chuyện thường ngày"

Với lịch làm việc dày đặc vừa kịch vừa phim của Hòa Hiệp, người viết chỉ có thể gặp anh khi một ngày sắp kết thúc. Điểm hẹn anh chọn hơi khác thường so với giới văn nghệ sĩ. Đó là quán sinh tố cuối đường Võ Văn Tân ở Q.3, TP.HCM.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu lúc mười một giờ đêm và chắc chắn sẽ phải kết thúc. Lý do là Hòa Hiệp phải trở về để kịp chuẩn bị cho chuyến đi Đồng Tháp làm từ thiện vào năm giờ sáng hôm sau.

- Người ta bảo là con nuôi của NSƯT Hồng Vân nên Hòa Hiệp được ưu tiên đặc biệt đấy nhé!

Mẹ Vân thương thì rất thương nhưng nghiêm khắc thì cũng không ai bằng. Nếu phạm lỗi, Hiệp bị phạt gấp mấy lần diễn viên khác luôn.

- mGần đây thấy Hòa Hiệp, Bá Thắng và Lương Thế Thành đi cùng nhau. Cơ duyên nào khiến ba bạn trở nên thân thiết như thế?

Hiệp với Bá Thắng thân nhau từ hồi học Cao đẳng Sân Khấu Điện Ảnh. Lương Thế Thành thì phải đến khi đóng phim Một ngày không có em, Cổng mặt trời mới thành một tụ. Với nghề diễn, Hiệp là thầy của Bá Thắng vì đã “chuốt” giùm tiểu phẩm để Thắng thi vào trường.

Còn trong âm nhạc, Thắng là thầy của Lương Thế Thành và Hiệp đó. Tuy nhiên, nhóm của Hiệp không chỉ có Bá Thắng và Lương Thế Thành mà còn có Thanh Ngọc, Mai Phương nữa.

- Giữ bí mật về chuyện tình cảm riêng tư, chắc Hòa Hiệp dễ trở thành đối tượng bị quấy rối lắm nhỉ?

Đó là chuyện thường ngày. Hôm nào không có mới lạ. Rất nhiều cuộc nhá máy lúc nửa đêm để tỏ tình, gạ gẫm, mời mọc... Khi không được, họ quay ra nhiếc móc mình thật khó nghe.

- Là con trai duy nhất trong nhà, Hòa Hiệp có bị ba mẹ giục giã chuyện kết hôn không?

Lúc nào ba mẹ cũng bắt Hiệp cưới vợ. Tuy nhiên Hiệp sợ nếu lập gia đình sẽ không còn tâm huyết dành cho nghệ thuật. Đó là áp lực, cũng là vấn đề làm Hiệp đau đầu nhất. Hiệp nghĩ muốn kết hôn nghệ sĩ phải có vốn, có một cái gì ổn định để không phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền nữa.

- Hòa Hiệp mà cũng căng thẳng chuyện cơm áo gạo tiền đến mức không dám lấy vợ sao?

Phải lo chứ. Nếu nghệ sĩ ai cũng lo lập gia đình thì làm sao có được những tên tuổi lớn tại các sân khấu kịch như hiện nay.

- Hiệp cũng sẽ hy sinh tình cảm riêng tư để đổi lấy đỉnh cao đó?

Không. Hiệp đã hứa với gia đình là khoảng ngoài 30 tuổi sẽ lấy vợ. Nếu được như các anh chị thì Hiệp cũng muốn đánh đổi. Nhưng đâu dễ dàng gì để ngôi sao may mắn chiếu vào mình.

- Hòa Hiệp có phải đánh đổi gì không?

Khá nhiều đấy. Hiệp phải đánh đổi thời gian, những áp lực của gia đình, sự đấu tranh để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

- Cảm ơn Hòa Hiệp và chúc anh thành công hơn nữa.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.