Hồng Ngọc: "Chẳng ai cố ý trước nỗi đau của chính mình"

Hồng Ngọc trở lại sân khấu Việt bằng vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng đầy nữ tính của gái một con. Những bài hát của Ngọc cũng đằm hơn, trải nghiệm và chan chứa cảm xúc hơn.

Trong thời gian ít ỏi ở Hà Nội trong chuyến lưu diễn, Ngọc đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện cởi mở về cuộc sống hạnh phúc hiện nay mà cô có được sau những thăng trầm, mất mát của cuộc chia ly với chồng cũ – nhạc sĩ Minh Nhiên.

- Trên đường đến gặp chị, người bạn của tôi vốn xa lạ với giới giải trí Việt nhưng có thể kể vanh vách “tiểu sử” của chị, chị có nghĩ chị đã chia sẻ hơi “dày” chuyện riêng tư của mình?

Tôi sống đơn giản, tôi cũng hơi đằm lặng. Tôi không có scandal, không có những rùm beng ồn ã. Còn những chuyện cá nhân không may xảy ra, tôi không tránh được. Có những cách tâm sự, giãi bày khi được quan tâm. May mắn là tôi được thương và được đồng cảm trước những nỗi buồn, niềm vui của mình. Mọi chuyện dẫu sao cũng đã qua rồi, tôi cảm ơn khán giả đã ủng hộ và để tôi được trở lại một cách trọn vẹn. Tôi tự thấy mình là ca sĩ may mắn.

- Chuyện hôn nhân đổ vỡ không phải là quá hiếm hoi, nhưng chuyện hôn nhân của nghệ sĩ nếu đổ vỡ, mà không biết cách kiểm soát, dễ thành scandal lắm…?

Tôi im lặng, tôi không lên tiếng hay đính chính, tôi không đôi co qua lại, không cãi nhau trên báo, không oán hận trách móc. Tôi làm những điều đó không phải chỉ vì không tốt cho mặt hình ảnh của mình, mà tính cách tôi là như vậy. Những điều mình cảm thấy mình làm là đúng, thì phải giữ gìn đến cùng. Sống gì mà thấy đúng thì không cần đính chính. Ai hiểu được cho mình thì tốt còn không hiểu được thì đành thôi vì bản thân mình đã không bao giờ cố ý tạo nên. Chẳng ai cố ý trước những nỗi đau của chính mình.

- Đi sang Mỹ sinh sống có phải là cách chị trốn chạy thực tế?

Có thể coi là vậy, nhưng có thể nói là tôi bước theo tiếng gọi của trái tim mình – và cũng có thể điều này đã choán lấp những nỗi buồn quá khứ. Khi gặp bão tố, thì hãy dừng lại, lẳng lặng tìm một chốn bình yên để chôn hết những nỗi đau.

- Chị có trốn vào tình yêu mới để quên đi tình yêu cũ?

Tôi không cố tình tìm kiếm điều gì cả, mọi chuyện đến với tôi hết sức tự nhiên. Tôi nghĩ mỗi người có một số phận, ông trời đã sắp đặt tôi có một cuộc sống như vậy rồi. Tôi sang Mỹ làm việc, đi diễn đúng một năm mới gặp và quen anh ấy. Chúng tôi quen biết nhau qua những người bạn chung, lúc đầu cũng chỉ là bạn bè với nhau, rồi chơi thân hơn, hiểu nhau hơn thì nhận ra yêu nhau và cùng nhau xây dựng thành mái ấm. Tôi và anh hiểu nhau rất rõ, cảm thấy thích hợp cho hôn nhân thì mới kết hôn chứ tuyệt đối không phải dùng chuyện tình cảm này để xoa dịu vết thương lòng quá khứ.

- Im thin thít, lặn mất tăm rồi đột nhiên trở về với hình ảnh có chồng và con bên cạnh, chị có nghĩ lúc đó khán giả sẽ hơi shock?

Không, tôi nghĩ ai đã quan tâm yêu quý tôi thì họ cũng sẽ vui khi thấy cuộc sống của tôi tốt đẹp, thấy tôi đang sống tốt, có tình yêu thực sự, có gia đình ấm êm.

- Chị không sợ khán giả quên mất hình ảnh "mắt nai cha cha cha" sao?

Tôi sang Mỹ thì tôi vẫn tiếp tục ca hát. Chỉ là mình đổi sang một không gian khác, đối tượng khán giả khác, đó có thể coi như luồng gió mới trong âm nhạc. Tôi không trả lời báo chí thời gian đó, mọi người tưởng tôi nghỉ hát nhưng thực tình tính ra tôi chỉ nghỉ đúng 5 tháng thời kỳ sinh em bé.

- Bây giờ chị dung hòa khoảng cách giữa Việt Nam và Mỹ như thế nào?

Cách đây hơn một năm thì chồng có cái bar ở bên Mỹ nhưng nếu duy trì quán bar thì chồng tôi không hỗ trợ được công việc của tôi nhiều, tôi không thể tự xoay xở được một mình. Nên vợ chồng đã quyết định bán bar đi. Hiện giờ chồng và con tôi đều ở Việt Nam - gia đình tôi chủ trương đi đâu cũng có nhau.

- Chồng chị hy sinh vì chị nhiều nhỉ?

Với một cặp vợ chồng bất kỳ - sự hy sinh cho nhau là điều cần thiết. Chúng tôi luôn luôn đồng lòng, chia sẻ và cùng quyết định trước khi làm một việc gì. Nếu làm những điều tốt cho gia đình thì cả hai vui vẻ làm, chứ không phải phân vân – đo đếm hay cân nhắc những chuyện đó.

- Chị đã thuyết phục ông xã như thế nào?

Cả hai chúng tôi đều biết vun đắp cho nhau. Tôi nghĩ xã hội hiện đại, đàn ông và phụ nữ bình đẳng với nhau trong cuộc sống. Anh hỗ trợ tôi quá tốt, nếu không có anh tôi cũng dở khóc dở cười. Chính ra là anh giúp tôi đấy chứ.

- Đàn ông dù sao cũng không quen với việc trợ lý cho vợ lắm đâu?

Tôi hiểu điều đó rất rõ. Vậy nên tôi chưa bao giờ tạo cho anh ấy áp lực gì. Công việc của anh quá nhiều, giá trị và hiệu quả quá rõ ràng nên tôi luôn thấy mình may mắn vì đã có anh ấy.

- Sự sĩ diện của người đàn ông đôi khi không có “lý thuyết” nào “an ủi” được?

Phụ nữ phải nắm bắt điều đó, để xử lý khéo léo làm sao không để cho người đàn ông tổn thương, tự ái. Nhưng chồng tôi là người đàn ông văn minh. Anh biết rõ tính hiệu quả của những công việc anh làm. Anh kham hết cho tôi nên tôi nhàn lắm, vì tôi chỉ mỗi việc hát trên sân khấu sao cho tốt thôi.

- Chị có thích bắt nạt chồng – như một thứ “gia vị” của số đông chị em phụ nữ?

Những lúc bức xúc, vợ chồng tôi cũng có tranh luận. Còn bắt nạt chồng thì tôi chưa bao giờ. Chồng tôi cũng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cả. Đời sống vợ chồng không phải bao giờ cũng lời ngon tiếng ngọt được với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở tranh luận để rồi sau đó hiểu nhau hơn, thương nhau hơn thì cuộc sống hôn nhân sẽ đậm đà hơn.

- Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo Mai Trang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.