Khánh Thi: ‘Có người thấy tôi giỏi quá cũng ngại’

“Ngày nào tôi cũng mong mỏi lấy chồng mà không lấy được, tôi thích được yên bề gia thất lắm” Khánh Thi chia sẻ.

“Ngày nào tôi cũng mongmỏi lấy chồng mà không lấy được, tôi thích được yên bề gia thất lắm” - Khánh Thichia sẻ.


Già thì cũng… già rồi

Xinh đẹp, thành công nhưng tại sao đến giờ Khánh Thi vẫn đi về một mình?

Cái này vẫn là do duyên nha không ai mong muốn mình như thế đâu. Duyên chưa tớithôi nhưng mà cũng không hẳn phải đi về một mình, lúc về tôi vẫn có bạn đưa vềnhưng không ở hai mình thôi.

Người ta thường nói "Gái ba mươi tuổi đã toan về già" nhưng hình như KhánhThi vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh quá?

Già thì đúng là già rồi, da bắt đầu nhăn và có nám, tôi cũng phải lên kế hoạchđể đi làm đẹp rồi. Nhưng tâm hồn vẫn còn tươi trẻ lắm vì có thể tôi có quan điểmsống của riêng mình.

Đó là quan điểm của chị nhưngvới dư luận thì cứ thấy phụ nữ từ 25 tuổi trở lên mà chưa lập gia đình sẽ bị xếpluôn vào nhóm gái "ế", chị nghĩ sao?

Tôi gặp nhiều trường hợp là bạn bè tôi bị bố mẹ giục phải lấy chồng. Trong sốnhững người bạn đó thì có người vô tư giống tôi nhưng có những người bị tự kỉ,họ có cảm giác như mình bị ế thật và họ phải vội đi tìm kiếm một hạnh phúc chomình. Nhưng phần lớn họ chỉ sống được vài năm là bỏ vì do không tìm hiểu kĩ.

Khánh Thi: ‘Có người thấy tôi giỏi quá cũng ngại’
 



Theo tôi hai người phải yêu nhau hiểu nhau thì mới đi đến hôn nhân đượcchứ đừng vì những tác động bên ngoài hay thành kiến xã hội mà ảnh hưởngđến cuộc sống của mình.

Có thể do chị là người nổi tiếng nên chị không bị áp lực?

Có chứ, tôi bị áp lực cái khác vì những người đến với tôi có người thậtlòng có người không, có người không thích showbiz hoặc có người thấy tôigiỏi quá cũng ngại (cười).

Người ta thường nói chung cho các nghệ sỹ trong giới showbiz là hồngnhan bạc phận, tôi cũng nghĩ cái đó không nằm ngoài qui luật đâu, đượccái này thì mất cái kia. Thậm chí có những cô gái cứ nghĩ chỉ cần cónhiều đại gia vây quanh là đủ nhưng thử nghĩ xem khi họ lớn tuổi cuộcsống của họ sẽ như thế nào.

Thế nên tôi biết mình nên dừng bến bờ ở đâu nhưng vào thời điểm này thìtôi đang có quá nhiều công việc và tôi sẽ ưu tiên làm thật tốt những đammê của mình đã.

Nhiều người cho rằng Khánh Thi đẹp nên rất kén chọn vì có quá nhiềuvệ tinh xung quanh?

Thứ nhất là tôi không xinh đẹp chỉ có duyên thôi. Tuổi tôi không còn trẻđể mà quyến rũ được anh chàng nhiều tiền đại gia nên đối với tôi chỉ cầntìm được một người có học, hiểu được tôi.

Thế bố mẹ chị có gây áp lực với con gái về chuyện chồng con không?

Quay trở lại thời tôi đi học với Chí Anh nhé,lúc đó bố mẹ tôi rất là thoáng vì tôi mới 18, 20 tuổi đã cho đi du họcvới một người bạn, lại là bạn trai. Bố mẹ tôi cũng biết chắc là sang đóchúng tôi sẽ thuê chung nhà và ở chung.

Bố mẹ tôi hiểu được điều đó và tôi cũng không làm hư hình ảnh của mìnhnên bố mẹ rất yên tâm. Khi tôi chia tay với Chí Anh bố mẹ cũng buồn lắmchứ vì ông bà nghĩ chắc gì con gái mình đã lấy được chồng, chắc gì đã cóai hiểu được con gái mình. Thế nhưng khi tôi bỏ vào Sài Gòn làm lại từđầu thì mẹ cũng bỏ tất cả để đi theo tôi.

Khánh Thi: ‘Có người thấy tôi giỏi quá cũng ngại’
 

Cho nên trong thâm tâmtôi biết tất cả những ông bố bà mẹ đều muốn con cái mình có cuộc sốngyên ổn nhưng với bố mẹ tôi họ không muốn nói ra thôi.

Vậy có lúc nào chị cảm thấy cô đơn vì vẫn "một mình"?
 
Chả có người phụ nữ nào nói mình hạnh phúc khi đi về một mình mà tôiphải học làm quen với nó thôi.

Trong những lúc cô đơn như vậy chị có hình dung ra cuộc sống giađình nhỏ của riêng mình không?

Tôi vẫn thường hát Bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo rằng "Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..." nhưng giấcmơ đó chưa thành hiện thực (cười).

Ngày nào cũng mong lấy được chồng

Có thông tin chị đang hò hẹn với một nghệ sỹ trong showbiz?

Thật ra bọn tôi mới tìm hiểu nhau, anh ấy rất chiều tôi vì tính tôi điệulắm. Anh ấy bảo chưa thấy ai điệu như thế. Mà điệu của tôi không phải làthích ăn mặc đẹp hay phấn son đâu nhé, tính cách điệu thôi.

Chị bật mí thêm về anh ấy đi?

Tôi chỉ có thể chia sẻ thêm rằng anh ấy nổi tiếng hơn tôi và anh ấy hiểuđược tất cả những gì tôi muốn. Bọn tôi biết nhau được ba năm rồi bây giờcũng mới chỉ là thích nhau thôi. Anh ấy cũng luôn nói với tôi rằng "Nhìnem xa vời quá" vì quen nhau ba năm rồi mà anh ấy không chạm tới được.

Khánh Thi: ‘Có người thấy tôi giỏi quá cũng ngại’
 

Trước đây anh ấy rủ rê yêu tôi suốt còn bây giờ thì tôi lại quay sang gạgẫm anh ấy.

Anh ấy cũng làm nghệ thuật lại nổi tiếng hơn, chị có lo lắng anh ấysẽ đào hoa không?
 
Tôi cũng có nhiều bạn bè là đại gia và tôi cũng vẫn đi ăn uống vô tưcùng họ nếu như người đàn ông của mình mà không hiểu thì sẽ nghĩ mìnhtrăng hoa nhưng không phải, đó chỉ là những mối quan hệ bình thườngtrong giao tiếp xã hội thôi.

Đã có "đối tượng" để yêu chắchẳn không lâu nữa người hâm mộ sẽ được chúc mừng Khánh Thi rạng rỡ trong bộ váycưới để về nhà chồng chứ?

Thật ra tôi có thể lấy chồng từ năm 24 tuổi rồi, tôi là người rất bốc đồng khiyêu. Trong tình yêu tôi hi sinh nhiều thứ lắm và tôi thấy mình thiệt thòi. Ngàynào tôi cũng mong mỏi lấy chồng mà không lấy được, tôi thích được yên bề giathất lắm.
 
Tôi nghĩ khi có gia đình thì công việc mình sẽ khác tôi sẽ không đi hát nữa chỉđẻ con và đi dậy nhảy thôi. Nhưng bây giờ chưa lấy được thì tôi lại tiếp tục làmnhững gì mà tôi thích đã.


Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.