Khi con gái là Hoa hậu

Khi được hỏi, vậy vương miện của Mai Phương có phần nào là ước mơ của mẹ? Bà Oanh cười: "Hạnh phúc đó cũng giống như là giấc mơ chính tôi thành hiện thực vậy".

Khi được hỏi, vậy vương miệncủa Mai Phương có phần nào là ước mơ của mẹ? Bà Oanh cười: "Hạnh phúc đó cũnggiống như là giấc mơ chính tôi thành hiện thực vậy".

Chính tôi đã từng đến thăm nhà Phương khi cô cònlà học sinh lớp 12 lý trường chuyên Trần Phú. Đến nhà, Phương đang đi họcchỉ có bà nội cô ở nhà. Mẹ của Phương – bà Oanh về tiếp nhà báo, trả lờithay con gái về thành tích học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, về giải nhấtNgười đẹp các tỉnh phía Bắc, về cả kỳ vọng của gia đình về cuộc thi Hoa hậuViệt Nam sắp tới.
Khi con gái là Hoa hậu
Hoa hậu Phạm Mai Phương
 
Sau đó, chúng tôi tới trường Trần Phú. MaiPhương – cô lớp trưởng lớp 12 lý, cao hơn tất cả các bạn cùng lớp. Phươnghồn nhiên vô tư cười nói giữa bạn bè mà hầu hết là con trai. Bà Oanh kể, mọiviệc chuẩn bị cho Phương đi thi hoa hậu lúc này là một tay bà lo lắng.
 
Đến lúc đó, bà là người nhạy cảm hơn hết, biếtcon gái mình đang là một báu vật, Mai Phương liên tiếp mang về cho gia đìnhnhững niềm tự hào… Và sau đó như mọi người biết, Phương giành vương miện hoahậu trong vòng tay mẹ. Bà Oanh lại tiếp tục trở thành người phát ngôn, quảnlý và nghe điện thoại cho con gái… Tất nhiên công việc không dừng ở đó, khisau này Phương còn đi thi Hoa hậu thế giới, trở thành người Việt Nam đầutiên lọt top 20 cuộc thi này, kể cả xìcăngđan hoa hậu biến mất khỏi HảiPhòng trước ngày đi du học… ồn ào một thời gian… người đứng ra thay cho congái tiếp chuyện dư luận vẫn là bà Oanh.
 
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của bà Bích Hà – mẹcủa hoa hậu Thuỳ Dung, dù ngồi bên cạnh Thuỳ Dung nhưng bà rất kiệm lời,thậm chí đeo kính đen để giám sát lời ăn tiếng nói của Dung. Các bà mẹ thựcra vừa có chút tự hào, vừa có chút tâm lý của gà mái mẹ, luôn đứng sát bêncạnh bảo vệ đàn gà con của mình. Nhưng bà Kim Oanh khác hẳn, luôn tươi cườivà cởi mở trao đổi, thậm chí còn đỡ cho Mai Phương rất nhiều.
 
Hoa hậu Mai Phương kể rất tự hào: “Mẹ em khéoléo và giao tiếp còn tốt hơn em nhiều. Hồi trẻ, mẹ em còn xinh hơn cả emnữa”. Trong khi đó bà Oanh thì từ tốn hơn: “Thời Mai Phương đăngquang, chưa có nhiều những nhân vật có thể đứng ra làm quản lý hay giúp đỡcho Phương trong phát ngôn, báo chí và cả làm quảng cáo nữa”.
Khi con gái là Hoa hậu
Hoa hậu Phạm Mai Phương và mẹ
 
Tự nhiên, tất cả những công việc ấy vô tình dồnhết vào người mẹ của Phương. “Tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm giúpđỡ con trong công việc, nhất là khi mới thành hoa hậu, Phương còn đang bănkhoăn với cuộc sống sinh viên vừa bắt đầu. Dù là người thành phố Hải Phòng,nhưng những va chạm xã hội đến với Phương trước đó là rất ít”.
 
Tính cho đến nay, cuộc sống của hoa hậu MaiPhương cũng đã êm đềm trôi đi và lặng gió. Cô có gia đình và cậu con trai 18tháng tuổi. Bà ngoại Kim Oanh bận rộn hơn vì có thêm cháu ngoại, nhưng MaiPhương thì vẫn không khác xưa nhiều. Cô vẫn giữ được vẻ hồn nhiên chất phác,và một vẻ đẹp khoẻ mạnh từ trong tâm hồn. Đúng như hoa hậu Mai Phương Thuýnhận xét: “Chị Phương thoải mái vì có mẹ lo lắng cho nhiều, nên cũng trẻđẹp lâu”.
 
Trong cuộc trò chuyện, đột nhiên Mai Phương nhớra điều gì, cô lục túi tìm chiếc ví và móc ra một tấm hình đen trắng. “Đâylà hình mẹ em đấy. Mười bảy tuổi. Em thích tấm hình này và giữ nó trong vísuốt bao nhiêu năm qua. Hoa hậu của em đấy!” Bà Oanh nhìn lại tấm hình,mắt ngời lên kể về một kỷ niệm. “Ngày đó tôi đang là diễn viên múa của HảiPhòng. Hình thức cũng xinh xắn nên thỉnh thoảng lại có nhà báo, phóng viênvề Hải Phòng mời chụp hình. Tấm hình Phương giữ là của nhiếp ảnh gia nổitiếng Trọng Thanh, mà sau này tôi mới biết. Anh Thanh là người chụp nhiềuhình đẹp nhất về tôi!”
 
Khi được hỏi, vậy vương miện của Mai Phương cóphần nào là ước mơ của mẹ? Bà Oanh cười: “Khi còn con gái, ai không cảm thấyhãnh diện nếu được khen đẹp, được mời chụp hình. Tôi cũng đã hạnh phúc lắmkhi nhìn thấy con gái mình may mắn được làm hoa hậu. Hạnh phúc đó cũng giốngnhư là giấc mơ chính tôi thành hiện thực vậy”. Câu hỏi cũng được hoa hậu xácnhận: “Em đẹp là vì em giống mẹ em đấy, anh ơi”.
 
Theo Đức Huy
SGTT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.