Kiều Thanh: “Tôi đã làm mẹ”

Kiều Thanh “biến mất” khỏi màn ảnh trong gần 2 năm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kiều Thanh cho biết, khoảng thời gian gần 2 năm ấy cô đã sinh con và làm mẹ. “Tôi đã sinh bé trai vào tháng 62011, cháu sắp sinh nhật tròn một tuổi…”, Kiều Thanh tâm sự.

Kiều Thanh“biến mất” khỏi màn ảnh trong gần 2 năm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, KiềuThanh cho biết, khoảng thời gian gần 2 năm ấy cô đã sinh con và làm mẹ. “Tôi đãsinh bé trai vào tháng 6/2011, cháu sắp sinh nhật tròn một tuổi…”, Kiều Thanhtâm sự.

Sau khoảng thời gian dài gần như “biến mất”khỏi màn ảnh, Kiều Thanh trở lại với những vai diễn mới. Vai Nhẫn trong phim Đàntrời của chị hiện đang được chú ý. Sự trở lại lần này dường như đánh dấu mộtbước ngoặt đặc biệt trong cuộc sống của Kiều Thanh?

(Cười). Không hẳn như vậy. Tôi nhận vai Nhẫn trong phimĐàn trời bởi ngay từ khi đọc kịch bản,tôi đã thấy đây là một vai diễn rất hay. Nhẫn có chiều sâu nội tâm, có những sựgiằng xé, đau khổ. Nhẫn bị dày vò cả về tâm hồn lẫn thể xác. Chỉ vì người đànông mình yêu, cô ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí có thể quan hệ với nhiềungười đàn ông khác để cứu người đàn ông của mình.

Kiều Thanh: “Tôi đã làm mẹ”
Kiều Thanh (phải) trong một cảnh phim Đàn trời

Vai Nhẫn để lại cho tôinhiều ấn tượng. Sau những bi kịch phải trải qua, Nhẫn có nói một câu,“Thật là đáng thương cho chúng ta”. Tôi đã diễn trường đoạn ấy không cầntới bất kỳ một kỹ thuật diễn nào. Cảm xúc cứ thế rơi ra. Nước mắt tuôntrào một cách vô thức… Có nhiều trường đoạn tôi diễn với đầy cảm xúc. Đóquả thực là một nhân vật hay.

Trở lại màn ảnh với những vai diễn mới sau 2 năm vắng bóng, Kiều Thanh vẫn lậptức gây chú ý. Tuy vậy, vẫn có người đặt dấu hỏi về sự biến mất của chị suốtthời gian qua…?

Thời gian trước tôi tham gia quánhiều phim. Nhiều đến mức, cứ bật TV lên là thấy tôi. Kênh nào cũng thấy. Tôinghĩ, khán giả có lẽ cũng phát chán khi nhìn thấy tôi quá nhiều. Hơn nữa, môitrường hoạt động nghệ thuật ở phía Bắc còn nhỏ hẹp. Diễn viên chúng tôi không cónhiều sự lựa chọn. Đôi khi, có những vai mình không thích lắm, không thấy haylắm, nhưng vẫn nhận.

Tôi thấy mình cần một khoảnglặng. Tôi dừng đóng phim để trau dồi thêm cho mình kiến thức, trau dồi thêm trảinghiệm cuộc sống để mong muốn được trở lại với những vai diễn đầy đặn hơn, hayhơn.

Sau thời gian dài ở nhà lại thấy,nếu cứ như thế này nghĩa là mình đang thất nghiệp, mình sẽ bị lãng quên, vì thếtôi chọn vai Nhẫn trong phim Đàn trời đểtrở lại.

Kiều Thanh: “Tôi đã làm mẹ”
Kiều Thanh đã làm mẹ

Song, có thông tin rằng, việc KiềuThanh biến mất khỏi màn ảnh suốt thời gian qua là do chị đã sinh em bé?

Tôi không giấu giếm chuyện này.Đúng, tôi đã sinh em bé. Tôi không có ý giấu, nhưng cũng không muốn tuyên bốnhững chuyện như thế này trên báo chí. Tôi nghĩ, đây là cuộc sống riêng của tôi.Người phụ nữ nào cũng muốn được làm mẹ. Tôi đã có nhiều năm cống hiến, lao độngmiệt mài với nghề diễn, nhưng cuối cùng lại nhận ra, tôi cũng như tất thảy nhữngngười phụ nữ khác muốn thực hiện thiên chức làm mẹ của mình.

Mỗi người phụ nữ có hoàn cảnhriêng. Tôi đã hơn 30 tuổi. Tôi muốn có con. Quãng thời gian qua tôi đã sinh embé, một em bé của riêng mình.

Vốn vẫn có câu, “Là người của công chúng phải giữ gìn hình ảnh”. Suốt thời gianqua, Kiều Thanh tránh báo chí. Thậm chí, nổi tiếng kiêu, chảnh với báo chí. Lýdo là vì chị ngại phải đối diện với dư luận, với truyền thông về việc làm mẹ đơnthân?

Tôi không tránh báo chí, tôi cũngkhông chảnh. Tôi là người sống đơn giản. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi mình chưa cógì mới, chưa có vai diễn gì, chẳng nên lên báo. Tôi không thích những bài viếtchung chung, nhàn nhạt. Khi có thông tin mới về bản thân, tôi sẵn sàng chia sẻ.

Bản thân tôi cũng không thuộctuýp người thích đánh bóng tên tuổi. Tôi không thích scandal. Tôi không thích PRbản thân. Với tôi, diễn viên chỉ là một nghề. Một nghề tôi làm theo cách tôithích. Tôi cố gắng làm tốt những vai diễn của mình vì tôi yêu thích, chứ tôikhông làm để nổi tiếng. Tôi không chọn nghề diễn viên với mong ước trở thànhngôi sao.

Tôi thích một cuộc sống đờithường giản dị. Những gì riêng tư tôi muốn được giữ cho mình.

Kiều Thanh: “Tôi đã làm mẹ”
Kiều Thanh vào vai người mẹ trong dự án phim mới

Khi chọn nghề diễn viên, nghĩa là chịđã lựa chọn để trở thành người nổi tiếng. Bên cạnh nhưng vinh hoa, sựnổi tiếng cũng có những hệ lụy của nó. Sẽ có dư luận, sẽ có sự soi mói,sẽ đánh mất phần nào cuộc sống riêng tư đời thường giản dị… Chị đã nghĩđến việc, cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào khi làm mẹ đơn thân?

Tôi là người sống khá hiện đạivới quan niệm cởi mở. Tôi thích sự tự lập, tự chủ trong cuộc sống. Từ nhỏ tôi đãlà người như vậy. Tôi sẽ làm những gì mình muốn.

Tuy vậy tôi biết, xã hội chúng tavẫn mang nặng tư tưởng phương Đông về chuyện kết hôn, chuyện làm mẹ. Tôi khôngthể lên báo chia sẻ về chuyện mình làm mẹ đơn thân như thế nào. Những người trẻcó thể cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của tôi, nhưng thế hệ trước sẽ khôngchấp nhận.

Khi tôi sinh em bé, tôi khônggiấu bạn bè, không giấu anh em đồng nghiệp. Ở nhà hát tôi, tôi nhận được nhiềulời chúc mừng, động viên. Cô Minh Vượng là người chúc mừng nhiều nhất. Cô nóivới tôi rằng, “Ở đời không có gì quý giá bằng đứa con đâu. Cô chúc mừng con.Chúc mừng con đã làm được những điều mà cô không làm được”.

Tôi được động viên rất nhiều, vàđó là động lực để tôi sinh em bé.

Là phụ nữ, quan điểm của chị về lễ cưới?

Tôi nghĩ, kết hôn chỉ là hìnhthức. Hôn nhân là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm. Tôi sợ điều đó. Tôi luônthích tình yêu hoàn hảo. Nhưng sẽ chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, nhất là khibị ràng buộc thêm với những trách nhiệm, nghĩa vụ, với cơm áo gạo tiền.

Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽnghĩ đến việc kết hôn nhưng chưa phải bây giờ. Tôi thường xuyên phải đi công tácxa, đi nước ngoài, đi quay ở tỉnh. Lịch làm việc nhiều như thế không dành chophụ nữ đã kết hôn. Người chồng cũng sẽ không cảm thông, chia sẻ được khi vợ vắngnhà triền miên. Bởi vậy, khi còn trẻ, tôi nghĩ mình cứ sống với những gì mìnhthích, cố thêm một vài năm nữa (cười).

Kiều Thanh: “Tôi đã làm mẹ”
Kiều Thanh (trái) và NSƯT Mạnh Cường trong dự án phim mới

Có thể chia sẻ một chút về hạnh phúclàm mẹ của chị?

Thiên thần nhỏ của tôi rất đángyêu, dễ tính, theo ông bà. Ông bà ngoại động viên tôi nhiều khi tôi sinh con.Tôi gần như không có cảm giác có con mọn, bởi ông bà ngoại chăm em bé từ khi embé 4 tháng tuổi để tôi đi quay phim Đàn trời.Tôi được bố mẹ hỗ trợ nhiều, giúp đỡ nhiều để có thể tiếp tục công việc.

Một câu hỏi cuối cùng, dù ít đóng phim, khán giả thỉnh thoảng vẫn gặp Kiều Thanhchạy ô-tô đắt tiền quanh Hà Nội, vẫn gặp Kiều Thanh ngày càng đẹp hơn với phongcách sexy… Chị có sợ bị dư luận đặt câu hỏi?

(Cười). Tôi biết chị định hỏi gì. Tôi có nghe thông tin về đường dây bándâm ngàn đô của các người mẫu, diễn viên ồn ào trên báo chí thời gian qua. Cuộcsống của giới giải trí đầy cám dỗ. Bản thân tôi cũng đã từng nhận được ít nhiềunhững lời đề nghị, khi thẳng thắn, khi ý nhị… Tôi cũng từng băn khoăn, cũng từngnghĩ ngợi chứ. Là con người mà. Nhưng, tôi vượt qua được.

Đến bây giờ tôi có thể khẳngđịnh, mình đã vượt qua mọi cám dỗ. Tôi tự hào khi sống bằng đồng tiền do mìnhkiếm ra bằng sức lao động chân chính.

Tôi có những người bạn là đại gianhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ đại gia nào. Người đàn ông gắn bó vớitôi trong những năm qua cũng chắc chắn không phải là một đại gia.

Người đang chia sẻ cùng bạn hạnh phúc làm cha, làm mẹ?

Vâng!

Theo Dân Trí

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.