Lê Khánh: Hình ảnh "sạch" không phải cố ý tạo ra mà được

Hơn 8 năm theo nghề, Lê Khánh như một con ong miệt mài với từng vai diễn, dù nhỏ hay lớn, chính hay phụ. Ngày đi đóng phim, tối về diễn kịch... Mỗi vai diễn của cô là một sự góp nhặt bền bỉ, để rồi sự lao động ấy được đền bù bởi giải thưởng HTV Awards trong hai năm liên tiếp.

- Cái tên Lê Khánh không còn xa lạ với khán giả, với sân khấu lẫn điện ảnh, nhưng chị vẫn chỉ đến với khán giả bằng những vai phụ?

- Với tôi, phụ hay chính không quan trọng, quan trọng là mình có làm "sống" được nhân vật đó hay không. Thật ra những vai phụ, vai nhỏ mới thật sự là những vai khó, vì với những vai đó đất diễn không nhiều, cơ hội đến với khán giả ít, nên để khán giả nhớ đến những vai đó mới là hay. Tôi có rất nhiều vai phụ mà cho đến giờ khán giả vẫn luôn nhớ đến, như Sanaly trong Mùi ngò gai chẳng hạn. Tôi tin mình đã làm được điều đó - tạo ra một nhân vật không hề trùng lặp với bất cứ nhân vật nào khác.

- Người ta vẫn hay thấy Lê Khánh miệt mài trên sàn tập, dù đó chỉ là một vai rất nhỏ. Chị đang lấy "cần cù bù thông minh"?

- Sự nghiêm túc tập luyện là điều mà tôi luôn tuân thủ, và tôi tin đó là điều cần thiết đối với một diễn viên. Tôi cho rằng lao động nghiêm túc cũng là cách mà tôi tôn trọng khán giả. Với tôi, không có khái niệm vai nhỏ hay vai lớn, chỉ có mình diễn dở hoặc diễn hay. Như tôi đã nói, vai phụ không có nghĩa là vai dễ, có thể tùy tiện.

Tôi không hề ảo tưởng mình là người quá tài năng, luôn luôn "nhập" được những vai một một cách dễ dàng. Sự dễ dàng, nếu có, cũng phải trải qua một quá trình học hỏi và tập luyện nghiêm túc.

- Sống khá duy tâm và tin vào nhân duyên, có phải chính vì thế mà chị luôn giữ được một hình ảnh Lê Khánh "sạch"?

- Tôi tin là mọi thứ trên đời luôn bắt đầu bằng chữ duyên, việc tôi đến với nghề diễn xuất cũng là một cái duyên, những cuộc gặp trong đời, tưởng chừng như rất ngẫu hứng, rất bất ngờ nhưng thật ra đã có chữ "duyên" trong đó. Bên cạnh triết lý về nhân duyên, tôi cũng tin vào triết lý nhân quả của nhà Phật. Mình cứ sống tốt với mọi người, rồi mình sẽ được đền đáp.

Một hình ảnh "sạch" hay không sạch không phải cố ý tạo ra mà được, tôi nghĩ nó đến từ cách sống của từng người. Tôi chọn cách sống tĩnh tâm, không thích xô bồ, không thích náo nhiệt... và nghiêm túc với tất cả những gì tôi có, dù đó là công việc, tình yêu hay bè bạn. Có lẽ, một chút nào đó, những điều này giúp tôi biết tránh xa những nơi chốn có nhiều tiêu cực, hay giúp tôi luôn biết đâu là điểm dừng cần thiết trước những tình huống khó kiểm soát.

- "Tĩnh tâm, không thích xô bồ..." - điều này thật khó hình dung với giới nghệ sĩ, nhất là với một người được xem là có tính cách "tưng tửng" như chị...

- Chính sự "tưng tửng" đó mà tôi đã tạo nên được vai Sanaly "không đụng hàng". Sự tưng tửng đó cũng khiến tôi có nhiều niềm vui bằng cách tạo ra những tiếng cười cho bạn bè, nhưng thật ra đó chỉ là một phần tính cách của tôi. Nói một cách nào đó, tôi sống hướng nội. Tôi không thích đi chơi khuya, thú giải trí của tôi là đọc sách và chơi game, những game mini có sẵn trên máy. Nhiều người hỏi sao tôi lại có thú vui... cô độc như thế, nhưng có lẽ đó đã là tính cách của tôi. Ở những đám đông, tôi thấy mình không còn là mình.

- Một nếp sống khá "lành", có phải với nhan sắc của một người phụ nữ, đó cũng là một "liều thuốc"?

- Có lẽ thế. Việc thức khuya hay uống thức uống có cồn rất không tốt cho da. "Công cuộc" giữ gìn sắc vóc của tôi rất đơn giản chứ không lệ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm. Ngoài những lúc phải trang điểm để lên sân khấu hay đóng phim, tôi luôn để mặt mộc cho da được thở. Ăn nhiều trái cây, uống nước rau quả cũng là một cách chăm sóc da của tôi. Nhưng quan trọng nhất, theo tôi, đó là sự thoải mái về tâm lý. Chỉ cần luôn có cảm giác thư thái, thần sắc cũng khác ngay.

- Sống trọn vẹn là người của công việc, bao giờ thì chị nghĩ đến một Lê Khánh của một gia đình nhỏ?

- Có nhiều chuyện đâu phải nghĩ là được, mọi thứ còn tùy vào nhân duyên. Tôi và người yêu quen nhau cũng đã mấy năm, anh cũng là người của làng giải trí nên chúng tôi khá hiểu nhau. Tạm thời cả hai vẫn chưa nghĩ đến một gia đình nhỏ, có lẽ đến một thời điểm nào đó, điều đó cũng sẽ đến.

- Xin cảm ơn chị!

Theo Hà Võ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.