Lê Khánh: Hối tiếc vì không để mẹ đi lấy chồng

Lê Khánh thổ lộ điều khiến cô hối tiếc nhất là hụt hẫng nhất từ trước đến nay...

Gọi Lê Khánh xin một cái hẹn phỏng vấn, cô ngạc nhiên: “Dạo này tôi có gì mới đâu!”. Cô nghĩ rằng, dạo gần đây mình không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, khán giả phần nào ít nhớ đến cô.

Thì ra, vì mải chạy theo lịch quay khá dày của bộ phim mới nên Hạ Thảo của Cuộc chiến hoa hồng không biết phim này đang phát lại trên SCTV1. Tuy không phải là phim mới, nhưng vai diễn nàng dâu đảm bất hòa với mẹ chồng tân thời vẫn giúp Lê Khánh ghi điểm cao với khán giả truyền hình. Nghe thế, cô hồ hởi nhận lời, mặc dù sức khỏe đang không tốt.

Từng làm bà mai cho mẹ

Lê Khánh gặp chúng tôi với một gương mặt khá mệt mỏi, giọng khản đặc. Cô bảo đã định dời cuộc hẹn này sang ngày khác để có thể lên báo tươi tắn hơn. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi nên cô cố gượng dậy nhờ mẹ đưa đi.

Nhắc đến mẹ, gọng Lê Khánh phấn chấn hẳn lên. Cô kể hai mẹ con đang sống bên ngoại. Ở đấy có nhiều cậu dì nên chuyện gì cũng có người chia sẻ, đỡ đần.

Thế nhưng, mỗi khi xem album ảnh gia đình, nhất là khi ngắm chân dung của mẹ ngày còn trẻ, Lê Khánh lại nôn nao buồn. Cho đến nay, cô luôn cảm thấy day dứt về một sai lầm không nhỏ của đời mình.

Bố Lê Khánh qua đời năm cô mười tuổi. Khánh kể: “Khi đó, mẹ tôi mới ba mươi mốt tuổi, còn trẻ và đẹp lắm. Vì thế, nhiều người đàn ông muốn đến với bà, mong được chăm sóc hai mẹ con”.

“Như bao đứa trẻ khác, lúc ấy tôi không thể tránh khỏi những suy nghĩ ích kỷ. Trong thâm tâm, tôi luôn lo sợ những người đàn ông kia sẽ “cướp” mẹ đi mất. Thế là, vô tình tôi đã làm mất đi những cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của mẹ”.

Sau này, khi đã đi làm và thường xuyên vắng nhà, Lê Khánh bắt đầu hối tiếc cho hành động trẻ con xưa kia. Từ khi biết yêu, cô bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của mẹ. Cứ tưởng tượng mẹ phải sống hiu quạnh một mình lúc tuổi già, cô lại thấy chạnh lòng.

Bây giờ, thỉnh thoảng Lê Khánh vẫn hay thủ thỉ với mẹ chuyện đi bước nữa. Thế nhưng, mẹ cô cứ gạt đi, bảo rằng sống với con là vui nhất. Thậm chí, có lần Lê Khánh còn đánh bạo làm bà mai cho mẹ, vậy mà chuyện vẫn không thành.

Tình bạn với Thanh Phương

Có một người hiểu khá rõ tâm tư của Lê Khánh với mẹ. Đó là Thanh Phương, diễn viên của Đam mê, Miền đất phúc, Công ty thời trang, Mùi ngò gai… Anh là bạn thân nhất của Lê Khánh. Vì thế, cô đã hụt hẫng suốt một thời gian dài khi anh đột ngột qua đời năm 2008. Lê Khánh rất ít nói và không có nhiều bạn. Bởi vậy, Thanh Phương là người rất quan trọng đối với cô. Cô có thể tâm sự với anh tất cả những buồn vui trong nghề, cuộc sống và cả tình yêu.

Khi còn học ở trường Sân khấu – điện ảnh TPHCM, Lê Khánh và Thanh Phương rất ít khi trò chuyện với nhau. Lý do là cô quá nhút nhát và hai người khá chênh lệch về tuổi tác. Nhưng Lê Khánh bảo cô rất thích giọng Bắc của Thanh Phương, nghe hay hay và lạ nhất trong số các bạn học thời ấy.

Sau này ra trường, hai người có nhiều cơ hội làm việc với nhau và bắt đầu kết thân.

Thanh Phương xem Lê Khánh như em gái. Anh cũng là người giới thiệu Khánh với đạo diễn Đinh Đức Liêm, khởi đầu cho một loạt các vai diễn của cô trong Đam mê, Vua sân cỏ, Cuộc chiến hoa hồng…

Lê Khánh vẫn còn giữ những kỷ vật do Thanh Phương tặng. Trong đó, cô quý nhất chiếc áo sơ mi màu đỏ, món quà anh đã cất công tìm kiếm với mong muốn Khánh sẽ đẹp hơn khi diễn Đam mê.

Giờ đây, mỗi khi thấy buồn, Khánh lại đến chùa Âu Lạc, nơi anh em nghệ sĩ Sân khấu kịch Idecaf đặt bàn thờ cho Thanh Phương, để tâm sự cùng anh. Cô bảo: “Lạ lắm, chỉ cần nhìn di ảnh của anh tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều”.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.