Michael Jackson không thể sinh con?

- Trong khi ba đứa con thơ đang gào khóc gọi tên cha thì mẹ chúng - cô y tá Deborah Rowe lại khẳng định Prince và Paris không phải là con đẻ của Ông hoàng nhạc Pop.

Michael Jackson

Ngay sau cái chết đột ngột của Michael Jackson, Deborah Rowe, cô y tá đã kết hôn cùng Ông hoàng nhạc Pop trong khoảng 3 năm rồi sinh hạ Prince, 12 tuổi, và Paris, 11, lại khẳng định cùng tờ News of the World của Anh rằng mình có thai nhờ tinh trùng hiến tặng.

Sự kiện

Người mẹ này cũng tuyên bố không muốn tranh quyền nuôi con hay gặp lại hai đứa trẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc tương lại của chị em Prince và Paris khá mờ mịt. Chúng không chỉ mất cha mà còn mất mẹ. Câu hỏi đặt ra bây giờ là ai sẽ nhận nuôi chúng cho tới khi lũ trẻ có một mái ấm gia đình ổn định.

Deborah Rowe tình cờ quen biết Jacko khi đang làm tiếp tân tại một trung tâm thẩm mỹ ở Beverly Hills nơi anh thường xuyên tới chăm sóc da. Cô tiết lộ khi họ kết hôn, ngôi sao của "Thriller" rất cô đơn và luôn muốn có con. Chính vì vậy, Deborah đã đề nghị sinh con cho anh.

Rowe - từng buộc tội Jackson chẳng hề tỏ bất cứ thái độ gì khi cô sinh đứa con thứ hai - cho biết cô "thụ thai" giống hệt như con ngựa thuần chủng cô đang nuôi ở nông trại: "Tôi chỉ là người đẻ thuê. Nhưng thậm chí, tinh trùng đó cũng không phải của Michael. Tôi đã trả tiền cho thứ đó và tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại các con."

Năm nay 50 tuổi và đã ly dị với Jacko sau 3 năm chung sống, Deborah khẳng định trong suốt thời gian chung sống, cô và Michael chưa từng ân ái.

Những đứa trẻ này không phải con ruột của Michael?

Cái chết của Michael Jackson là trò đùa tai hại?

Người ta nói rằng cậu con trai đầu lòng của Jacko đã nghĩ cha đang đùa khi thấy anh nằm gục trên sàn phòng khách.

Prince Michael Jackson đứng im "như đang bị thôi miên" khi bác sĩ cố gắng làm Jacko tỉnh lại.

"Điều đáng sợ nhất là Prince cứ nghĩ cha đang đùa nhưng hóa ra mọi chuyện lại là sự thật. Thằng bé đã đứng đó chứng kiến người ta cố gắng níu kéo chút sự sống nhỏ nhoi cho cha mình," Stacy Brown, người viết tiểu sử của gia đình Jackson tiết lộ cùng tờ New York Post.

Con trai đã chứng kiến cảnh Jacko gục ngã mà cứ tưởng đó đơn giản chỉ là một trò đùa quá khích của cha!

Vú em lên tiếng

Giữa lúc gia đình đang bù đầu lo lắng cho tang lễ, nợ nần và những đứa con của Ông hoàng nhạc Pop thì một người từng làm bảo mẫu trông nom 3 đứa con của Michael Jackson quyết định tiết lộ những bí mật động trời.

Grace Rwaramba, người đã 12 năm lo lắng cho những đứa con của Jacko khẳng định ngay sau khi anh mất, bà Katherine - mẹ anh đã gọi điện cho cô chỉ để hỏi nơi Ông hoàng nhạc Pop... giấu tiền.

Grace ngay lập tức bay tới an ủi những đứa trẻ nhưng không thể ngờ rằng gia đình Jackson chỉ lo lắng không biết anh đã giấu tiền ở đâu.

Người bảo mẫu lâu năm tiết lộ, tuy rất yêu thương các con, nhưng có những thời điểm, Michael không đủ sức chăm sóc nổi ba đứa trẻ. Khi đó, anh thậm chí chẳng thể tự lo cho chính mình: "Sau khi bị sa thải, có lần, tôi nhận được một cú điện thoại cho biết tình trạng của Michael rất tồi tệ. Anh ấy không tắm rửa, không cạo râu, và chẳng chịu ăn gì. Trước đây, tôi luôn phải ép anh làm tất cả những việc này và họ muốn tôi trở lại để giúp anh ấy."

Khi được hỏi về những đứa trẻ nhà Michael, Grace ngậm ngùi: "Tôi thường ôm ấp và vui đùa với chúng. Nhưng khi có mặt Michael, chúng sợ đến đông cứng cả người."

"Tôi rất nhớ Blanket (tên thường gọi của con trai út của Jacko). Thằng bé luôn bày trò khiến tôi cười. Mới đây, chúng còn định biểu diễn ca nhạc để tôi vui. Blanket đáng yêu lắm, nó hát nhạc của Billy Jean và các bài hát khác y như cha. Trong khi đó, Prince và Paris thường tha thẩn chơi xung quanh. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của lũ trẻ".

Grace - người bảo mẫu đã trung thành với gia đình Jacko suốt 12 năm

Grace và những đứa trẻ của Jacko

Q_Q

Theo Y!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.