"Món nợ" với các diễn viên… "già"

Từ lâu, phim truyền hình Việt Nam đã trở thành món ăn tinh thần của khán giả màn ảnh nhỏ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta thấy sự quan tâm dường như dành hết cho những người đẹp, những ngôi sao đang nổi, bất kể khả năng diễn xuất của họ ở mức độ nào...

Ngoại trừ dòng phim chính luận trên kênh VTV1 vẫn còn phần nào ưu ái, chú trọng đến những gương mặt kỳ cựu của làng phim truyền hình như: Dũng Nhi, Đỗ Kỷ, Hương Dung… còn thì hầu như phim Việt đang làm ngơ với những thế hệ diễn viên lớn tuổi. Họ vẫn có mặt trong các bộ phim nhưng vai trò thật mờ nhạt.

Khi xem bộ phim Đi qua bóng tối, tôi cảm thấy thật sự tiếc khi NSƯT Minh Châu lại chỉ được dành cho vai diễn phụ, làm nền cho một cô diễn viên trẻ. Càng xem phim, càng thấy chua xót khi đọc lại những tâm sự của NSƯT Minh Châu: “Thật ra, nếu có một bộ phim về lứa tuổi chúng tôi thì tôi cũng rất hứng thú. Những mâu thuẫn, giằng xé nội tâm giữa bổn phận và nhu cầu của người đàn bà trước mối quan hệ vợ chồng, con cái, quan hệ xã hội sẽ là ý tưởng hay để các nhà làm phim khai thác. Tiếc là họ còn bận dành thời gian cho giới trẻ”.

Trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào của lớp diễn viên thế hệ trước, người đọc đều không khó tìm thấy những khát khao được cống hiến cho nghề nghiệp. Họ là một thế hệ tài năng và tài năng ấy chưa hề bị thui chột cùng thời gian.

Bằng chứng là khán giả vẫn hoàn toàn bị thuyết phục khi xem Thanh Quý trong Chuyện phố phường, Minh Châu trong Hậu họa…, dù đó chỉ là những vai diễn tương đối hạn chế về đất diễn.

Vì quá bận làm phim cho lớp trẻ, các nhà làm phim không chỉ mắc nợ với những diễn viên lớn tuổi có nghề, có tâm huyết, mà còn mắc nợ với khán giả - những người đang ủng hộ, đặt nhiều hy vọng vào sự hưng thịnh của phim Việt. Nếu phim Việt cứ quanh quẩn với người đẹp, với các câu chuyện tình éo le, dễ dãi thì khán giả sẽ nhận được gì ngoài cái nhìn lệch lạc về cuộc sống.

Sự thiếu cẩn trọng trong việc chọn lựa diễn viên cũng khiến cho phim Việt tung ra một lớp diễn viên trẻ thừa sắc mà thiếu sự say mê, hết mình với nghề.

Xem các diễn viên trẻ nhàn nhạt, lãng phí cơ hội trên phim ảnh, tôi càng thấy chạnh lòng khi xem các diễn viên lớn tuổi diễn xuất. Họ hết mình hơn, nghiêm túc hơn vì họ yêu quý, trân trọng từng lần xuất hiện của mình.

Theo VTV.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.