Mừng sinh nhật vợ chồng Catherine Zeta-Jones

- Bước vào tuổi tứ tuần, ngôi sao của "Zorro" vẫn trẻ trung và quyến rũ vô cùng. Mãn nguyện với cuộc sống thường ngày, Catherine còn hạnh phúc hơn khi ông chồng già hào phóng chi tiền mở tiệc chúc mừng cô.

Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas sinh cùng ngày cùng tháng nhưng lại cách nhau tới 15 năm. Tuy nhiên, chuyện đó chẳng phải là vấn đề khiến họ không thể tổ chức tiệc mừng sinh nhật cô đào này ở New York.

Catherine vừa bước sang tuổi 40, thế nhưng, khi rời căn hộ ở New York cuối tuần vừa rồi, trông cô như người đàn bà mới ở tuổi băm mà thôi!

Cô đào từng đoạt giải Oscar này diện một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Nhìn Catherine thật thon thả và gọn gàng!

Người vợ yêu của gã hào hoa Douglas trông thật sành điệu trong giày cao gót và chiếc kính râm cùng của hiệu Mary Jane. Dẫu vậy, chiếc mũ lưỡi trai lại là sự lựa chọn có vẻ không mấy phù hợp. Phải chăng, cô muốn che dấu gương mặt xinh đẹp của mình dưới chiếc mũ này?

Bước sang tuổi 65, gương mặt dày những nếp thời gian của Michael Douglas lại là bằng chứng hoàn hảo của sự phong trần, từng trải.

Diện chiếc áo mang phong cách Hawaii, Michael trông thật trẻ trung dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu ở Mỹ.

Vợ chồng Michael và Catherine - thường xuyên di chuyển giữa New York và Bermuda, quyết định chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật của cả hai người.

Ông Dai và ba Pat, cha mẹ Catherine, đã bay từ Cardiff tới chúc mừng con gái cũng như con rể.

Ngoài ra, cha của Michael - tài tử lão làng Kirk Douglas, năm nay đã 93 tuổi, cùng những người bạn thân của hai vợ chồng là Richard Gere và Danny DeVito cũng có mặt để chúc mừng họ.

Catherine Zeta-Jones không phải là nữ diễn viên hạng A duy nhất của Hollywood bước sang tuổi 40 trong năm nay. Renee Zellweger, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston và Cate Blanchett cũng vừa tổ chức tiệc mừng tuổi tứ tuần trong vòng vài tháng trở lại đây. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Catherine tâm sự: "Tôi cảm thấy trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều. Khi bạn 10 hay 20 tuổi thì tuổi 40 trông thật già. Khi tôi gần 30, tôi thấy tuổi 40 là một cột mốc quan trọng."

"Khi sống ở Los Angeles, bạn không thể ra ngoài mà không bị chỉ trích," Catherine chia sẻ thêm. "Nào là bạn tăng cân hay nhằng nhịt những nếp nhăn trên mặt. Tôi không muốn cuộc sống đó."

"Tới sống ở Bermuda xinh đẹp là quyết định có lợi nhất cho sức khỏe mà anh Michael và tôi làm được. Bây giờ tôi còn phải lo cho các con, chúng là trung tâm cuộc sống của tôi," Catherine kết luận.

Cô đào sinh ra ở xứ Wales và đang "trói chân" Michael Douglas bằng bé Dylan và Carys thường xuyên có mặt tại New York trong thời gian này bởi cô sắp có cơ hội đứng trên sân khấu Broadway. Hiện, Catherine đang tập trung luyện tập cho vai diễn đầu tiên trong vở nhạc kịch mang tên "A Little Night Music" của đạo diễn Stephen Sondheim. Bên cạnh đó, cô cũng mới ký hợp đồng tham gia “Dali”, “Stompanato” và “Cleo”.

Về phần mình, Michael Douglas lại bận rộn với dự án “Wall Street 2: Money Never Sleeps”.

Khắc Minh - Tổng hợp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.