Mỹ nhân Việt và những phát ngôn… không ai dám nói
Có thể rất nhiều người có quan niệm như họ nhưng không ai dám thừa nhận điều đó vì sợ mình mất giá hoặc là không thuận lòng dư luận.
Có thể rất nhiều người có quan niệm như họ nhưng không ai dám thừa nhận điều đó vì sợ mình mất giá hoặc là không thuận lòng dư luận.
Với các ngôi sao, khi
trả lời phỏng vấn, không phải lúc nào họ cũng dám nói thẳng, nói thật
những điều đặc biệt của mình. Đôi khi, họ thường lựa theo sự đánh giá
của dư luận để đưa ra những câu trả lời đãi môi và khuôn mẫu. Nhưng cũng
có những người đẹp rất thẳng thắn nhìn nhận về bản thân. Họ không ngại
nói ra những điểm rất… khác biệt của mình dù điểm ấy có thể sẽ không
thuận lòng công chúng. Và ngay trong cách nói thẳng, nói thật của họ,
công chúng cũng thấy rõ được cá tính của từng người
Phương Linh: Tôi chảnh và không… ngoan
Là con gái, hầu hết đều không muốn mình bị mang tiếng chảnh. Nhưng Phương Linh thì không ngại điều đó. Vốn có tiếng là ngôi sao khó gần, Phương Linh cũng thẳng tưng thừa nhận điều này: “Phụ nữ mà, chảnh hay chua một chút cũng có sao đâu. Tôi thà mang tiếng chảnh còn hơn bị gọi dễ dãi”.
Là phụ nữ, hầu như ai cũng muốn được khen là gái ngoan. Nhưng Phương
Linh lại có cái nhìn cực kỳ độc về chữ ngoan. Một cái nhìn rất bản lĩnh,
rất lý trí và vô cùng Phương Linh: "Ngoan là từ dành cho con nít.
Đã gọi là phụ nữ, tôi là người trưởng thành, biết cái nào nên và không
nên làm. Tôi chắc chắn một điều, tôi không bao giờ trở thành người phụ
nữ ngoan. Chữ "không ngoan" không có nghĩa là hư đốn. Chỉ là không ngoan
theo kiểu của ngày xưa. Tôi muốn đàn ông đóng được cái đinh, thì tôi
cũng phải làm được như vậy. Phụ nữ ngoan, khái niệm này chỉ nên tồn tại
khi họ không thể vượt qua được các định kiến xã hội. Bây giờ, tôi tự
kiếm tiền được vậy tại sao phải ngoan ngoãn ở nhà cung phụng một ai đó?
Chẳng tội tình gì mà phải lệ thuộc vào bất cứ ai”.
Kỳ Duyên: Tự tin tài cua trai
Một người phụ nữ đẹp, lại nổi tiếng thường rất hay giữ giá. Họ chỉ muốn
mình là trung tâm của vũ trụ, muốn khoe toáng lên cho thiên hạ biết
rằng họ được cánh đàn ông theo đuổi như thế nào. Họ chẳng bao giờ dám
thừa nhận rằng hôm qua đã đánh mắt đưa tình để mời gọi một chàng trai…
vì với họ, như thế là hạ thấp giá trị bản thân.
Nhưng Kỳ Duyên – một MC một MC nổi danh tài sắc vẹn toàn, một hình mẫu
phụ nữ tuyệt vời mà đàn bà ghen tỵ, đàn ông thèm thuồng thì không thế.
Có lẽ không ít người sốc khi biết rằng Kỳ Duyên lại là người luôn chủ
động tán tỉnh đàn ông chứ không chờ đợi các chàng trai tới với mình. Cô
chia sẻ: “Tôi không nghĩ thế, cưa cẩm cũng có nghệ thuật, mình đừng
làm quá là được. Cọc thường ngồi một chỗ đợi trâu, nhưng đằng này mình
giật mạnh dây cho trâu đến nhanh hơn. Từ trước đến nay, tôi đã cua trai
là dính chứ chưa có lọt được ai”.
Kỳ Duyên cũng rất tự tin về vũ khí đàn bà của mình. Không phải là bộ
ngực, không phải là vóc dáng nuột nà, bốc lửa hay một gương mặt đẹp mà
chính là giọng nói trời phú của MC số 1. “Dù người đó khó tính đến đâu cũng sẽ có cảm tình trước giọng nói ngọt ngào, hài hước của tôi” – Kỳ Duyên tự tin khẳng định.
Ngọc Trinh: Tôi sống… nhờ bạn trai
Nói về Ngọc Trinh và những phát ngôn của cô, để bình luận, có lẽ cả
ngày không hết chuyện. Người đời chửi Ngọc Trinh là “não ngắn”, thậm chí
gọi cô là gái bao nhưng không thể phủ nhận rằng, những lời cô gái này
nói đều rất thật thà và cái quan niệm về cuộc sống của Ngọc Trinh hẳn sẽ
tồn tại trong không ít người phụ nữ.
Đó là ước muốn về một cuộc sống nhàn hạ và đầy đủ. Ngọc Trinh nói rằng: “Không
đi làm, tôi vẫn sống dư dả vì có bạn trai lo. Tôi đi làm để đỡ buồn
thôi. Nếu chỉ làm mức đó thì chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, không thể
nào thường xuyên sắm được quần áo đắt tiền, giỏ hiệu. Bạn trai em rất
tâm lý, em không đòi hỏi gì cả nhưng ảnh luôn tặng em những thứ em thích”.
Có lẽ cuộc sống phụ thuộc vào tiền của bạn trai với các người đẹp trong
showbiz là chuyện quá bình thường. Chỉ có điều không ai dám nói thẳng
ruột ngựa như Ngọc Trinh mà thôi.
Rồi tiếp đó, cô gái xinh đẹp này cũng rất thẳng thắn khi nói về sự tiếp
thu của mình trước những gạch đá của dư luận. Nếu là các người đẹp
khác, họ sẽ nói rằng “không quan tâm dư luận” hoặc than thở rằng mọi
người đang hiểu lầm về tôi. Ngọc Trinh lại khác. Cô ghi nhận những câu
chửi của công chúng để rồi bước qua chúng bằng một phát ngôn rất bình
thản: ““Chính vì lời lẽ của mọi người chửi tôi sống bám này nọ, tôi
mới quyết tâm tự lập. Chứ không có, chắc tôi cũng mãi ỷ theo bạn trai
mình. Cảm ơn những câu chửi của người đời, tôi mới nhận ra mình rất giỏi".
Khánh Thy: Tôi là ngôi sao thời vụ
Với một nghệ sĩ, ai cũng muốn mình được tôn vinh bằng tài năng và sức
ảnh hưởng với công chúng. Ngay cả những nghệ sĩ tài năng hạn hẹp thường
cũng tự huyễn hoặc năng lực của mình để “lòe” thiên hạ. Chẳng ai muốn
thừa nhận rằng: ừ, tôi không giỏi.
Thế mà với Khánh Thy, cô dám nhìn nhận thẳng rằng chị không phải là ngôi sao, là nghệ sĩ xuất sắc để đời với nhân dân. Cô tự nhận thấy mình chỉ là “ngôi sao
thời vụ” và chẳng buồn nếu người ta gọi mình bằng cái tên nghệ sĩ nửa
mùa như thế. Không tuyên bố đến với nghệ thuật để cống hiến cho khán
giả như những ngôi sao khác, Khánh Thy thẳng băng nói rằng cô đến với nghệ thuật cũng vì một lẽ… kiếm tiền. Nữ hoàng dance sport chia sẻ: “Mặc dù là “ngôi sao thời vụ”, nhưng tôi kiếm được tiền, còn hơn nhiều người tuy được nhắc hoài trên báo mấy chục năm nhưng chẳng kiếm được”.
Một phát ngôn cũng khá đặc biệt nữa của Khánh Thy là câu nói về phương
diện tình cảm. Một phụ nữ đẹp và tài năng như Khánh Thy, ai chẳng muốn
được đàn ông nuông chiều và cung phụng. Nhưng Khánh Thy không giả đò
khoe sự kiêu sa của mình. Cô vô tư thừa nhận: “Tôi cũng lụy tình lắm đấy. Khi đã yêu ai là tôi yêu điên cuồng”.
Sự mất tích của Khánh Thy trong thời gian vừa qua vì những khúc mắc
tình cảm với những tâm trạng chán chường thái quá của cô đã chứng minh
phát ngôn của Khánh Thy hoàn toàn là sự thật.
Theo 2Sao