Mỹ Tâm: "Lì từ trong trứng, bướng từ trong máu"

Đọc truyện trinh thám, sưu tập mắt kính, ăn mì gói là ba sở thích thú vị của Mỹ Tâm. Nhân dịp Giáng sinh, cô vừa gửi cho và khán giả lá thư viết về dự án mới của mình.

Dạo này, Mỹ Tâm “xuất hiện ngoài đời” nhiều hơn thường lệ. Sở dĩ nói nhiều hơn thường lệ vì cô ca sĩ gốc miền Trung này vẫn giữ thói quen cố hữu là hạn chế tiếp xúc nhiều với những người cô không thân quen và chẳng mấy khi xuất hiện trước đám đông nếu không vì chuyện ca hát. Nay, Mỹ Tâm chịu xuất hiện trước đám đông nhiều hơn, nhưng không phải với khán giả, fan club mà là những mảnh đời kém may mắn trong hành trình thiện nguyện của mình.

Trang điểm rất nhẹ, tóc cột cao, áo sơ mi hoặc áo thun với quần jeans, trông Mỹ Tâm gọn gàng và nhanh nhẹn, giống một tình nguyện viên của các tổ chức từ thiện hơn là một nữ ca sĩ nổi tiếng. Để có bài phỏng vấn lần này, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra khá nhiều lần, ở nhiều nơi, có khi qua điện thoại, có khi qua email, lắm khi là những cuộc trò chuyện ở quán nước sau buổi làm từ thiện, khi trên máy bay, lúc ở phòng cách ly sân bay...

Năm nay, chen giữa các công việc thiện nguyện, Mỹ Tâm có ba “sự kiện được lôi lên báo”. Ngoài chuyện đòi các công ty kinh doanh điện thoại trả tiền tác quyền nhạc chuông, nhạc chờ, đầu năm là chuyện... chia tay một nhà trang điểm, cuối năm là ân tình kể lể của một nhạc sĩ được tiếng đại gia.

Nhân nói về scandal, người viết không khỏi buột miệng: “Dạo này tóc nâu môi trầm hiếm scandal quá nhỉ?”. Tâm cười: “Người ta đã nói hết những gì muốn nói và không còn tìm ra chuyện của Mỹ Tâm nữa nên mới thôi đấy chứ. Cuộc sống mà, nhiều khi không hẳn người ta muốn chuyện như thế đâu, thôi kệ...”.

- Câu hỏi thời sự là sau khi Mỹ Tâm phản pháo, đính chính việc nhạc sĩ Hà Dũng “cầm nhầm” chuyện giúp đỡ mình, nay chính nhạc sĩ này cũng dự định lên báo để nói lại sự vụ, Tâm sẽ tiếp tục cuộc tranh luận này?

- Phần lớn khán giả và anh em trong giới nghệ sĩ đều biết Tâm sống như thế nào, trưởng thành từ đâu nên sự việc này Tâm nói ra để xác nhận chứ dứt khoát không để tranh luận.

- Mỹ Tâm có nghĩ đây là scandal cuối năm “cực chẳng đã” vướng phải?

- Đôi lúc, Tâm lại nghĩ đây là dịp để “hiệu chỉnh” tính trong sạch và nghiêm túc của làng âm nhạc nước nhà.

- Lâu nay, Mỹ Tâm vốn không phải là ca sĩ ưa đôi co về những chuyện liên quan đến mình. Vậy khi giận, Tâm thường làm gì để trút giận và bình ổn lại?

- Có những sự việc ảnh hưởng đến bản thân, nếu không đúng sự thật, Tâm chẳng bao giờ buồn phiền. Thế nhưng, nếu có sự việc sai lệch, không chỉ ảnh hưởng đến Tâm mà còn đến môi trường Tâm đang hoạt động thì Tâm không dễ gì bỏ qua. Đó là trách nhiệm của Tâm cũng như của người nghệ sĩ.

Khi giận, Tâm thường tìm một việc khác để làm và tĩnh lặng tâm hồn, xem xét vấn đề đó cần giải quyết thế nào cho tốt nhất.

- Kề cận bên Mỹ Tâm là một số nhân viên có nguồn từ fan club. Có vẻ như bạn biết “tận dụng” nguồn quá nhỉ?

- Tâm chưa bao giờ cho rằng mình có chủ trương đưa fan vào làm việc. Đó không phải là tiêu chí tuyển nhân viên của công ty. Nhân viên còn là người hợp với mình khi làm việc nữa kia. Chủ yếu là vì các bạn ấy ra trường, chưa có việc làm, lại phù hợp với công việc Mỹ Tâm Entertainment đang cần.

Dĩ nhiên, khi là fan “ruột”, làm việc sẽ có sự cộng hưởng tốt, tăng hiệu quả. Tâm vẫn luôn nhắc nhở nhân viên rằng mình là những người có năng lực, có khả năng làm việc phù hợp chứ không phải là những người chỉ muốn làm việc với nghệ sĩ mình yêu thích.

- Tôi thấy Tâm có cô bạn thân. Mỗi khi Tâm có chương trình, y như rằng cô ấy gác mọi việc để rong ruổi cùng bạn, phụ lo công việc từ liveshow đến các chuyến đi từ thiện.

- À, đó là Trâm, bạn thân trong nhóm 5 người, chơi với Tâm từ nhỏ ở trong Đà Nẵng. Mỗi khi có chương trình quan trọng, Tâm lại “ới” bạn và tin tưởng giao phó tiền bạc cho bạn, không ngại ngần gì hết, như show Sóng đa tần ở miền Trung năm ngoái chẳng hạn.

- Bạn có vẻ cẩn thận, đề phòng với người lạ, nhưng lại luôn tin tưởng hết lòng với người đã quen biết lâu năm. Quan niệm của Tâm về lòng tin như thế nào?

- Mình có thể bỏ ra một trăm triệu, hai trăm triệu hoặc hơn nữa để nhận ra tính cách một con người. Tiền đối với Tâm rất quan trọng, nhưng để hiểu một người thì mất tiền như thế cũng đáng. Mất mát rồi cũng có thể kiếm lại được. Nhưng nếu người ta không đủ niềm tin cho mình thì thôi. Một lần thất tín, vạn lần không tin.

- Liveshow không có nhà tài trợ vẫn làm, chương trình từ thiện không có nhà tài trợ vẫn làm. Tâm không bận tâm đến nhà tài trợ hay đã đến lúc không cần nhà tài trợ?

- Nhiều người thắc mắc tại sao Mỹ Tâm không có nhà tài trợ vẫn làm. Cũng sẽ có người nói sao khờ vậy, nhiều người làm từ thiện chỉ đợi lấy tiền của người khác để làm. Có Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất quý, nhưng mình có tiền, sao không tự làm mà phải đợi người khác. Mình đi hát, mình sống được và có tiền là nhờ khán giả, mình bỏ tiền ra làm chương trình cũng là một cách để cảm ơn, trả ơn khán giả. Nếu đợi lấy tiền người khác cho thì tham quá.

Anh nghĩ Tâm có khờ không? Không thể nào chỉ nghĩ cho mình thôi là được. Làm từ thiện cũng vậy. Doanh thu từ việc từ thiện bán đĩa và bây giờ là tiền tác quyền của nhạc chuông, nhạc chờ cũng đủ để Tâm làm từ thiện, dù có thể không nhiều. Hẳn nhiên, bên cạnh Tâm luôn có những Mạnh Thường Quân sẵn sàng ủng hộ khi Tâm lên tiếng, mà không cần xuất hiện trên mặt báo cũng như nêu tên nhà tài trợ của chương trình. Như vậy cũng thấy vui rồi.

- Giá trị các phần quà, suất học bổng của Mỹ Tâm Foundation khá cao. Trong chuyến đi cứu trợ ba tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai vừa rồi, không chỉ giá trị phần quà lớn mà chủng loại quà cũng nhiều không kém. Đường sá xa xôi, quà nhiều, sao Tâm không gửi tiền mặt?

- Tâm cũng suy nghĩ chuyện này nhiều. Như suất học bổng Nâng bước ngày mai, ban đầu Tâm cũng có ý nghĩ giảm bớt một chút để có thể thêm nhiều suất cho các em nghèo hiếu học, nhưng rồi lại thôi. Tâm nghĩ đã trao thì trao cho đúng.

Quà cứu trợ cũng vậy. Ví dụ mỗi phần quà khoảng 1,5 triệu đồng, mình gửi tiền mặt là quá tiện rồi, nhưng Tâm e là bà con nhận tiền không dám tiêu hoặc lỡ tiêu hết cũng không hay. Thế nên Tâm kèm theo các loại quà như đường, sữa, gạo, dầu ăn, quần áo, mỗi thứ một ít, cần thiết cho đời sống mà lẻ tẻ như vậy, người ta không bán đi. Tâm tặng tiền mặt 1 triệu đồng là có ý cho người ta chút tiền để dành, xoay xở trong cơn khốn khó. Tâm nghĩ, đã không cho thì thôi, cho thì mình phải chu đáo đến mức có thể.

- Tình hình kinh doanh nước hoa của Mỹ Tâm thế nào rồi?

- Nước hoa Mytime đã thu hồi vốn cách đây hơn nửa năm và có lời. Tiền lời cũng vừa vừa như khi làm show thôi nhưng vui lắm. Đó là niềm vui khi mình có sản phẩm ngoài âm nhạc, được người tiêu dùng đón nhận.

- Nhưng sao đến khi ra mắt sữa tắm lại rất lặng lẽ, không thấy PR, quảng bá nhiều?

- Nước hoa dù sao cũng là dạng xa xỉ phẩm, với lại đó là mặt hàng đầu tiên mang nhãn hiệu Mytime nên cần quảng bá nhiều. Còn sữa tắm, Tâm thấy không cần thiết lắm.

- Năm 2009, dồn dập hai album, hai phong cách khác nhau và một liveshow xuyên Việt. Năm 2009, hầu như bạn rất yên ắng trong lĩnh vực băng đĩa, trừ DVD ghi hình lại liveshow Sóng đa tần và rất gắn bó với công tác từ thiện. điều này có nằm trong kế hoạch của Mỹ Tâm?

- Chuyện này Tâm đã đưa kế hoạch của năm 2009, một năm dành hẳn cho các công tác từ thiện, một phần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các hoạt động năm 2010

- Mới đây, trong lúc trò chuyện chờ chuyến bay Vinh - Tp. HCM, nghe Tâm hát khe khẽ bài Mười năm tình cũ của Trần Quảng Nam, không phải là một mà là kha khá lần. Thấy lạ vì nhiều năm qua, Tâm chỉ hát nhạc trẻ. Rồi Tâm nói có thể sẽ làm một album nhạc tình xưa, đang nghe và biên tập, sẽ có Bản tình cuối, Mười năm tình cũ...

- Vụ này hôm trước, Tâm đang suy nghĩ thôi, có thể sẽ có những thay đổi. Tuy nhiên, Tâm vẫn muốn thực hiện các tình khúc cũ trong thời điểm hiện nay.

Thứ nhất, Tâm muốn thể hiện lại những ca khúc ngày xưa khi đi hát tại các phòng trà đã được nhiều khán giả yêu cầu (thực sự, hồi chưa nổi tiếng, Tâm vẫn hát nhiều nhạc phẩm tình xưa đấy thôi). Thứ hai là... “bỗng dưng muốn hát”. Tâm muốn tìm lại những kỷ niệm cũ để tạo ra những cảm xúc mới

- Vậy đây sẽ là một album, một ngã rẽ ngắn hay sẽ gắn bó lâu dài? Sẽ có Vol.2, Vol.3, của nhạc tình xưa trong tương lai chứ?

- Riêng thể loại nhạc này thì cảm xúc đến đâu, Tâm sẽ làm đến đó.

- Khi hát nhạc tình xưa, ca sĩ thường đi theo hai chọn lựa: hát theo phong cách của các tiền bối hoặc làm mới bằng kỹ thuật biểu diễn và hòa âm phối khí trẻ trung hơn. Bạn thì sao?

- Tâm cũng sẽ để “nguyên bản”, hòa âm có thể mới hơn và hát theo cảm xúc tự nhiên.

- Ca sĩ trẻ, ngôi sao mới hát nhạc tình xưa không còn là chuyện lạ. Đối với nhiều người, đây là sự lựa chọn an toàn. Tâm nghĩ thế nào?

- Tâm nghĩ ai cũng có mục đích đối với sự lựa chọn của mình. Cái gì hay thì ai cũng thích, quan trọng là mỗi người tự cảm nhận và thể hiện nó thế nào thôi.

- Bạn nghĩ gì khi người ta nói, đã là ngôi sao, hát gì cũng dễ thuyết phục người nghe?

- Có thể dễ thuyết phục người ta nghe nhưng không dễ thuyết phục người ta thích

- Một nghệ sỹ có tiếng khi làm từ thiện và lập quỹ từ thiện có thuận lợi gì so với người bình thường?

- Thuận lợi là có thể kêu gọi được sự ủng hộ của nhiều người để cùng làm với mình. Càng đi, Tâm càng muốn làm nhiều hơn. Tâm mong quỹ Mỹ Tâm Foundation sẽ phát triển mạnh hơn và hoạt động ngày càng bài bản hơn. Sau miền Trung, Tây Nguyên, hy vọng Tâm sẽ thực hiện được chương trình Nâng bước ngày mai ở miền Tây và miền Bắc càng sớm càng tốt.

Tương lai xa, khi nguồn quỹ ổn định và dồi dào hơn, có thể Tâm sẽ mở rộng với các trẻ em nghèo hiếu học, có tố chất làm ca sĩ.

- Các hoạt động từ thiện gần xa của Mỹ Tâm luôn có mặt fan hâm mộ?

- Ngoài việc thành lập fan club để chia sẻ về âm nhạc, Tâm muốn hướng các bạn làm những công việc có ý nghĩa trong cuộc sống, Tâm rất vui và tự hào khi fan club của mình luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện, chia sẻ điều kiện có thể với cộng đồng, giúp một phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

- Điều gì gây ấn tượng mạnh cho Mỹ Tâm trong hành trình chia sẻ với những số phận không may, khó khăn ấy?

- Nhiều trường hợp, Tâm tặng quà cho các bác lớn tuổi, họ rất cảm động khi nhận 1 triệu đồng. Họ khóc và nói rằng trong cuộc đời chưa ai cho họ số tiền lớn như vậy (nhất là các bác thuộc đồng bào dân tộc thiểu số). Điều này làm Tâm suy nghĩ nhiều về cuộc sống và sự đóng góp cần thiết của bản thân cũng như suy nghĩ đúng đắn về công sức lao động, đồng tiền mà mình làm ra.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình, anh nhỉ? Thôi thì cứ để nó diễn ra tự nhiên. Đôi lúc nó mang đến cho mình những điều hay mà mình không biết. Cảm giác trong chuyến đi từ thiện miền Trung Tây Nguyên vẫn còn nguyên. Tâm thấy mình được nhiều quá và cảm thương cho những người vẫn chưa ngộ ra giá trị cuộc sống đúng nghĩa. Nhớ lại cảnh bác người dân tộc cầm tay Tâm khóc, tự nhiên thấy cuộc đời còn nhiều điều để nghĩ và làm...

- Liệu Mỹ Tâm có viết được một ca khúc nào từ những chuyến đi này?

- Vừa qua, Tâm và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã cùng viết ca khúc Những ngón tay đan với mong muốn kêu gọi mọi người hãy chung tay gắng sức chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Qua những chuyến đi như thế này, Tâm đã tích lũy rất nhiều vốn sống. Tâm muốn giữ trong lòng để luôn nhắc nhở mình phải sống có trách nhiệm hơn.

- Câu hỏi này, nhỏ thôi, nhưng muốn nghe quan điểm và suy nghĩ của Mỹ Tâm về chuyện ăn mặc khi làm từ thiện. Thời gian qua, một số nghệ sĩ đi làm từ thiện với trang phục không phù hợp lắm và nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu...

- Chuyện này cần gì suy nghĩ. Tâm ăn mặc đơn giản, đồ gì giúp di chuyển nhanh nhẹn và tiện cho công việc là Tâm mặc.

- Tiền tác quyền do các công ty điện thoại di động cung cấp nhạc chuông, nhạc chờ trả, Tâm dành cho đợt tặng quà các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đây có phải “hướng ra” của tiền bản quyền từ cách dịch vụ này

- Không hẳn là chỉ là số tiền thu được của nhạc chuông, nhạc chờ. Tất cả hoạt động của Tâm cũng như của công ty, nếu sinh lợi nhuận, Tâm đều trích ra để làm từ thiện.

- Sự việc này cho thấy ca sĩ cần kiên quyết trong việc đòi hỏi quyền lợi xác đáng, nhưng lại là việc chưa có tiền lệ. Các đơn vị khai thác nhạc chuông, nhạc chờ hầu hết đã trả tiền tác quyền, không đến mức phải kéo nhau ra tòa. Những chuyện kiện tụng, nếu xảy ra, có khiến Mỹ Tâm mệt mỏi, mất thời gian không?

- Hoàn toàn không. Công ty Tâm có bộ phận pháp lý riêng để xử lý việc này nên Tâm không mệt mỏi hay mất thời gian gì cả.

- Có vẻ như Mỹ Tâm thích làm người chủ động trong mọi việc, có khiếu chỉ huy?

- Nếu anh thấy vậy, chắc là Tâm cũng có khiếu thật đó. Ngày xưa ở Đà Nẵng, Tâm rất tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội của Đoàn, đội và luôn đứng hàng đầu.

- Tâm có những thói quen nào đó bỏ dần theo thời gian hoặc còn giữ đến bây giờ?

- Ngày xưa, Tâm thích đi chơi lang thang một mình, đọc sách, nhất là truyện trinh thám, giận hờn vu vơ, suy nghĩ, thích đó chứ... Hình như đến giờ, Tâm chẳng bỏ thói quen nào ngoài việc không đi chơi một mình nữa và ít đọc truyện trinh thám hơn.

- Lâu nay hình như Mỹ Tâm không có thói quen... sơn móng tay thì phải?

- Tâm cũng có sơn nhưng không sơn màu. Tâm thích để móng tự nhiên.

- Bạn thích loại phụ kiện nào nhất?

- Thích mắt kính vì Tâm sinh ra để đeo kính mà (cười). Tâm có đủ loại: hàng hiệu, hàng “dỏm” vài trăm nghìn cũng có. Nếu không bị mất trong lần chuyển đồ, Tâm đã sở hữu trên 100 cái. Hiện tại, Tâm có khoảng hơn 30 cái.

- Một câu hỏi xuất phát từ rất nhiều lần quan sát: Mỹ Tâm có phải là người quyết đoán, lì và... bướng không?

- Có luôn, lì từ trong trứng, bướng từ trong máu. Làm sao giải thích được việc này? Phải hỏi ba mẹ Tâm mới được (cười)

- Hỏi vui một chút, lần gần đây nhất Mỹ Tâm ăn mì gói là lúc nào vậy? Sở thích ăn mỳ này theo thời gian có thay đổi hay “biến tấu” gì không?

- Mới đây nhất à? Ngay trưa nay, Tâm ăn một tô mì gói vào lúc 11 giờ kèm theo quả trứng luộc và mấy miếng chả. Tâm vẫn thường xuyên ăn mì gói khi thích, thỉnh thoảng có một ít thịt bò hoặc chả cho mì tôm thêm “sinh động”.

- Bây giờ, điều gì có thể làm Mỹ Tâm rơi lệ, ngoài việc gặp các số phận đáng thương?

- Trục trặc tình cảm (cười)

- Câu hỏi nào mọi người thường hỏi nhất và câu hỏi mà Mỹ Tâm ngại trả lời nhất?

- Những câu hỏi về chuyện tình cảm riêng tư

Trả lời xong Tâm lại cười giòn và nói rằng Tâm cũng rất mong có người để cưới lắm chứ.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.