Ngô Thanh Vân không tiếc tình Trí Nguyễn

‘Thật sự, khi xem lại những hình ảnh cũ, tôi chẳng tiếc gì cả. Sao lại tiếc khi hình ảnh của mình lúc đó rất tốt, và bây giờ đang tốt hơn chứ chẳng xấu đi. Tôi là tuýp người thường chỉ nhìn về tương lai’, ‘đả nữ’ số 1 của điện ảnh Việt chia sẻ về ‘mối lương duyên’ với Trí Nguyễn…

‘Thật sự, khi xem lại nhữnghình ảnh cũ, tôi chẳng tiếc gì cả. Sao lại tiếc khi hình ảnh của mình lúc đó rấttốt, và bây giờ đang tốt hơn chứ chẳng xấu đi. Tôi là tuýp người thường chỉ nhìnvề tương lai’, ‘đả nữ’ số 1 của điện ảnh Việt chia sẻ về ‘mối lương duyên’ vớiTrí Nguyễn…


Với tôi, ai cũng ấn tượnghết

Ngô Thanh Vân không tiếc tình Trí Nguyễn
 
 
- Ngô Thanh Vân có vẻ là người có duyên với các diễn viên namđẹp trai tài năng đến độ người ta nói chị “sát trai” nhất trong làng nghệthuật. Với chị, ai là người chị ấn tượng nhất?
 
Người ta nói thường nên ưutiên phụ nữ, mà nhất là còn đang tháng 3, thế sao lại “bênh vực” mấy anh namkia mà không nghĩ rằng tôi “bị trai sát nhiều nhất”? (Cười to). Thật ra cóai “gục ngã” hay gì đâu mà bảo rằng tôi đang “sát thương” một ai đó? Nếu đãkhông ai “sát” ai thì việc một diễn viên nữ đóng cặp với một diễn viên namlà điều hết sức bình thường vì tình yêu trong phim cần như vậy. Và nhiệm vụcủa tôi là phải hóa thân để cảm nhân vật cho tình cảm đó xảy ra trên mànảnh. Nên ấn tượng của tôi về các bạn diễn khi làm việc đều như nhau, vì họlà người chuyên nghiệp. Và câu hỏi chỉ đang hỏi về ấn tượng trên màn ảnhthôi đúng không? Vì ở ngoài thực tế thì tôi đều đủ thân để thấy ai cũng ấntượng kiểu riêng cả.
- Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn đến bây giờ vẫn là một“cặp đôi đẹp” của điện ảnh Việt nhưng giờ cơ hội hợp tác giữa hai người vớinhau cũng không nhiều, nhìn lại những tấm ảnh cũ, những thước phim cũ, hỏithật, chị có tiếc?
 
Sao lại nghĩ cơ hội hợp táckhông còn nhiều? Ngay cả tôi cũng chưa thể tự dự đoán trước để trả lời chonhững điều sắp đến kia mà. Giới nghệ thuật Việt Nam nhỏ lắm, giới bạn bèthân quen của tôi còn nhỏ hơn nên thể nào đi đâu cũng gặp. Thật sự, khi xemlại những hình ảnh cũ, tôi chẳng tiếc gì cả. Sao lại tiếc khi hình ảnh củamình lúc đó rất tốt, và bây giờ đang tốt hơn chứ chẳng xấu đi. Bạn sẽ tiếckhi nghĩ về quá khứ, nhưng tôi là tuýp người thường chỉ nhìn về tương lai.
 
- Sau đó, chị có điều kiện hợp tác cùng Trần Bảo Sơn nhưngxem ra sự hợp tác này cũng không mặn mà lắm. Là người trong cuộc chị có thểchia sẻ?

Vậy cho tôi hỏi thế nào mới là “mặn mà”? Lúc nào cũng rộ lên tin phim giảtình thật cho thỏa dư luận hay luôn quấn quít với nhau trong công việc mớiđủ “mặn” chăng? Tôi với anh Sơn có duyên hợp tác với nhau, và tôi quý anh ấyở sự chuyên nghiệp. Chẳng lẽ trong công việc thế chưa đủ? Tôi cố gắng hếtmình vì công việc chung và cảm thấy vừa ý với sự kết hợp cùng bạn diễn, vậylà được. Còn cuộc sống riêng thì tôi chỉ ‘mặn mà” với ai tôi yêu mà thôi. 

Tôi chọn cộng sự vì duyên số
Ngô Thanh Vân không tiếc tình Trí Nguyễn
 

- Mới đây nhất, người ta thấy chị rất thân thiết với đạo diễn Việt KiềuCường Ngô, mối quan hệ này chỉ đơn thuần là công việc- biết là vậy nhưng vẫnthắc mắc, điều gì ở Cường Ngô khiến chị để tâm đến anh ý đến vậy? 

Đó chính là những nét tương đồng mà tôi cảm nhận: sự cố gắng, cẩn thận, sứcchịu khó và cả một cái nhìn tinh tế hiếm thấy. Câu “cửa miệng” của anh Cườngluôn là “Great! One more for safety”. Khi làm việc, Cường Ngô là một ngườitâm huyết, hết mình và yêu cầu cao cũng như rất sẵn lòng chia sẻ. Với ngầnấy những điềm chung, chúng tôi có đủ sự quan tâm để nói chuyện rất nhiều vềcông việc, cuộc sống.

- Krist DuangPhung có nói rằng anh ấy có “fall in love” với chị trong phim Ngọc Viễn Đôngthì cũng có sao đâu. Chị nghĩ sao về câu nói này và chị đánh giá sao về bạndiễn của mình? 
 
Tôi biết thật ra câu đó vớiKris là một lời khen, và có cô gái nào được khen quyến rũ mà không vui?! Hơnnữa, trong phim chúng tôi đóng vai hai anh em có tình cảm rất phức tạp, vậythì anh ấy nói thế trong vai trò nhân vật trên phim cũng đâu có gì bất ngờmà phải suy nghĩ, (cười). Với tôi thì Kris là một bạn diễn khá ăn ý dù trongquá trình quay phim chúng tôi chỉ được gặp gỡ nhau rất ngắn trước khi phimkhởi quay.

- Đến giờ chị vẫnđi về một mình dù rằng cũng có đôi lần chị nói cô đơn, chị ước mơ điều này,điều kia và sự cô đơn trong căn nhà mà chị dự tính xây mấy trăm mét bên bờsông, theo chị tưởng tượng, có đáng hoảng loạn? Và vì sao?

Mục đích tôi xây nhà trên bờ sông là để ….thả trôi những điều không vui điđấy. Thật ra, trải qua nhiều chuyện đến hôm nay thì cũng khó có điều gì làmtôi “hoảng loạn” nữa vì không ít thì nhiều đã hoạch định được tương lai củamình rồi. Nhưng sao lại “trù” tôi không có ai ở cạnh trong khi tôi nghĩ mìnhsẽ luôn có người ở bên chứ? Tôi nhắc lại là đang tháng 3 đấy nhé. (Cười to).

Theo TGĐA


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.