Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người

Cựu thành viên Doremi thổ lộ,trước đây cô chỉ tin vào duyên phận, nhưng từsautai nạn bị chém vào đầu gối, cô đã thực sự tin vào cả số phận.

Cựu thành viên Doremi thổ lộ,trước đây cô chỉ tin vào duyên phận, nhưng từ, cô đã thực sự tin vào cả số phận. Và với bộphim có cái tên cũng rất "hợp cảnh" là Định mệnh mà Ngọc Hiền đang đóngdở, cô sẽ tiếp tục tham gia song các cảnh quay sẽ được thay đổi để cô chỉ xuấthiện nửa người trên.

Đại gia đâu chỉ có trong từđiển của riêng tôi

Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người
 Ngọc Hiền

- Đã gần một tháng kể từ sautai nạn ấy. Giờ chị đã thực sự bình tâm lại chưa? Có khi nào chuyện ấy hiện vềtrong giấc mơ của chị không?

- Thực sự là chuyện xảy ra nhưmột cú sốc quá lớn với tôi. Đối với tôi, nó đúng là một cơn ác mộng. Cho đến giờthì cũng có thể nói là tôi đã bình tâm hơn trước nhưng đúng là tôi vẫn chưa thểngủ say, yên giấc được vì những cơn đau nhức vào ban đêm. Cũng may chuyện đókhông đến mức ám ảnh đến nỗi nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Việc tìm kiếm ra thủ phạmgây ra chắc vẫn đang được tiến hành. Nếu không tìm ra thì chuyện cũngsẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng mà tìm được thủ phạm thì chị nghĩ mình sẽ làm gìnhỉ?

- Tôi nghĩ ai cũng giống như tôithôi, luôn mong tìm ra thủ phạm gây chuyện cho mình. Có thể tìm ra được thì tôimới yên tâm để hoạt động công việc đang còn dở dang, chứ không thì cũng lo lắnglắm. Tôi nghĩ pháp luật sẽ là cán cân tốt nhất để xử lý những việc như thế này.

- Chị từng kể, chị đi xem bóivà đã được "báo trước" về tai nạn. Xem ra chị có vẻ tin vào số phận?

- Trước đây tôi chỉ tin vào duyênphận thôi, chuyện tình cảm không thể gượng ép, mỗi người sẽ có một mối lươngduyên và hòa hợp nhất định. Nhưng sau sự cố này, tôi thực sự là đã tin vào cả sốphận nữa.

Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người

- Nhiều người vẫn cho rằng tainạn của chị với lý do “chém nhầm” là khó tin và rằng không có lửa thì không cókhói. Chị sẽ im lặng đi qua sự cố hay có lý giải?

- Đúng là “không có lửa thì làmsao có khói” và tôi cũng đang rất muốn biết lửa ở đâu ra để dập đi lắm nhưngloay hoay mãi cũng chẳng thể tìm ra. Giải thích đồng nghĩa với ngụy biện chomình nên tôi chọn cách im lặng để qua tai nạn này. Tôi vui vì những người thânyêu và bạn bè hiểu và chia sẻ với mình trong những lúc sợ hãi và khó khăn. Họbiết là tôi chưa bao giờ xích mích hay làm buồn lòng ai. Như vậy là đủ rồi.

- Trong từ điển của chị, cóhai từ đại gia không?

- Đại gia là từ có trong từ điểncủa mọi người chứ đâu chỉ riêng tôi, đúng không?

- Hồng nhan cũng một kiếpngười, nếu đại gia mà yêu thương mình cũng tốt?

- Được yêu thương thì ai mà khôngmuốn chứ? Chỉ có điều, tôi nghĩ rằng, sự yêu thương ấy được xuất phát từ đâu, cóchân thành không mới là quan trọng. Tôi không tìm sự yêu thương hời hợt, bềngoài. Nó đâu có bền vững. Tôi không phải là người đòi hỏi quá lớn trong tìnhyêu. Như tôi đã nói, tôi tin vào duyên phận trong tình cảm. Cái gì tới sẽ tới,không thể bắt ép được. Với tôi, một người đàn ông khi yêu biết lo lắng, chăm sócvà chia sẻ đời sống với mình cũng là đủ.

Sẽ tiếp tục đóng phim bằng nửangười

Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người

- Sau sự cố với nhạc sỹ HồHoài Anh, chị đã có bờ vai nào che chở chưa?

- Tôi vẫn chỉ một mình thôi, chưacó ai cả. Từ khi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi cũng chỉ đủ thời gian làmquen với mảnh đất này. Cuộc sống xa gia đình, cha mẹ, cũng khó khăn, vất vả lắm.Hơn nữa, công việc của tôi cũng nhiều nên chưa có thời gian để bắt quen với aicả.

- Đàn ông trong mắt chị thếnào? Chị thích tuýp đàn ông hiện đại, phóng khoáng hay cổ điển? Chị có sợ sựphản bội không?

- Cổ điển hay hiện đại với tôikhông có khoảng cách hay sự so sánh gì đâu. Tôi nghĩ mỗi phong cách đều có sựthú vị riêng của nó. Khi mình còn chưa khám phá hết được những điều đó thì cũngsẽ chẳng kịp nghĩ đến điều khác. Tôi đã từng yêu, từng bị bỏ rơi, bị phản bội.Đó cũng là một câu chuyện xảy ra rất lâu rồi. Tôi đã từng yêu thật lòng và hếtlòng và lúc đó còn kịp nghĩ đến chuyện sẽ đính hôn, sẽ cưới và sống hạnh phúcbên nhau như thế nào. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra người đàn ông ấy lừadối và yêu ngay cô bạn thân của mình. Thực lòng, tim tôi đã như nghẹn lại, tôichết đứng khi nghe tin đó. Tất cả sụp xuống, không thể tin điều gì đã xảy ranữa. Nhưng rồi, tôi cũng cho qua, không trách nửa lời. Giờ tất cả coi nhau nhưbạn bè. Liệu tôi có phải là người dễ tha thứ không?

Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người

- Việc tham gia bộ phim “Địnhmệnh” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng đã bị ngưng lại một thời gian do tai nạn.Được biết, bộ phim này đang chuẩn bị được công chiếu và quyết định sẽ không thaydiễn viên. Chị đã bắt đầu trở lại phim trường chưa?

- Đúng là phía đạo diễn Trần CảnhĐôn và nhà sản xuất đã quyết định không thay thế diễn viên khi bộ phim đã điđược 2/3 chặng đường của nó. Tôi cũng đang cố gắng hết sức để có thể quay lạiphim trường để tiếp tục cùng anh em làm việc. Nhưng tình trạng sức khỏe chưa chophép tôi làm như thế. Nếu sức khỏe tiến triển tốt hơn trong một vài ngày tới thìtôi sẽ bắt đầu trở lại công việc. Tất nhiên không thể quay phim với một đôi chânkhập khiễng. Đến giờ, tôi vẫn phải nằm một chỗ vì chân chưa lành, không thể cửđộng mạnh. Có thể, đạo diễn và biên kịch sẽ thay đổi kịch bản để tôi có thể vàovai với hình quay bán thân, không ghi hình phần chân.

- Vai diễn này đủ sức mạnh đểchị dấn sau vào con đường điện ảnh chứ?

- Vai diễn này chỉ là một phầnkhởi đầu trong sự nghiệp điện ảnh của tôi mà thôi. Tôi tin là như thế. Vai diễntrong bộ phim là một vai cá tính và tôi rất thích vai diễn này. Thực ra, nếukhông đủ sức theo điện ảnh thì tôi sẽ không tiếp tục tham gia vai diễn nữ chínhcủa phim nhựa “Không cân sức” (còn có tên gọi khác là Tử hình) của đạodiễn Trần Ngọc Phong sẽ chiếu vào dịp tết năm nay.

- Chị nghĩ mình hợp với tuyếnnhân vật nào?

- Trong ba phim đã tham gia thìcó hai vai là đóng vai cô gái hiền dịu và một vai cá tính. Bản thân tôi thíchvai diễn cá tính hơn. Nhưng thích và được vào diễn là hai việc hoàn toàn khácnhau. Chúng ta đều biết là người quyết định vai diễn cho diễn viên là đạo diễn.

Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người

- Còn sự nghiệp âm nhạc, saukhi rã nhóm Doremi và cuộc thi VN Idol, hình như vẫn chưa có bước tiến nhiều?

- Nếu không phải do tai nạn thìviệc thu âm album đầu tay của tôi vẫn đang được tiến hành. Nhưng với tình hìnhsức khỏe hiện tại thì không thể làm một lúc nhiều vai trò được.

- Còn cái tên Hàn Quốc Kanheenữa, Ngọc Hiền chưa tạo được độ hot sao mà chị phải dùng tên khác?

- Thực ra cái tên Kanhee đã đượcsử dụng trước đó rồi đấy chứ, cũng khá nhiều người biết cái tên này qua bài songca Ngôi sao còn lại cùng anh Tuấn Hưng.

- Nam tiến, có lúc nào chịthấy đời sống showbiz nghiệt ngã và muốn trở về?

- Tôi đến với nghệ thuật rất tìnhcờ và may mắn được số phận sắp xếp cho mình đi con đường này. Chưa bao giờ tôicó ý định từ bỏ và quay về cả. Trong  đầu tôi không có mấy cái cụm từ chùn chânhay làm lại. Dù có thất bại hay thành công thì vẫn phải bước tới.

- Xin cảm ơn và chúc chị mau khỏe!

Theo Đào Gia Long
Ngọc Hiền: Sau khi bị chém, đóng phim bằng... nửa người



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.