- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những mối lương duyên cách biệt tuổi tác của nghệ sĩ Việt
Sự cách biệt tuổi tác khá nhiều không hề làm thuyên giảm tình yêu họ dành cho nhau mà ngược lại hạnh phúc...
Sự cách biệt tuổi tác khá nhiều không hề làm thuyên giảm tình yêu họ dành cho nhau mà ngược lại hạnh phúc ấy càng được họ nâng niu, gìn giữ hơn ai hết.
Không phải nghệ sĩ Việt nào cũng tìm được hạnh phúc cho mình ngay từ lần kết hôn đầu tiên. Có những người phải trải qua nhiều lần trắc trở mới đến được với nhau dù sự lựa chọn đó có sự cách biệt tuổi tác không hề nhỏ. Và những mối lương duyên ấy đã mang đến cho những nghệ sĩ Việt dưới đây hạnh phúc ấm áp dù đã dốc bên kia của cuộc đời.
Nghệ sĩ Trần Hiếu và hạnh phúc viên mãn bên người vợ kém 18 tuổi
Trải qua nhiều đắng cay, từng ra đi với hai bộ quần áo và 20.000 đồng trong túi, người nghệ sĩ nổi tiếng giờ tận hưởng tuổi già viên mãn bên người vợ thứ ba kém ông 18 tuổi.
Trần Hiếu chia sẻ, cuộc sống hiện tại viên mãn với người vợ thứ ba đã như chắp thêm đôi cánh cho ông thăng hoa trong âm nhạc.
Hạnh phúc ngập tràn khiến ông thấy bối rối khi phải diễn đạt về cuộc sống hiện tại. "Tôi khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, đi diễn, đi dạy vẫn sung... tất cả là nhờ bà ấy", nghệ sĩ chia sẻ.
Bà Minh Ngà - vợ nhạc sĩ cho biết, ngoài âm nhạc, Trần Hiếu không xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực gì. Từ việc uống thuốc, thắt cà vạt... đến hát bài gì, mặc bộ quần áo nào đều phải do bà sắp xếp và nhắc nhớ ông hàng ngày. Đến nỗi thuốc uống của ông, bà nhớ kỹ hơn thuốc của mình.
Để có cuộc sống gia đình viên mãn ngày hôm nay, nghệ sĩ Trần Hiếu đã trải qua những tháng ngày gian khổ, cay đắng mà ông gọi là "nốt trầm của cuộc đời". Sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ hai, Trần Hiếu không hề tiết lộ với bất kỳ ai hoàn cảnh cơ cực của mình. Ông cho biết, người vợ thứ hai vốn là học trò cũ của mẹ Hà Trần. Khi quyết định đi bước nữa với học trò của vợ, ông gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình.
May mắn đến với nghệ sĩ Trần Hiếu khi ông gặp bà Minh Ngà trong hội đồng hương Hà Nội tại Sài Gòn vào năm 2002. Đến tận năm 2006, đám cưới mới diễn ra sau khi cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người cũ. Bà Ngà khi ấy ngoài 40 tuổi, kém NSND Trần Hiếu 18 tuổi, nhà hai người khi xưa ở gần nhau trong một con phố cổ Hà Nội.
"Có khi bà ấy còn tự tin đơn ca. Buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục, đi chơi, bà ấy muốn đi đâu thì tôi lại làm “xe ôm” đèo đi khắp nơi. Vợ chồng lúc nào cũng gắn bó với nhau" - NSND Trần Hiếu chia sẻ niềm hạnh phúc lúc tuổi già.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và bí quyết "cưa đổ" người đẹp kém 11 tuổi
Trông vẻ ngoài rất mộc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ít ai nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, anh lại là người kiên trì và lãng mạn. Đó cũng là lý do giúp anh ghi điểm và chiếm trọn tình cảm của NSƯT Chiều Xuân ngay từ lần gặp đầu tiên cách đây gần 30 năm, dù khi ấy xung quanh chị có rất nhiều sự lựa chọn.
Ngày đó, anh vừa tốt nghiệp Nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky (Nga) và về nước công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Trong một lần được mời đến lớp diễn viên điện ảnh mà Chiều Xuân đang theo học để nói chuyện, cả hai đã thầm cảm mến nhau. Sau lần đó, thỉnh thoảng Chiều Xuân lại chủ động rủ mấy cô bạn học cùng sang Nhà hát Nhạc vũ kịch, cốt là để được gặp anh. Đáp lại, anh cũng lấy cớ là bạn của ông cụ thân sinh ra NSƯT Chiều Xuân để thường xuyên đến nhà chơi, dĩ nhiên chủ yếu là để được gặp chị.
Không chỉ được lòng bậc phụ huynh của NSƯT Chiều Xuân mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân còn nhanh chóng chiếm được tình cảm lẫn sự ngưỡng mộ của bạn bè chị, có điều không phải nhờ tài viết nhạc mà là tài nấu nướng.
Khi kết hôn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 31 tuổi còn Chiều Xuân mới 20 tuổi. Cả hai trao hoa trên căn gác nhỏ trong ngôi nhà của Chiều Xuân trên phố Thụy Khuê.
Đến bây giờ, NSƯT Chiều Xuân có thể kể ra rất nhiều lý do khiến chị đồng ý lấy anh mà không phải bất kỳ người đàn ông nào khác. Trong số ấy phải kể đến chuyện anh sẵn sàng giúp chị mọi việc mà người ta vẫn coi là việc của đàn bà mà không so đo hay cự nự như nhiều người đàn ông khác. Dù đã là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì anh vẫn không ngại làm tất cả những việc ấy. Nhất là mỗi lần chị phải đi đóng phim xa nhà dài ngày, anh đều vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm con.
Gắn bó với nhau đã gần 30 năm, vị nhạc sĩ tài hoa trong suy nghĩ của vợ vẫn là người đàn ông cực kỳ tình cảm, mẫu mực và lãng mạn. Anh ít khi thổ lộ bằng lời nhưng lại đem tình cảm dành cho chị gửi gắm vào các sáng tác âm nhạc. Chị bảo hầu như sáng tác nào của anh cũng đính kèm chữ “xuân” trong đó, chưa kể ca khúc “Tin ở hoa hồng” viết bằng tiếng Nga mà anh công khai là sáng tác dành riêng tặng chị. Đó cũng là lý do trong mắt chị, vị nhạc sĩ có vẻ ngoài mộc mạc, chân chất này luôn là người đàn ông tuyệt vời và đáng trân trọng nhất.
Chân dung người vợ "sinh viên năm nhất" của nghệ sĩ Giang Còi
Nhắc đến Giang Còi là khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh anh nông dân với khuôn mặt gầy, mái tóc dài và dáng điệu lẻo khẻo.
Thời gian gần đây, anh ít xuất hiện trên truyền hình phần vì bận với vai trò Giám đốc Hãng phim Hà Nội, phần vì thương người vợ trẻ nên muốn làm tròn trách nhiệm người trụ cột.
Anh bảo, cuộc sống vốn dĩ nhiều bất trắc, anh từng nếm trải sóng gió rồi, giờ tìm được bến đỗ bình yên bên vợ trẻ thì phải biết trân trọng.
Được biết, người vợ thứ 2 kém anh 25 tuổi, đã sinh cho anh được 2 người con xinh xắn, kháu khỉnh.
Về về mối lương duyên với vợ, nghệ sĩ Giang Còi từng kể trên báo: "Kiên định gần chục năm trời ấy thế mà gặp cô ấy thì trái tim lỗi nhịp...
Năm đó, tôi vào ký túc xá trường Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên và "bắt" được cô sinh viên năm thứ nhất kém 25 tuổi.
Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi là chị - em rồi rủ nhau đi ăn chè... Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà chúng nó gọi 'dì' xưng 'con'".
Theo lời kể của nghệ sĩ Giang Còi thì vợ anh nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần đọc qua sách hoặc đi ăn ở nhà hàng về là có thể nấu được y chang như vậy. "Một mình cô ấy có thể làm cỗ cho 20 người ăn rất ngon", anh hãnh diện khoe.
Nghệ sĩ Giang còi còn cho biết vợ anh là một người rất tâm lý và hiểu chồng. Nhờ vậy mà trong suốt thời gian chung sống, anh luôn hoàn thành tốt tất cả công việc của mình.
Không phải nghệ sĩ Việt nào cũng tìm được hạnh phúc cho mình ngay từ lần kết hôn đầu tiên. Có những người phải trải qua nhiều lần trắc trở mới đến được với nhau dù sự lựa chọn đó có sự cách biệt tuổi tác không hề nhỏ. Và những mối lương duyên ấy đã mang đến cho những nghệ sĩ Việt dưới đây hạnh phúc ấm áp dù đã dốc bên kia của cuộc đời.
Nghệ sĩ Trần Hiếu và hạnh phúc viên mãn bên người vợ kém 18 tuổi
Trải qua nhiều đắng cay, từng ra đi với hai bộ quần áo và 20.000 đồng trong túi, người nghệ sĩ nổi tiếng giờ tận hưởng tuổi già viên mãn bên người vợ thứ ba kém ông 18 tuổi.
Trần Hiếu chia sẻ, cuộc sống hiện tại viên mãn với người vợ thứ ba đã như chắp thêm đôi cánh cho ông thăng hoa trong âm nhạc.
Hạnh phúc ngập tràn khiến ông thấy bối rối khi phải diễn đạt về cuộc sống hiện tại. "Tôi khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, đi diễn, đi dạy vẫn sung... tất cả là nhờ bà ấy", nghệ sĩ chia sẻ.
Bà Minh Ngà - vợ nhạc sĩ cho biết, ngoài âm nhạc, Trần Hiếu không xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực gì. Từ việc uống thuốc, thắt cà vạt... đến hát bài gì, mặc bộ quần áo nào đều phải do bà sắp xếp và nhắc nhớ ông hàng ngày. Đến nỗi thuốc uống của ông, bà nhớ kỹ hơn thuốc của mình.
Để có cuộc sống gia đình viên mãn ngày hôm nay, nghệ sĩ Trần Hiếu đã trải qua những tháng ngày gian khổ, cay đắng mà ông gọi là "nốt trầm của cuộc đời". Sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ hai, Trần Hiếu không hề tiết lộ với bất kỳ ai hoàn cảnh cơ cực của mình. Ông cho biết, người vợ thứ hai vốn là học trò cũ của mẹ Hà Trần. Khi quyết định đi bước nữa với học trò của vợ, ông gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình.
May mắn đến với nghệ sĩ Trần Hiếu khi ông gặp bà Minh Ngà trong hội đồng hương Hà Nội tại Sài Gòn vào năm 2002. Đến tận năm 2006, đám cưới mới diễn ra sau khi cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người cũ. Bà Ngà khi ấy ngoài 40 tuổi, kém NSND Trần Hiếu 18 tuổi, nhà hai người khi xưa ở gần nhau trong một con phố cổ Hà Nội.
"Có khi bà ấy còn tự tin đơn ca. Buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục, đi chơi, bà ấy muốn đi đâu thì tôi lại làm “xe ôm” đèo đi khắp nơi. Vợ chồng lúc nào cũng gắn bó với nhau" - NSND Trần Hiếu chia sẻ niềm hạnh phúc lúc tuổi già.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và bí quyết "cưa đổ" người đẹp kém 11 tuổi
Trông vẻ ngoài rất mộc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ít ai nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, anh lại là người kiên trì và lãng mạn. Đó cũng là lý do giúp anh ghi điểm và chiếm trọn tình cảm của NSƯT Chiều Xuân ngay từ lần gặp đầu tiên cách đây gần 30 năm, dù khi ấy xung quanh chị có rất nhiều sự lựa chọn.
Ngày đó, anh vừa tốt nghiệp Nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky (Nga) và về nước công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Trong một lần được mời đến lớp diễn viên điện ảnh mà Chiều Xuân đang theo học để nói chuyện, cả hai đã thầm cảm mến nhau. Sau lần đó, thỉnh thoảng Chiều Xuân lại chủ động rủ mấy cô bạn học cùng sang Nhà hát Nhạc vũ kịch, cốt là để được gặp anh. Đáp lại, anh cũng lấy cớ là bạn của ông cụ thân sinh ra NSƯT Chiều Xuân để thường xuyên đến nhà chơi, dĩ nhiên chủ yếu là để được gặp chị.
Không chỉ được lòng bậc phụ huynh của NSƯT Chiều Xuân mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân còn nhanh chóng chiếm được tình cảm lẫn sự ngưỡng mộ của bạn bè chị, có điều không phải nhờ tài viết nhạc mà là tài nấu nướng.
Khi kết hôn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 31 tuổi còn Chiều Xuân mới 20 tuổi. Cả hai trao hoa trên căn gác nhỏ trong ngôi nhà của Chiều Xuân trên phố Thụy Khuê.
Đến bây giờ, NSƯT Chiều Xuân có thể kể ra rất nhiều lý do khiến chị đồng ý lấy anh mà không phải bất kỳ người đàn ông nào khác. Trong số ấy phải kể đến chuyện anh sẵn sàng giúp chị mọi việc mà người ta vẫn coi là việc của đàn bà mà không so đo hay cự nự như nhiều người đàn ông khác. Dù đã là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì anh vẫn không ngại làm tất cả những việc ấy. Nhất là mỗi lần chị phải đi đóng phim xa nhà dài ngày, anh đều vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm con.
Gắn bó với nhau đã gần 30 năm, vị nhạc sĩ tài hoa trong suy nghĩ của vợ vẫn là người đàn ông cực kỳ tình cảm, mẫu mực và lãng mạn. Anh ít khi thổ lộ bằng lời nhưng lại đem tình cảm dành cho chị gửi gắm vào các sáng tác âm nhạc. Chị bảo hầu như sáng tác nào của anh cũng đính kèm chữ “xuân” trong đó, chưa kể ca khúc “Tin ở hoa hồng” viết bằng tiếng Nga mà anh công khai là sáng tác dành riêng tặng chị. Đó cũng là lý do trong mắt chị, vị nhạc sĩ có vẻ ngoài mộc mạc, chân chất này luôn là người đàn ông tuyệt vời và đáng trân trọng nhất.
Chân dung người vợ "sinh viên năm nhất" của nghệ sĩ Giang Còi
Nhắc đến Giang Còi là khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh anh nông dân với khuôn mặt gầy, mái tóc dài và dáng điệu lẻo khẻo.
Thời gian gần đây, anh ít xuất hiện trên truyền hình phần vì bận với vai trò Giám đốc Hãng phim Hà Nội, phần vì thương người vợ trẻ nên muốn làm tròn trách nhiệm người trụ cột.
Anh bảo, cuộc sống vốn dĩ nhiều bất trắc, anh từng nếm trải sóng gió rồi, giờ tìm được bến đỗ bình yên bên vợ trẻ thì phải biết trân trọng.
Được biết, người vợ thứ 2 kém anh 25 tuổi, đã sinh cho anh được 2 người con xinh xắn, kháu khỉnh.
Về về mối lương duyên với vợ, nghệ sĩ Giang Còi từng kể trên báo: "Kiên định gần chục năm trời ấy thế mà gặp cô ấy thì trái tim lỗi nhịp...
Năm đó, tôi vào ký túc xá trường Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên và "bắt" được cô sinh viên năm thứ nhất kém 25 tuổi.
Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi là chị - em rồi rủ nhau đi ăn chè... Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà chúng nó gọi 'dì' xưng 'con'".
Theo lời kể của nghệ sĩ Giang Còi thì vợ anh nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần đọc qua sách hoặc đi ăn ở nhà hàng về là có thể nấu được y chang như vậy. "Một mình cô ấy có thể làm cỗ cho 20 người ăn rất ngon", anh hãnh diện khoe.
Nghệ sĩ Giang còi còn cho biết vợ anh là một người rất tâm lý và hiểu chồng. Nhờ vậy mà trong suốt thời gian chung sống, anh luôn hoàn thành tốt tất cả công việc của mình.
Theo Gia Đình&Xã Hội
-
Sao2 giờ trướcTrước những tranh cãi của cư dân mạng về clip, hình ảnh ôm hôn con trai ở tuổi dậy thì, Việt Trinh đã chính thức lên tiếng.
-
Sao11 giờ trướcDiễn viên Phùng Ngọc và bà xã tổ chức đám cưới ở quê nhà Quy Nhơn sau thời gian yêu.
-
Sao12 giờ trướcNhật Kim Anh đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ, tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại sau ly hôn.
-
Sao13 giờ trướcTrước thềm ngày cưới, Midu vẫn quyết không nhắc đến chồng doanh nhân, thay vào đó cô dành thời gian cho gia đình.
-
Sao15 giờ trướcSự xuất hiện của Thảo Nhi Lê tại thảm đỏ LHP Cannes nhận được nhiều sự chú ý.
-
Sao15 giờ trướcỞ những tháng gần cuối thai kỳ, Thu Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Nữ diễn viên đang mong ngóng con gái thứ 2 chào đời.
-
Sao18 giờ trướcPhim truyền hình Đất Phương Nam là tác phẩm đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Dàn diễn viên của phim gồm: Hùng Thuận, Phùng Ngọc, NGƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Điền, Thúy Loan… cũng được yêu mến, ghi nhớ đến nay.
-
Sao18 giờ trướcKhoảnh khắc Thảo Nhi Lê được cho là bị ekip nhắc nhở thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.
-
Sao22 giờ trướcDiễn viên Việt Trinh gây tranh cãi khi đăng video bàn về đề tài 'ghiền ôm hôn con trai ở tuổi thiếu niên'.
-
Sao1 ngày trướcNữ diễn viên Việt khiến nhiều người xúc động, khâm phục với hành trình 14 năm một mình nuôi con.
-
Sao1 ngày trướcTheo Beckham, lý do anh thực hiện bộ phim tài liệu kể về việc ngoại tình, góc khuất đời cầu thủ là để thể hiện tình yêu đến gia đình, niềm đam mê với bóng đá.
-
Sao1 ngày trước"Ở nhà tôi có một điều rất lạ lùng và đặc biệt, nói ra ai cũng thắc mắc" – Cẩm Ly chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcViệt Trinh thừa nhận cô từng lụy tình, nhưng sau những sóng gió tình cảm, cô quyết định ở vậy dù vẫn được nhiều người ngỏ lời.