Những scandal biến Angela Phương Trinh thành 'gái hư'

Yêu đại gia hơn mình hàng chục tuổi, tuyên bố muốn đi kiểm tra trinh tiết để chứng minh không bán dâm... và gần đây những lùm xùm quanh chuyện học hành, khiến "bà mẹ nhí" liên tục thành tâm điểm của dư luận.

Yêu đại gia hơn mình hàng chục tuổi, tuyên bố muốn đi kiểm tra trinh tiết để chứng minh không bán dâm... và gần đây những lùm xùm quanh chuyện học hành, khiến "bà mẹ nhí" liên tục thành tâm điểm của dư luận.

Lùm xùm bỏ học từ năm lớp 9 với bảng điểm be bét

 
Trong khi nhiều người vẫn tưởng Phương Trinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH thì cô đã bỏ học từ năm lớp 9.

Trước những ý kiến trái chiều về hình ảnh Angela Phương Trinh vẫn thản nhiên đi uống cà phê khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề, "bà mẹ nhí" bất ngờ thú nhận mình không theo học hệ phổ thông trung học mà đang học hệ bổ túc vì muốn kiếm tiền hỗ trợ kinh tế gia đình và sẽ thi tốt nghiệp vào dịp sau này.

Tuy nhiên, phía trường tư thục cấp II-III Đăng Khoa ở Q.1 - TP.HCM - nơi nữ diễn viên Biết chết liền từng theo học khẳng định, học sinh Lê Ngọc Phương Trinh đã bỏ học từ năm lớp 9. Hiện tại, cuốn học bạ thời THCS của cô vẫn được lưu giữ tại trường. Qua đây, người hâm mộ mới biết tới những điểm số thất thường thời cắp sách tới trường của "bà mẹ nhí". Năm lớp 7 và 8, Angela Phương Trinh có điểm trung bình khá ổn. Nhưng tới lớp 9, mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cô nghỉ học rất nhiều và đến học kỳ II thì quyết định... rời trường. Nhưng theo khẳng định của các thầy cô giáo, học bạ vẫn chưa được chuyển đi thì chắc chắn Angela không thể nhập học ở bất cứ trường mới nào.

Trước vụ lùm xùm này, Angela Phương Trinh còn vướng vào vô số rắc rối lớn nhỏ khác khiến hình ảnh "bà mẹ nhí" đáng yêu trong mắt người hâm mộ năm nào bỗng dưng trở thành "gái hư", "nữ hoàng rắc rối" hoặc "nữ hoàng thị phi"...

Nghi án văng tục trên mạng xã hội

Tháng 9/2011, cư dân mạng bức xúc khi nhìn thấy những lời lẽ tục tĩu từ một tài khoản trên mạng xã hội được cho là của Angela Phương Trinh. Theo đó, “bà mẹ nhí” đã vào fanpage của những người không thích mình và để lại những lời lẽ chẳng hề đẹp đẽ.

Ngay sau đó, cha người đẹp 9X đã lên tiếng phủ nhận và đổ lỗi cho các fan đang hỗ trợ “bà mẹ nhí” quản lý trang này: “Vì lịch học và làm việc của Trinh thời gian qua gần như kín hết, không có thời gian rảnh để online nên tôi giao trang cá nhân này lại cho một số fan thân thiết quản lý. Thỉnh thoảng Trinh cũng tranh thủ online khi trên xe hoặc giữa các cảnh quay, nhưng chủ yếu là để xem sơ qua. Tôi sẽ kiểm tra lại với các bạn này gấp và nếu đúng sự thật thì sẽ bắt xóa ngay những phát biểu không hay”.

Bị ghép hình nude

Chỉ khoảng hai tháng sau vụ văng tục, trên mạng Internet lại lan truyền những bức hình được cho là ảnh khỏa thân “bà mẹ nhí”. Nhân vật trong hình nằm lả lơi trên giường và dùng tay che ngực một cách hờ hững. Tuy nhiên, chỉ cần một chút tinh mắt và am hiểu về công nghệ photoshop, người ta đã có thể nhận ra đây là "hàng nhái".

Sau sự việc này, gương mặt Angela Phương Trinh còn bị ghép vào nhiều khuôn hình nhạy cảm khác. Ví dụ dễ nhớ nhất là của Tinna Tình với những đồng đôla hay gần đây là ảnh mặc áo dài gợi cảm.

Chụp hình nội y vì cát-xê hậu hĩnh

Rắc rối từ việc bị ghép ảnh nude không khiến Phương Trinh "cạch mặt" những concept chụp hình nóng bỏng. Giữa năm 2012, những hình ảnh hậu trường cô chụp quảng cáo nội y với những tư thế tạo hình rất khiêu khích nhanh chóng gây sốt trên mạng Internet.

Khi bị "chất vấn" vì những hình ảnh nhạy cảm ở tuổi teen, Angela Phương Trinh cho biết: “Trước khi quyết định nhận lời, tôi đã có buổi làm việc với đối tác về yêu cầu chụp của họ cũng như xem trang phục nội y. Theo đó, tôi thấy những trang phục nội y này kín đáo. Thậm chí còn kín đáo hơn bộ ảnh bikini tôi từng chụp trước đó nên đã đồng ý. Ngoài ra, cát-xê hậu hĩnh, phù hợp với công sức của mình cũng là lý do tôi nhận lời".

Nghi án "dao kéo" vòng một ở tuổi teen

Đây cũng là thời điểm "bà mẹ nhí" bị lộ những vết sẹo thẩm mỹ nâng ngực khi tới dự một sự kiện dành cho các doanh nhân tổ chức tại TP.HCM. Tuy nhiên, trước các ý kiến trái chiều của dư luận, Angela khẳng định mình chưa đủ tuổi để "dao kéo": "Cách dễ nhất để kiểm chứng là cứ xem những hình ảnh của tôi trong những phim mà tôi tham gia theo thời gian, xem có phải là vòng một lớn bất thường nhờ phẫu thuật hay không? Với lại tôi cũng chưa đủ tuổi để làm điều này".

Nữ diễn viên 9X cũng tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho người phát hiện ra vết tích “dao kéo” ngực dưới vùng nách tay. Nhưng chỉ vài tháng sau, chính Angela Phương Trinh lại tiết lộ mình mới đi sửa mũi vì chiếc mũi nguyên thủy khá to.

Khai man tuổi để công khai chuyện yêu đương

Lần đầu tiên Angela Phương Trinh thừa nhận nói dối là vào mùa thi tốt nghiệp PTTH 2012. Trong khi bạn bè náo nức chuẩn bị việc ôn tập thì Angela Phương Trinh vẫn thảnh thơi đi chụp hình, dự sự kiện...

Trước sức ép của dư luận, Angela thừa nhận mình "khai gian" 1 tuổi. Thực tế cô sinh năm 1995 chứ không phải 1994 như vẫn chia sẻ trước đó: "Thật ra tôi không hề muốn nói dối tuổi thật của mình với mọi người. Nhưng bởi tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không ủng hộ khi biết mình đang yêu một người đàn ông hơn tuổi quá nhiều như bạn trai trước đây của mình. Tôi nghĩ khi nói mình 18 tuổi nghĩa là tôi đã phần nào trưởng thành, chín chắn thì chuyện yêu người hơn nhiều tuổi không còn là vấn đề lớn nữa".

Yêu đại gia hơn 20 tuổi

Chuyện tình cảm của "bà mẹ nhí" cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm và chú ý. Đúng vào dịp lễ tình nhân năm 2012, Angela lần đầu công khai mối quan hệ với một vị đại gia ở Sài thành. Theo nữ diễn viên Tiểu thư đi học, cô tình cờ gặp bạn trai trong buổi offline cùng các bạn đồng nghiệp. Sau khi xin số điện thoại của Phương Trinh, tối nào hai người cũng điện thoại, nhắn tin tâm sự. Tuy chênh nhau về tuổi tác nhưng chuyện tình của hai người rất được gia đình ủng hộ.

Thế nhưng chỉ 2 tháng sau khi công bố cuộc tình này, Angela tuyên bố đã chia tay bạn trai. Chia sẻ cùng giới truyền thông, cô khẳng định mình là người chủ động chia tay vì quan điểm sống không phù hợp. Ngoài ra, vị đại gia của Angela cũng cố tình che giấu tuổi thật khi nói mình mới 28 dù đã qua ngưỡng tứ tuần khiến "bà mẹ nhí" cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Tuyên bố 'cát-xê' 20.000 USD cho một lần gặp

Không lâu sau khi tình yêu với vị đại gia Sài Thành tan vỡ, "bà mẹ nhí" khuấy động dư luận với chia sẻ: "Có đại gia sẵn sàng chi 20.000 đô để gặp tôi 20 phút". Cô cho biết người ta đồng ý để mình đi cùng với gia đình, người thân nhưng Angela vẫn từ chối.

Trước những ý kiến cho rằng Angela "chém gió" hay bịa đặt, cô không hề nao núng mà chia sẻ: "Tôi biết là mọi người chế giễu và cho rằng tôi nói dối. Tôi rất bức xúc với dư luận ném đá mình vì những lời tôi nói là sự thật và có nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Nhưng mọi người đã ghét tôi rồi, bây giờ có mang nhân chứng ra cũng vẫn nghĩ là tôi nói khoác nên chẳng nói làm gì. Tôi sẽ chẳng quan tâm đến chuyện mọi người nghĩ gì nữa, chỉ tập trung đến công việc. Tôi sẽ cố gắng làm tốt để chứng minh cho mọi người thấy khả năng thật sự".

Sẵn sàng kiểm tra trinh tiết để phản bác lời tố bán dâm

Khi dư luận đang xôn xao vì đường dây gái gọi cao cấp của "má mì" Mỹ Xuân bị triệt hạ, có một bài báo "ám chỉ" nữ diễn viên "chưa bước qua tuổi 18", từng phát ngôn về chuyện có người sẵn sàng chi trả hàng chục nghìn đô để gặp mình và tên là P.T cũng tham gia. Một vài nguồn tin còn khẳng định, Angela Phương Trinh đã bị triệu tập lên công an để làm việc cùng siêu mẫu T.N. - một cái tên khác cũng đang vướng nghi án dính líu tới đường dây này.

Với thái độ vô cùng bức xúc về sự việc này, "bà mẹ nhí" phủ nhận mọi thông tin: "Tôi không hiểu những tin đồn như thế này phát sinh từ đâu? Tại sao người ta không liên lạc và hỏi rõ tôi đầu đuôi câu chuyện trước khi đăng tải ầm ĩ như thế này?".

Nữ diễn viên 9X thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết để chứng minh sự trong sạch của mình.

Nghi án vi phạm luật giao thông

Vài ngày trước kỳ thi tốt nghiệp PTTH, "bà mẹ nhí" khiến dư luận bức xúc vì hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, vi vu lái xe máy trên đường phố. Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên nhiều trên báo mạng, Phương Trinh đã lên tiếng thanh minh: “Những tấm hình này do những người trong ê-kíp chụp hình của tôi chụp bằng điện thoại và post lên trang cá nhân. Chúng tôi không hề hay biết nó lại gây ồn ào như thế. Đó chỉ là “set up” cho buổi chụp hình, tôi chỉ lái xe máy một đoạn ngắn thôi, có gì đáng phải bàn tán chứ? Nếu lái xe máy đi ngoài đường mà không đội nón, mọi người quy kết sai luật, tôi sẵn sàng chấp nhận và nộp phạt. Tuy nhiên, đó chỉ là buổi chụp hình nên nói tôi không tôn trọng luật giao thông là quá đáng. Tôi cũng không sợ bị cảnh sát giao thông "sờ gáy" vì tôi không làm gì sai cả”.

Bên cạnh đó, "bà mẹ nhí" cũng tỏ ra khá bức xúc về những ý kiến cho rằng cô lại tiếp tục cố tình tạo scandal để nổi tiếng. “Tôi không hiểu tại sao, bất cứ ở đâu, khi nào mọi hành động của tôi đều bị mọi người để ý như vậy. Tôi dù có nổi tiếng nhưng cũng chỉ là người bình thường thôi. Tai tiếng trong thời gian qua đã khiến tôi quá mệt mỏi, hà cớ gì tôi lại chuốc vạ vào thân".

Theo Infonet


Bình luận