Những "trò bẩn" của bầu sô ca nhạc

Ăn quỵt tiền, bắt buộc phải mạo danh người nổi tiếng, trừ tiền show với danh nghĩa "làm từ thiện"… là những "trò bẩn" mà các bầu show thiếu tư cách đang hành xử với các giọng ca tuổi "teen".

Núp bóng từ thiện

Những giọng ca trẻ, những ca sĩ được tuổi teen yêu mến thường được mệnh danh là "sao teen". Con đường đến với âm nhạc của họ thực không dễ dàng gì, vì ngoài tình yêu ca hát, họ không có "vây cánh" xung quanh để bảo vệ mình. Bởi thế, đây chính là "tầng lớp" ca sĩ chuyên bị các bầu show "bóp mũi" triệt để. Minh chứng gần đây nhất là chương trình ca nhạc "4 teen" của một tờ báo cho tuổi học trò được tổ chức trong một đêm duy nhất.

Liveshow có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Vân Quang Long, Lương Bằng Quang, Lương Bích Hữu, Mắt Ngọc, Vy Oanh, Hồ Anh Dũng cùng các ca sĩ trẻ Thiên Đăng, Quỳnh Như, Triệu Trang, MOM, Go On, Nguyễn Đình Vũ, Trinh Nguyễn, Vũ Chấn Hải... cùng với nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo.

Nhìn vào danh sách của ca sĩ đủ để làm các "fan" âm nhạc đương thời phải chú ý, và rồi cũng chẳng tiếc tiền của mà có được một chỗ ngồi trong chương trình ấy. Vậy mà khi đêm nhạc qua đi, người biên tập lại nhận được thông tin về việc các ca sĩ tham gia chương trình đều bị chặn 1 triệu đồng so với hợp đồng để làm "từ thiện", mặc dù rõ ràng bên tổ chức trả thù lao đúng với hợp đồng đã ký, vậy thì 1 triệu đó rơi vào tay ai?

Dù biết chuyện rõ ràng mười mươi là như thế, nhưng bên tổ chức cũng không giải quyết được vì phía ca sĩ, có thể là do tránh va chạm, nên đã không chịu đứng ra làm đơn tố cáo sự việc.

Q.L - một nam diễn viên tên tuổi cũng từng bị một trường hợp tương tự, khi anh được mời làm MC cho một chương trình, và người đi ký hợp đồng nói rằng Ban tổ chức sẽ tự động trích 1 triệu để làm từ thiện. Anh đã liên lạc với người của Ban tổ chức để hỏi rõ thì được biết không hề có chuyện lấy tiền làm từ thiện. Anh cho biết: "Mất 1 triệu không phải là vấn đề lớn, nhưng cách ứng xử của "những người giấu mặt để làm "từ thiện" này là một điều không thể chấp nhận được".

Thân phận "hàng nhái"

Để có tiền, có kinh nghiệm diễn xuất, nhiều ngôi "sao teen" chấp nhận phải đi hát "hội chợ" ở các tỉnh. Đắng cay, khổ cực và cả hiểm nguy luôn rình rập họ, bởi vì để chấp nhận có show, họ buộc phải làm... "hàng nhái".

M.C - một ca sĩ trẻ mới vào nghề "tố khổ": "Nhục nhã nhất là chuyện đi hát tỉnh với các bầu show, không được hát với tên của mình, bầu bắt chúng tôi phải đội tên của những ngôi sao ca nhạc đã nổi tiếng để lừa bịp khán giả bỏ tiền mua vé vào coi. Tôi mấy lần đã phải đóng thế Mỹ Tâm, Thanh Thảo, anh H.T thì chuyên phải giả Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đan Trường... Vừa thấy mặt mình xuất hiện, khán giả đã la ó om xòm lên, nhục nhã không chịu nổi".

Nhật Thắng - một giọng ca trẻ tâm sự: "Mới ở Long An đầu tháng 6 vừa rồi, bầu show T bắt tôi phải giả làm Duy Mạnh, khán giả tức quá chọi nguyên một cục đá lên, tôi choáng váng phải vào sau cánh gà ngồi nghỉ. Mà tiền show thì họ hứa vài hôm sau đến đoàn mới lấy được, hôm tôi quay lại, đoàn đã dọn đi nơi khác mất rồi, thật là khổ mà không biết kêu ai".

Cần một Hiệp hội

Một sự "tế nhị" dẫn đến việc khó giải quyết tình trạng này là bởi vì những ca sĩ bị bầu show ăn chặn, quỵt tiền không bao giờ dám đứng ra tố cáo vì sợ "mất nghề" về sau này. Đã có trường hợp ca sĩ chưa có tên tuổi đứng ra tố cáo bầu show đã phải nghỉ đi hát luôn vì giới bầu show đã được "thông báo": Thằng X đó "phản chủ".

Triệu Trang - ca sĩ trẻ được khá nhiều fan tuổi "teen" yêu mến cho biết: "Đã từng trải qua hết những nhọc nhằn của thời đi hát không tên tuổi nên tôi rất thương các bạn trẻ mới vào nghề. Chúng tôi rất cần một Hiệp hội để bảo vệ cho quyền lợi của mình để tránh những trò bẩn thỉu của những bầu show thiếu tư cách".

Câu chuyện về bầu show - ca sĩ vẫn luôn là một cuộc chiến dài dài và có lẽ sẽ khó có hồi kết nếu như Hội Âm nhạc các tỉnh, thành phố không nhanh chóng xúc tiến thành lập các hiệp hội để bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ biểu diễn. Được biết, cuối năm 2008, NSND Thanh Hoa đã từng tổ chức một nhóm các nghệ sĩ để đưa ra ý tưởng thành lập Hội ca sĩ, nhưng cho đến nay, công việc này vẫn chưa tiến triển nhiều.

Theo Đức Bình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.