NSƯT Quang Lý: Sao thế hả chú? Sao chú không cho mọi người thêm chút thời gian nữa...?

Chú Quang Lý ạ, đời ai cũng giống ngọn nến, rồi đến lúc phải tàn, nhưng phải là tàn cho đến giọt cuối cùng. Còn chú thì không, ngọn nến còn rất sáng.

Chú Quang Lý ạ, đời ai cũng giống ngọn nến, rồi đến lúc phải tàn, nhưng phải là tàn cho đến giọt cuối cùng. Còn chú thì không, ngọn nến còn rất sáng.

Hồi tài tử Ngọc Bảo còn sống, ông có hát bài Ngọn nến của Phú Quang. Khi quay, ông cầm ngọn nến bước lên trên từng bậc cầu thang tối và cất từng chữ:

"Sao mùa Thu còn giăng trong mắt em, cho ta nhớ một thời trai trẻ? Sao tình yêu còn trong đôi mắt em. Cho ta tiếc một thời xa đến thế...".

Tài tử tâm sự, lúc đó, ông kìm lòng suýt khóc vì hình ảnh người vợ quá cố của ông lại hiện về. Đêm đó ông thắp nến và hát một mình, chờ cho ngọn nến cháy tàn, ông đối diện với bóng đêm cho đến sáng.

NSƯT Quang Lý: Sao thế hả chú? Sao chú không cho mọi người thêm chút thời gian nữa...? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quang Lý.

Sau này, có lần nhắc về bài này, ông lại nhắc đến một người khác: Cậu Quang Lý hát bài này cũng hay lắm. Cậu hát cùng Phú Quang. Mà không hiểu sao tay này có uẩn khúc gì trong cuộc sống, mà hát bài này xúc động lắm con ạ...

Tôi cũng mong có lần gặp chú Quang Lý, bắt đầu với chú bằng câu hỏi của Tài tử Ngọc Bảo.

Chú Quang Lý là bạn với thầy giáo dạy võ của tôi, võ sư Nguyễn Văn Dũng, trưởng tràng thứ 13 của Karatedo Việt Nam.

Thầy tôi rất kén bạn. Ông thường đặt sự quý mến đặc biệt với ai được kiểm nghiệm về độ "tử tế" qua thời gian, có một tâm hồn đẹp và sống có nhân có nghĩa với đời.

Cũng qua câu chuyện của thầy, tôi biết, chú Quang Lý thích cái điều mà thầy tôi dạy các võ sinh của mình: Sống trên đời phải luôn biết nói hai từ đó là cảm ơn và xin lỗi. Theo thầy, đó là hai từ có thể làm cho thế giới này đẹp hơn.

Vừa rồi, ngày 8/10, sinh nhật của thầy tôi, chú Quang Lý cùng nhà thơ Nguyễn Duy bay từ Sài Gòn ra Huế tham dự và hát cho các võ sinh nghe bài Tình ca. Thầy cứ tâm đắc mãi, chưa ai hát ca khúc Tình ca hay như chú Quang Lý.

Và thầy rất ngạc nhiên, đó là lần biểu diễn cuối cùng của chú Lý. Cũng như cái vẫy tay chào tạm biệt chú tại sân bay Huế một ngày tháng 10, lại trở thành cái vẫy tay chào vĩnh biệt một người bạn trong đời thầy.

Chú Quang Lý trong mắt mọi người, là một người hài hước nhưng lại vừa phải trong nói năng, nhẹ nhàng, phúc hậu trong tính cách. Chú từ tốn y như cách chú hát, bình bình, lặng lặng nhưng tha thiết, nhưng sâu sắc.

NSƯT Quang Lý: Sao thế hả chú? Sao chú không cho mọi người thêm chút thời gian nữa...? - Ảnh 2.

Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên, khi chú hát Ngọn nến của Phú Quang hay. Từng giọt lời, như từng giọt nến nhỏ trong đêm. Có chút buồn, có chút tiếc nuối vì thời trai trẻ đã qua đi cùng một tình yêu rất đẹp.

Nhưng có sự bình thản, lắng đọng của một người đi qua mọi vui buồn, đều đặn cháy như ngọn nến vậy.

Nhưng ngọn nến ấy bỗng dưng tắt nửa chừng, khi mà giọng hát còn vang đẹp, và tuổi đời còn trẻ với một nghệ sĩ tài năng. Hơn nữa, cuộc đời này, vẫn còn cần lắm những người tử tế để những người khác có thêm niềm tin sống.

Và giới văn nghệ cũng cần lắm những người tử tế ngồi đó, để người khác nhìn vào mà sống tử tế hơn, tự trọng hơn, bớt bon chen giẫm đạp nhau hơn.

Đôi lúc chúng ta cứ trách trời, sao nỡ lòng mang đi những người tử tế mà ta yêu quý sớm hơn so với quãng thời gian họ cần được sống ở trong đời.

Hôm nay tiễn biệt chú, ca sĩ Thanh Lam có viết một dòng trên Facebook của chị mà ta không thể không suy nghĩ:

"Vẫn biết cuộc đời là ngắn ngủi; cõi ta bà khổ ải trầm luân; nhưng vẫn mong có thêm một chút thời gian để mang lại thêm cho nhau những niềm vui; những nụ cười và sự an ủi"

Sao thế hả chú? Sao chú không cho mọi người thêm chút thời gian nữa, để Ngọn nến vẫn được hát, để những chương trình ca nhạc tử tế được tử tế hơn bởi một nghệ sĩ tử tế?

Và để cuộc đời không bị tổn thương vì thêm một người tử tế vẫy tay chào vĩnh biệt?

Theo Trí thức trẻ


Quang Lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.