Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”

Tiếp ngay sau đó, Phi Nhung đem đến cho đem diễn tiếng hát ngọt ngào, nhí nhảnh trong Cô Thắm về làng , dịu dàng, thiết tha với Áo mới Cà Mau , xót xa và chân tình cùng Điệu buồn phương Nam mà lời vọng cổ do chính cô viết. Đây chính là những tiết mục tạo nên linh hồn cho Trở về chốn xưa , đánh dấu sự trở lại Việt Nam biểu diễn của nữ ca sĩ hải ngoại tài năng này.

Đêm nhạc hội “Trở về chốn xưa”diễn ra ngày 11/3 tại Hà Nội đã thu hút lượng khán giả lớn đến xem. Tiết mục ấntượng nhất là màn song ca giữa ngôi sao ca nhạc hải ngoại Phi Nhung với nam casĩ Đan Trường.
Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”
Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”
Màn song ca ấn tượng của Phi Nhung - Đan Trường

Đêm nhạc hội Trở về chốnxưa được tổ chức khá đơn giản nhưng đa phong cách với sự tham gia củacác nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Đan Trường, Ngọc Sơn, Đăng Khôi,Duy Mạnh, Khánh Phương, nhóm nhạc Pha Lê Xanh, Khang Duy, Lê Tâm… cùng vớicác nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng đã góp cho chương trình nhữngtiết mục xiếc kỹ xảo, điêu luyện và hút mắt như: Siêu nhân bay, Hìnhtượng trên không.

Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”
Đăng Khôi

Màn song ca giữa “anh Bo” và “nữhoàng nhạc vàng” Phi Nhung đã ghi dấu ấn sâu đậm trong đêm diễn. Sau 3 bài hátrất sung: Ánh sao tình nhân, Ngôi sao bay , Dây đủng đỉnh buồn được mọingười cổ vũ nồng nhiệt thì “anh Bo” đã đem đến sự bất ngờ cho người hâm mộ bằngca khúc Thà trắng thà đen hát cùng với Phi Nhung. Cặp song ca đã rất ăn ývà tình tứ khi thể hiện ca khúc này mặc dù chưa một lần tập dượt.

Tiếp ngay sau đó, Phi Nhungđem đến cho đem diễn tiếng hát ngọt ngào, nhí nhảnh trong Cô Thắm về làng,dịu dàng, thiết tha với Áo mới Cà Mau, xót xa và chân tình cùng Điệu buồn phương Nam mà lời vọng cổ do chính cô viết. Đây chính là nhữngtiết mục tạo nên linh hồn cho Trở về chốn xưa, đánh dấu sự trở lạiViệt Nam biểu diễn của nữ ca sĩ hải ngoại tài năng này.

Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”
Ngọc Sơn

“Ông hoàng” của tình khúc bất hủTình cha - Ngọc Sơn không chỉ đem đến cho khán giả sự đậm đà, sâu lắngcủa Tình cha ấm áp như vầng thái dương mà còn đưa không khí sôi động đếnvới người hâm mộ thủ đô bằng những ca khúc “đinh” như Anh Number One, EmNumber One; Lời tỏ tình dễ thương và những nhạc phẩm tự chế hài hước.

Bên cạnh đó, những ca khúc như:Chỉ còn là giấc mơ, Tình đầu không nguôi (ca sĩ Đăng Khôi); Hãy về đâybên anh (ca sĩ Duy Mạnh); Đành thôi quên lãng, Chỉ là quá khứ (Remix)(ca sĩ Khánh Phương); Đón xuân, Ngày xuân long phụng sum vầy (Nhóm Pha LêXanh)  Nàng giáng tiên (ca sĩ Khang Duy); Nửa vầng trăng (ca sĩ LêTâm) cũng đem đến sự hào hứng cho người xem…

Theo Điệp Trần
Phi Nhung- Đan Trường: Linh hồn của “Trở về chốn xưa”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.