Quang Vinh: 30 tuổi sẽ ngưng ca hát và lấy vợ

Là người tình cảm, Quang Vinh tâm sự rằng anh không thể sống thiếu tình thương của gia đình, bạn bè. Anh không chịu được sự cô độc trong những ngày đi du học khi còn là một chàng trai mới lớn. Từng 10 lần thất tình, hiện tại, Quang Vinh đang vun đắp cho tình yêu.

- Anh nóng tính nhưng lại sống tình cảm. Tính cách nào nổi trội hơn con người anh?

- Là con người nên ai cũng có hai mặt tính cách mâu thuẫn cùng tồn tại. Có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn. Tính nóng nảy của tôi đôi khi cũng làm hỏng chuyện nhưng sau khi mọi vấn đề được giải quyết thì tôi trở lại là một con người hiền lành.

Bình thường, hai tính cách này vẫn tồn tại song song trong con người tôi, không cái nào nổi trội hơn cái nào. Nếu tự dưng tôi bị stress thì nóng nảy lúc nào không hay, hiền lành lúc nào cũng không hay… Có thể đó là do ảnh hưởng của nghề ca sĩ. Tính nỏng nảy đôi khi cũng tạo ra những rắc rối không nhỏ trong các mối quan hệ với đồng nghiệp nhưng bây giờ mức độ của nó đã giảm đi khá nhiều.

Tôi muốn “diệt” hẳn cái nhược điểm này nhưng vẫn chưa thể làm được. Trong mọi tình huống, tôi cố gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh xem xét mình đang làm gì, những hậu quả xấu nào có thể xảy ra nếu mình nổi nóng.

Quang Vinh tiết lộ, anh có "điệu" một chút vì muốn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh thật chỉn chu và lịch sự.

- Cuộc sống của anh có khi nào thiếu vắng tình yêu?

- Sống mà không có tình yêu chắc là… khó sống lắm! Tôi sống hết mình và yêu cũng hết mình. Tôi quan niệm, khi yêu hãy yêu chân thành và cứ cho hết đi, đừng có đòi hỏi gì.

- Hãy thành thật, anh từng thất tình bao nhiêu lần?

- Khoảng chục lần (cười). Năm 16 tuổi, trước khi đi du học, tôi đã có những rung động đầu đời với một người khác phái. Khi đó tôi vẫn còn rất nhút nhát.

- Khi gặp đau khổ về tình yêu, làm cách nào anh vượt qua nỗi đau?

- Tôi vùi đầu vào công việc, khi hăng say làm việc, tôi có thể quên đi mọi chuyện buồn khác. Ai cũng từng một lần gặp tình huống như thế trong cuộc sống và đó là kinh nghiệm sống, là “trang lịch sử” trong cuộc đời mình. Có trải qua mình mới trưởng thành được. Khi gặp đúng đối tượng thì thời gian gắn bó bên nhau mới bền lâu. Nếu không đúng đối tượng thì mình phải đi tìm kiếm tiếp.

Có người cả đời đi mãi mà không gặp được tình yêu đích thực, cũng có người cả đời chỉ có một tình yêu duy nhất.

"Hiện tại, tôi đã tạm có bến dừng, nếu dừng lâu quá thì chắc là tôi sẽ có bến đỗ luôn"

- Anh có thể bật mí một chút về bạn gái hiện tại?

- Chúng tôi ở bên nhau đã được vài năm rồi. Đây cũng là mối tình dài nhất trong số những mối tình của tôi từ trước tới nay. Hiện tại, tôi đã tạm có bến dừng, nếu dừng lâu quá thì chắc là tôi sẽ có bến đỗ luôn. Tình cảm của chúng tôi rất thuận buồm xuôi gió, tôi mong là nó sẽ yên bình mãi, nhưng tương lai có sóng gió gì thì tôi không biết được. Có ai biết trước cuộc đời mình sẽ ra sao đâu.

Cô ấy là người rất hiểu tôi, đồng cảm và có nhiều điểm chung với tôi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi yêu nhau thật lòng. Cô ấy không phải là fan của tôi và tôi mong chuyện tình cảm của mình càng kín càng tốt. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm là kể chuyện người yêu trên mặt báo để đánh bóng tên tuổi.

- Anh sợ các fan sẽ buồn khi nghe tin anh có người yêu nên anh mới ít chia sẻ chuyện tình cảm với báo chí?

- Tôi nghĩ fan sẽ vui khi tôi gặt hái được thành công trong sự nghiệp chứ không phải vui vì biết được chuyện riêng tư của tôi. Tất nhiên, tiết lộ một chút thì không sao nhưng nếu tiết lộ nhiều quá thì không nên chút nào. Tôi muốn giữ cho riêng mình.

- Em trai đã yên bề gia thất, anh thì sao?

- Trong đầu tôi tất nhiên đã nghĩ đến chuyện đó nhưng tôi là người tham vọng và muốn chinh phục nhiều ước mơ, hoài bão trước khi yên ổn bên vợ con. Chuyện đó khi nào đến nó sẽ đến. Cũng có thể nó đến rồi nhưng dưới một hình thức khác.

Tôi nghĩ mình cũng chỉ đi hát vài năm nữa rồi sẽ tập trung vào việc kinh doanh. Có lẽ năm 30 tuổi tôi sẽ ít xuất hiện ở vai trò ca sĩ hơn chứ không có mật độ dày như bây giờ. Cái gì cũng có điểm dừng. Tôi cứ đặt ra một cột mốc là năm 30 tuổi còn chuyện tương lai ra sao tôi cũng không dám chắc, chỉ biết lúc đó tôi đã sẵn sàng cho việc lập gia đình.

"Có lẽ năm 30 tuổi tôi sẽ ít xuất hiện ở vai trò ca sĩ hơn chứ không có mật độ dày như bây giờ"

- Anh nghĩ sao khi khán giả vẫn gọi anh bằng nickname “Hoàng tử Sơn ca” trong khi tuổi của anh ngày càng tăng?

- Tôi thấy vui khi mọi người vẫn nhớ đến mình. Điều đó chứng tỏ công sức tôi bỏ ra hơn chục năm nay cũng có thành quả. Kể cả sau này khi tôi đã 50-60 tuổi, cái nickname đó vẫn làm tôi tự hào.

- Nhưng anh không thể theo đuổi mãi dòng nhạc teen. Đến một độ tuổi nào đó anh sẽ phải thay đổi phong cách để phù hợp với độ tuổi của mình và hướng đến tầng lớp khán giả lớn tuổi hơn?

- Ca sĩ nào cũng có một mục tiêu riêng, nhắm đến đối tượng riêng, tôi cũng vậy. Không phải mình cứ thay đổi thì mới làm hài lòng khán giả. Tôi đang trên đường chinh phục khán giả và khẳng định tên tuổi. Danh hiệu “Hoàng tử Sơn ca” vẫn chưa phải là cái đỉnh cao nhất mà tôi muốn đạt đến.

Nhiều ca sĩ quốc tế dành cả đời để theo đuổi một dòng nhạc và khán giả vẫn yêu mến họ. Điều quan trọng nhất là độ bền và cái tên của mình có sống lâu trong lòng khán giả hay không.

Đến năm 30 tuổi tôi sẽ sẵn sàng cho việc lập gia đình.

- Anh làm thế nào để tránh được các scandal trong hơn 10 năm đi hát?

- Tôi nghĩ là do cách sống của mình. Tôi là người hiền lành, cứ ăn xong, đi hát rồi lại về nhà chứ không tụ tập sau đêm diễn. Nếu như tôi bạo dạn hơn có thể tôi đã có nhiều mối quan hệ trong nghề nhưng thực sự tôi không làm được và đến bây giờ tôi hầu như không có bạn thân trong giới. Tính tôi đã như thế rồi và khó thay đổi lắm.

Theo Lương Trần



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.