Quý ông chiếm lĩnh sân khấu Tiếng hát mãi xanh

Có tới 7/9 người lọt vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh mùa thứ 3 là nam giới và cả 3 người đứng nhất bảng để vào đêm chung kết xếp hạng cũng đều là “quý ông”.

Có tới 7/9 người lọt vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh mùa thứ 3 là nam giới và cả 3 người đứng nhất bảng để vào đêm chung kết xếp hạng cũng đều là “quý ông”.

Không chỉ hấp dẫn với chủ đề chính là Thể hiện mình, đêm chung kết thứ 3 của Tiếng hát mãi xanh 2013 còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi sau đêm thi này, Top 3 của cuộc thi sẽ được xác định. Và sau những phần thể hiện xuất sắc, 3 thí sinh Mai Văn Đặng (nhất bảng A), Trần Ngọc Hòa (nhất bảng B) và Nguyễn Duy Dũng (nhất bảng C) đã trở thành những người sẽ góp mặt trong đêm chung kết cuối cùng.

Dù đây là một kết quả xứng đáng, thế nhưng vẫn còn đó những tiếc nuối khi khán giả của Tiếng hát mãi xanh 2013 sẽ phải chia tay với “quý ông Hà Thành” Nguyễn Bảo Thắng - người sở hữu một giọng hát đầy nội lực, với “chị hai miền Tây” Nguyễn Thị Dung - thí sinh luôn cống hiến những bản dân ca ngọt như mía lau hay cả Nguyễn Hữu Phước, “rocker” luôn cháy hết mình trên sân khấu …
 
Là người mở đầu đêm thi, “cụ ông Nam bộ” Mai Văn Đặng đã mang đến một phần trình diễn vô cùng tự tin với ca khúc Đoàn lữ nhạc (NS Đỗ Nhuận). Giọng ca thanh thoát, vui tươi; tinh thần nhẹ nhàng, sảng khoái, ông đã khiến cho toàn bộ khán giả có mặt tại Nhà hát truyền hình TP.HCM không thể ngồi yên khi nghe hát. Không những thế, ông còn làm nhiều người xúc động khi chia sẻ rằng cây đàn guitar đồng hành cùng ông trên sân khấu là món quà mà “bà xã tặng hôm kỷ niệm 40 năm ngày cưới”.

Nói về tiết mục này, nhạc sĩ Trần Long Ẩn tấm tắc khen: “Một tiết mục hấp dẫn, lý thú, thể hiện sự hưng phấn, yêu đời. Giọng hát đắm chìm, rung cảm sâu sắc, hòa quyện vào nét phóng khoáng của tiếng đàn. Một bài hát khó, nhịp điệu nhanh, đòi hỏi nội lực mới có thể xử lý tinh tế. Không biết góp ý gì thêm, chỉ biết rằng ông đã phấn đấu và tiến rất nhanh so với những ngày đầu tiên!”

Trong khi đó, với Ru em từng ngón xuân nồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Thái Hòa lại ghi điểm trong lòng BGK với một giọng hát nồng nàn, đầy cảm xúc và nặng tính tự sự. Phần trình diễn rất “tình” và dễ đi vào lòng người của thí sinh nhất bảng B này đã thuyết phục hoàn toàn ca sĩ Cẩm Vân.
 


Không nhận xét dài dòng, “người đàn bà hát” của làng nhạc Việt chỉ chia sẻ: “Bài hát này anh hát rất êm đềm. Anh không chỉ “ru em” mà còn ru luôn cả các khán giả trong khán phòng một cách mềm mại, da diết. Cẩm Vân cũng không biết nói gì hơn là xin được chúc mừng anh vì anh đã hoàn thành một cách xuất sắc bài hát này.”

Mang đến đêm chung kết 3 một ca khúc không được nhiều người biết là Cõng mẹ đi chơi, giọng ca còn lại của Top 3 - Nguyễn Duy Dũng lại chinh phục người nghe bằng một tình cảm rất thật. Anh hát như thể đang hát về chính người mẹ già đang phải nằm liệt giường của mình vậy. Phần trình diễn này của Duy Dũng chắc hẳn đã khiến không ít khán giả phải rơi lệ.

Không chỉ xúc động với bài thi, NSND Trần Hiếu còn đánh giá cao khả năng biến hóa của giọng ca đến từ Hội An. Ông cho biết: “Anh đã chọn 3 bài hát với 3 phong cách khác nhau, rất đáng quý. Từ Áo anh sứt chỉ đường tà - một bài khó của NS Phạm Duy - đến Màu hoa đỏ được anh hát rất… đỏ, giờ tới Cõng mẹ đi chơi. Biết để ý đến phong cách của từng bài là rất đáng quý. Tôi đã thấy nhiều ca sĩ hát hàng trăm bài chỉ với duy nhất một phong cách: phong cách của anh ta! Đây là kiểu hát không thấy tác giả đâu mà chỉ thấy chính mình!”

"Cụ ông Nam bộ" chiến thắng nhờ sức mạnh tinh thần và tình yêu âm nhạc.

Ngoài việc xác định được Top 3, trong đêm thi này, BTC còn tiến hành trao một loạt những giải thưởng phụ khác. Cụ thể, giải thí sinh có Phong cách trình diễn ấn tượng nhất được trao cho “chú lính già sôi nổi” Đào Duy Trung, còn giải dành cho Đội cổ vũ nồng nhiệt nhất thuộc về “quý ông Hà Thành thanh lịch” Nguyễn Bảo Thắng.

Được biết, việc nhắn tin bình chọn Thí sinh yêu thích nhất cho đêm chung kết 3 sẽ tiếp tục được ban tổ chức cho kéo dài trong một tuần. Kết quả giải thưởng sẽ được công bố ở đầu đêm Gala tối 24/5. Sau đó, Top 3 của cuộc thi sẽ chính thức “tỉ thí” cùng nhau trong đêm Chung cuộc, diễn ra vào lúc 21g ngày 31/5/2013 tại Nhà hát Hòa Bình.

Tiếng hát mãi xanh là sân chơi âm nhạc dành cho lứa tuổi 35 trở lên, được tài trợ bởi nhãn hàng OTIV.
 Thông tin chi tiết được cập nhật mỗi ngày với vô số “chuyện hậu trường” của các thí sinh và của cuộc thi tại trang web www.tienghatmaixanh.com và trang fanpage của Tiếng hát mãi xanh trên facebook.

Phong Vũ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.