Reese Witherspoon: “Yêu rất quan trọng”

- Ngay từ khi còn là một cô nhóc bé xíu, bà ngoại đã dạy Reese Witherspoon phải biết tôn trọng bản thân và sống thật mạnh mẽ. Đó chính là những bài học đắt giá giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên có catse cáo nhất Hollywood.

Và bây giờ, với tư cách là người đại diện toàn cầu của thương hiệu Avon, Reese đang nỗ lực giúp đỡ những người phụ nữ khác tìm lại sức mạnh tiềm ẩn bên trong và vượt qua nạn bạo hành.

Xuất hiện trên tạp chí InStyle UK số tháng Hai, Reese Witherspoon chia sẻ cô không hề sợ tuổi tác. Trái lại, càng nhiều tuổi cô càng thấy tự tin vào bản thân mình hơn: “Càng già, bạn càng biết rõ mình thích gì và không thích gì. Bạn không cần phải hối tiếc về những quyết định của mình. Rõ ràng, càng lúc tôi càng thấy tự tin hơn. Tôi thường chỉ trích bản thân rất khắc nghiệt - tôi nghĩ đó là những phụ nữ tuổi 20 thường làm. Bạn luôn thấy khó khăn với cơ thể và cả bản thân mình.”

Reese cũng tỏ ra rất hứng thú khi nhắc tới công việc mới của một - một nhà hoạt động xã hội. Cô chia sẻ cùng InStyle: “Tôi rất quan tâm và tôi muốn biết rõ mình đang tạo ra những khác biệt… Tôi cảm thấy mình đang đi trên một con đường có mục đích rất vĩ đại. Tôi chưa bao giờ ở đó nhưng tôi đang tìm cho mình một lối đi riêng.”

Reese Witherspoon vừa có một chuyến thăm Anh quốc với tư cách đại sứ toàn cầu của Avon Cosmetics để kêu gọi mọi người cùng chung tay chống lại nạn bạo hành. Thủ tướng Anh - ông Gordon Brown thậm chí còn tưởng cô là ... Renee Zellweger, nhưng Reese chẳng mấy phật lòng. Trái lại cô còn nhiệt tình tâm sự nhiều suy nghĩ, trăn trở của mình cùng tờ Daily Mail của Anh.

Câu chuyện về một người bạn bị bạo hành:

“Anh ta đánh và đe dọa sẽ làm hại tới tính mạng của cô ấy rất nhiều lần. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong khoảng 2 năm. Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho tới một ngày, cô ấy chia sẻ mọi chuyện cùng tôi. Cô ấy chuyển tới sống cùng tôi vài tháng rồi chuyển đi - khi đó, chúng tôi mới chỉ khoảng 20 tuổi. Cô ấy chuyển đi và đổi số điện thoại. Tôi vẫn nghĩ tại sao chuyện đó có thể xảy ra với một cô gái có học thức và thông minh, duyên dáng như thế? Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy không rời bỏ anh chàng đó sớm hơn?”

Những vai diễn Reese đã và sẽ tiếp tục đảm nhận:

“Tôi không có bất cứ quy tắc nào dành riêng cho những bộ phim mình sẽ tham gia nhưng tôi luôn muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính.”

Bà ngoại - người Reese luôn yêu mến và kính trọng:

“Ở thời của bà tôi, phụ nữ chỉ có thể đi học làm giáo viên hoặc y tá, vậy nên, bà luôn hối thúc tôi học hành tử tế. Bà nói: “Cháu có thể trở thành bất cứ ai mà cháu mong muốn.” Bà dạy tôi phải biết tôn trọng chính bản thân mình và luôn mạnh mẽ, kiên cường.”

Sợ hãi nhưng đầy tham vọng:

“Tôi sợ nhất là bị đánh giá thấp. Tôi luôn thấy mình cần chứng tỏ bản thân. Khi mới lớn, rất nhiều cô bạn của tôi chỉ mong lấy chồng và có một cuộc sống an bình, ổn định. Hoàn thành được những ước nguyện đó là họ đã thấy thỏa mãn lắm rồi - nhưng tôi chưa bao giờ tham vọng chuyện đó. Tôi nhờ, hồi học lớp ba - mới 8 tuổi, tôi đã đứng phắt dậy và nói muốn trở thành nữ Tổng thống đầu tiên ở Mỹ. Tôi muốn thay đổi thế giới.”

Hối tiếc:

‘Tôi không có nhiều điều để hối tiếc nhưng tôi luôn ước giá mà mình chịu hoàn tất việc học đại học. Không phải tôi quan trọng chuyện học hành hay bằng cấp nhưng đó là cơ hội để khám phá bản thân. Tôi sẽ yêu cầu các con mình phải học xong đại học mới thôi. Khi còn trẻ, bạn cứ ngỡ mình biết mọi thứ. Nhưng càng nhiều tuổi, tôi càng nhận ra rằng mình chẳng biết gì. Vâng, con cái khiến cho tôi phải đảm đương những trách nhiệm lớn lao nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người thích tiệc tùng. Tôi thích ở nhà hơn.”

Là một bà mẹ đơn thân từng một lần ly dị:

“Các con tôi đang có những ông bố bà mẹ tuyệt vời và chúng tôi luôn cân bằng lịch làm việc để một trong hai người có mặt bên cạnh chúng. Nếu bạn quan tâm và quyết tâm tập trung chăm lo cho con cái, bạn sẽ có nhiều cách để thu xếp ổn thỏa mọi việc. Hơn nữa, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Trong những thời điểm khó khăn, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ và tư vấn nhiệt tình của những người bạn và tôi thấy chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận chuyện này.”

Nữ quyền:

“Là phụ nữ thật khó khăn. Lúc nào bạn cũng nghĩ mình có đủ khả năng nhưng tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ của những người chị em. Tôi có ba người bạn gái luôn sẵn sàng bỏ dở mọi việc để tới giúp tôi. Và tôi cũng làm như thế với họ. Tôi tin tưởng vào tình bạn giữa những cô gái bởi có hàng đống rắc rối xung quanh chuyện tình yêu, hôn nhân, ly dị nhưng gia đình và bạn bè là bức tường thành vững chãi nhất.... Không! Tôi yêu đàn ông! Bởi tôi vẫn là một phụ nữ mà.”

Chia tay Jake Gyllenhaal:

“Chuyện yêu và được yêu rất quan trọng đối với tôi.”

Cảm giác “kỳ quặc” khi sống ở Los Angeles:

“Tôi không có cảm giác mình thuộc về nơi đó - trái tim tôi không nằm ở thành phố đó. Đừng hiểu sai về tôi. Tôi yêu ánh mặt trời và đây cũng là nơi tôi làm việc. Vậy nên tạm thời thì mọi chuyện đều ổn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở Los Angeles mãi mãi.”

Khắc Minh - Tổng hợp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.