Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu

Khi không thể tỏa sáng bằng tài năng, sao Việt quyết định tỏa sáng bằng chiêu trò.

Khi không thể tỏa sáng bằng tài năng, sao Việt quyết định tỏa sáng bằng chiêu trò.

Dù thời còn đương chức, cô khoái được gọi là Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ nhưng dần dà người ta chỉ khoái gọi cô đơn giản là cô Kỳ, bỡi lẽ cô có biệt tài gây ra những chuyện rất ly kỳ khiến nhiều người không khỏi cảm thấy... kỳ kỳ khi nghe.

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 1

Từ chuyện của cô Kỳ...

Chuyện rằng, cô Kỳ không chụp ảnh thì thôi, chứ đã chụp thì kiểu gì cũng có cái để người ta bàn tán. Thôi thì đủ, khi thì bộ trang sức cả chục tỉ đồng, khi thì bộ váy có một không hai phải đo may riêng tại khách sạn năm sao, khi lại là mặc quốc phục quảng bá cho du lịch... nước bạn khi vừa mới mãn nhiệm kỳ Đại sứ du lịch nước nhà. Tưởng chịu chơi đến thế là cùng nhưng hai ba năm chơi trội vừa qua của cô Kỳ đem gộp lại vẫn không thể “máu lửa” bằng tấm hình mới đây cô tung lên Facebook.

Lần này cô không vận váy đẹp, không trang sức xa hoa, thậm chí chỉ khoác trên mình bộ đồ bình thường, nhưng “ăn tiền” ở chỗ bức ảnh được chụp ở độ cao mấy nghìn thước và bên cạnh là chàng cơ trưởng đang tạm thời quên nhiệm vụ để cùng tạo dáng với cô. Chắc hẳn, khi đăng tấm ảnh này, cô Kỳ chỉ muốn thể hiện sự thân thiện, gần gũi của một cựu Đại sứ du lịch được nhiều người biết mặt và yêu mến. Có điều, khó cho cô là ở chỗ nhiều người xem xong lại tỏ ý bất bình, ai đời phi công lại lơ là chuyện chăm lo an toàn cho mấy trăm hành khách để chụp ảnh thế kia. Vậy là chuyện rùm beng. Hình được gỡ khỏi Facebook của cô Kỳ rồi mà người ta cứ nói mãi, bàn tán mãi. Bởi lẽ trong lịch sử hàng không Việt Nam, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện có một không hai như vậy.

Sau khi cô Kỳ thể hiện sự hối hận bằng tuyên bố chịu tội thay, báo chí lại nhận được tâm thư của chàng phi công gửi đến thanh minh cho người đẹp. Trớ trêu thay, mấy ngày sau, dư luận ngã ngửa khi anh chàng kia khẳng định chẳng có tâm thư nào, tất cả đều do phía cô Kỳ tự viết, tự bịa. Đôi co dùng dằng, nói qua nói lại, báo chí được dịp đưa tin liên tục về cô Kỳ. Thậm chí cả báo chí nước Anh cũng nhảy vào ví von vụ rùm beng này với vụ hai phi công Ấn Độ để cho tiếp viên hàng không điều khiển máy bay xảy ra hôm 12.4 vừa qua. Có lẽ, cô Kỳ là một trong số ít ỏi ngôi sao tầm trong nước nhưng scandal lại ở tầm quốc tế.

Nhiều người lo lắng hành động này của cựu Đại sứ du lịch sẽ gây hại khôn lường cho ngành du lịch Việt Nam. Đáp lại những điều này, cô Kỳ gửi thư cho báo chí, ám chỉ: “Ai làm gì và sự thật như thế nào thì họ sẽ tự biết và tự chịu trách nhiệm trước lương tâm. Kỳ chỉ mong họ đủ thanh thản trước những gì đã làm, đã phát ngôn”. Nói rồi cô vội vã... sang Cannes, diện váy 2 tỉ và đeo trang sức 12 tỉ để tiếp tục... khoe ảnh lên báo chí.

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 2

Tấm ảnh chụp cùng phi công của Lý Nhã Kỳ bị dư luận công kích.

Chẳng cần nói cũng biết trong vụ việc này, cô Kỳ chính là “ngư ông đắc lợi”. Cô và êkip chẳng cần tốn một xu PR mà cái tên Lý Nhã Kỳ vẫn được hàng chục tờ báo giật tít, đi bài suốt cả tuần liền. Tên tuổi của cô được “hâm nóng” hoàn toàn miễn phí, dẫu chỉ toàn tai tiếng. Cũng không lạ, từ ngày bước chân vào showbiz tới giờ cô Kỳ đâu theo đuổi hình tượng “thánh nữ.” Với cô, cái gì cũng phải cao trào, khuếch trương, phải khiến người ta hốt hoảng hay ít nhất cũng nháo nhào lên. Cô không mặc đồ thì thôi, chứ đã diện là phải hàng độc và đắt. Cô không kinh doanh thì thôi, đã kinh doanh là phải hột xoàn, kim cương. Cô không tình tứ công khai với ai, chứ đã cặp kè thì phải tay trong tay khoác vai với tài tử đình đám mời từ xứ Cảng Thơm mới chịu.

Đến những chuyện ly kỳ của showbiz

Không chỉ riêng cô Kỳ, showbiz Việt cũng đầy rẫy những gương mặt chọn tai tiếng để tồn tại. Thuộc vào hàng cây đa cây đề phải kể tới Phi Thanh Vân. Người ta lén lút đi độn ngực, gọt cằm, bơm môi... rồi chối nguây nguẩy, còn cô thì tung hê nhận hết vào mình: “Tôi đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thì đã sao?”. Miệng đời sau đó soi mói, dèm pha nhưng cô thu được lãi ròng là danh xưng “nữ hoàng dao kéo” độc nhất vô nhị, sự nghiệp sau đó lên như diều gặp gió.

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 3

Người đẹp Diệp Lâm Anh từng chia sẻ rằng: “Bao năm cố gắng không bằng... nude với trăn”.

Mới đây là cô nàng Diệp Lâm Anh, sau bao năm lao động nghệ thuật chân chính mà chẳng ai biết tới, vừa mới “nude” vài bức ảnh là đã một bước thành sao. Có lẽ thấy được lợi hại của việc hở hang nên cô quyết tâm đi theo con đường của ngôi sao xứ Trung - Can Lộ Lộ, tích cực mặc đồ xuyên thấu không nội y đến các sự kiện, bữa thì khoe trọn vòng một, bữa thì lấp ló vòng ba...

Cái sự “tự làm xấu” còn hay ho ở chỗ, nó sẽ khiến người khác bất bình, đăng lên trang cá nhân, sau đó sức mạnh của Internet sẽ làm nốt phần còn lại. Chẳng mấy chốc, người chịu làm xấu sẽ nổi như cồn.

Thử hỏi có ai biết đến Thái Nhã Vân trước khi bộ ảnh “Nude vì thiền” chủ đề Thoát tràn lan trên các trang mạng với nhiều bình luận khiếm nhã? Trước đây, cô cũng từng chụp bộ ảnh thả rông vòng một nhưng chẳng ai đếm xỉa. Có lẽ do trào lưu cởi và tuột đang quá thịnh nên dư luận chai sạn, thành ra cô phải chơi trội hơn, lôi cả chủ đề nhạy cảm như tôn giáo vào chụp mới... ăn khách!

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 4

Thái Nhã Vân bỗng nhiên nổi tiếng nhờ bộ ảnh khỏa thân.

Không thua chị kém em, nam ca sĩ Long Nhật “trót” chìm nay muốn nổi lại cũng bắt kịp trào lưu bằng những tuyên bố hết hồn. Khi thì nhận mình đồng tính dù đã vợ con đề huề, khi thì bảo rằng ân hận vì lỡ lời, nghe ca sĩ đàn chị hé lộ bí mật gây sốc trong giới cũng ăn theo bằng những tâm sự không ai kiểm chứng được... Chưa kể lâu lâu không thấy ai đả động đến mình, anh lại “giả gái” chụp ảnh rồi tung tin đồn chuyển giới.

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 5

Angela Phương Trinh chuyên phát ngôn gây phản cảm.

Tất nhiên, ai chẳng muốn mình là thiên thần, nhưng showbiz Việt đã có một ngọc nữ Tăng Thanh Hà rồi, nếu thánh thiện không tới sẽ vĩnh viễn mờ nhạt, còn nếu cố lắm cũng sẽ bị gọi là “tiểu” Tăng Thanh Hà hoặc bản sao của Hà Tăng. Dư luận lên án Ngọc Trinh tham tiền, phát ngôn xuẩn ngốc, chê trách Elly Trần chỉ biết khoe ngực và bĩu môi trước những trò lố kệch cỡm của Angela Phương Trinh. Có điều, sự thật không thể chối cãi là nhờ vậy nên các cô là hàng độc, là duy nhất. Chỉ cần một câu nói dù ngớ ngẩn, một tấm ảnh dù phản cảm của các cô cũng đủ khiến báo chí tốn giấy mực, khiến thiên hạ tốn công phiếm chuyện. Nói đi nói lại, tên tuổi các cô vẫn lởn vởn trong hào quang showbiz và đắt show nhờ... tai tiếng. Ai dám bảo scandal là không tốt?

Showbiz Việt: Phấn đấu để được xấu - 6

Phi Thanh Vân luôn biết cách để gây sốc trong dư luận.

Tốt hay xấu, miễn ai có chiêu trò khiến dư luận quan tâm thì người đó sẽ vẫn còn đất sống ở chốn thị phi nhiều tật ít tài của showbiz Việt hiện nay. Thế nên, khối người cứ phải phấn đấu để được... xấu.

Theo Mốt và cuộc sống

Bình luận