Thái Hòa muốn đính chính về mối quan hệ "nhạy cảm"

"Tôi muốn nhân cuộc trò chuyện này để đính chính những thông tin đồn đại gần đây rằng tôi và người vợ cũ vẫn còn qua lại, yêu thương" Thái Hòa mở lòng về mối quan hệ "nhạy cảm" mà giờ anh cho rằng, chỉ nên "đứng nhìn từ xa để cuộc sống được bình yên". Anh cũng cho biết, sẽ cưới vợ mới vào cuối năm nay.

"Tôi muốn nhân cuộc tròchuyện này để đính chính những thông tin đồn đại gần đây rằng tôi và ngườivợ cũ vẫn còn qua lại, yêu thương" - Thái Hòa mở lòng về mối quan hệ "nhạycảm" mà giờ anh cho rằng, chỉ nên "đứng nhìn từ xa để cuộc sống được bìnhyên". Anh cũng cho biết, sẽ cưới vợ mới vào cuối năm nay.

Nếu dư giả, chắc tôi sẽ bỏ nhiều việc

- Anh đã làm nhiều công việc trongnghệ thuật như biên kịch, đạo diễn, còn với hài, anh xem sự nghiệp diễn hàicủa anh ở đâu?

- Thực ra, tôi không nghĩ tôi là diễnviên hài. Tôi vẫn thích diễn vai tính cách và những vai hài mà mọi người xemvẫn là những vai diễn tính cách.

Hài kịch là điểm xuất phát khởi đầu đưa tôi đến với khán giả nhưng bản thântôi không nghĩ rằng mình “có chân” trong hài kịch. Tôi yêu thích tiếng cườinhưng tôi sợ cái hài vì nó không “dễ ăn”, càng diễn càng thấy khó. Diễn hàimà khi đứng trên sân khấu bị đơ, bị mắc cỡ và không thể cười nổi thì xem nhưthất bại rồi.

Thái Hòa muốn đính chính về mối quan hệ "nhạy cảm"

- Sân khấu kịch Phú Nhuậnlà nơi anh đang làm nghề. Thường thì người ta có một lý do để gắn bó. Lý docủa anh là gì vậy?

- Chị Hồng Vân đặc biệt tintưởng những người trẻ, tạo cơ hội cho những người trẻ và là người giỏi nghề,tư duy dàn dựng, diễn xuất rất tốt. Tôi tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận từnhững ngày đầu tiên. Hồi ấy còn tham gia với nhiều công việc như cầm sổ đilo cho đoàn tập kịch ăn uống gì, mua màn, chiếu. Và bây giờ giữ nhiều vaitrò trong sân khấu này. Điều khiến tôi hài lòng là được làm việc mình yêuthích.  Và ở kịch Phú Nhuận, tôi có được điều này.

- Với khối công việc đồ sộđang làm thì có lúc nào anh thấy thời gian trôi thật chậm và có cảm giácmình cô đơn không?

- Tôi không nghĩ mình làm nhiều. Tôivẫn dành thời gian để đi chơi xen giữa thời gian làm việc. Và khi làm việc,tôi hoàn toàn không có cảm giác cô đơn hay thời gian trôi thật chậm. Thờigian rảnh rỗi thì chăm sóc bản thân. Chuyện vui buồn thì đó là cảm xúc thôi.

Những lúc vui thì làm việc hứng khởi, lúc buồn thì không nghĩ đến việc gì,và cũng là cái hay vì những lúc như vậy thường thì tôi làm việc hiệu quảhơn.

- Như vậy thì có lẽ anh nên mong cónhiều thời gian buồn hơn nhỉ!

- Tôi cũng không ham chuyện ấy lắmđâu. Tôi chẳng nghĩ có ai thích mình buồn thật nhiều để có thể đạt đượcnhững hiệu quả trong công việc.

Thái Hòa muốn đính chính về mối quan hệ "nhạy cảm"

Cuối năm sẽ cưới vợ

- Chuyện cũ, với người vợ cũ, anhmuốn khép lại như từng chia sẻ. Còn chuyện mới của anh với cô gái hiệntại đã tiến đến đâu rồi?

- Tôi quan niệm người đàn ông thànhđạt là người có gia đình hạnh phúc. Chuyện của tôi thì ai cũng biết rồi nênthực lòng tôi nghĩ mình không phải là người thành đạt, đặc biệt là chuyệntình cảm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi gặp được người con gái có thể gửigắm tình yêu, tình cảm của mình.

Chuyện cũ đã qua, nhưng gần đây có một số thông tin không chính xác như tôivẫn qua lại, đi diễn chung, còn thương, còn yêu người cũ. Nhân đây, tôi cũngmong thông qua cuộc trò chuyện này đính chính lại rằng chuyện đó hoàn toànkhông chính xác và không có như vậy. Tôi biết mối quan hệ này "nhạy cảm" vàtôi biết dừng từ xa để cuộc sống được bình yên.

- Tôi thì nghĩ khác, chuyện cũ cóthể khép lại nhưng dẫu sao hai người cũng đã có thời gian hạnh phúc bênnhau, có một mặt con. Vì vậy, chuyện gặp gỡ và cùng chăm sóc con cũng đâu cógì đáng để nghĩ?

- Thôi, giúp tôi bỏ quachuyện này đi. Người đàn ông đã ra đi thì không có gì níu kéo được. Giốngnhư một tác phẩm nghệ thuật, nếu như mình chăm chút nó mà vẫn không ưng ýthì bỏ qua nó đi, để làm một tác phẩm khác, chứ không để nó trong đầu. Vớitôi chuyện cũ đã không còn khiến tôi nghĩ về nó nữa.

Thái Hòa muốn đính chính về mối quan hệ "nhạy cảm"

- Đã đến lúc người đàn ôngthành đạt của anh lên tiếng, bao giờ anh quyết định gây dựng lại chuyện tìnhcảm?

- Nếu không có gì thay đổi thì cuốinăm nay chúng tôi sẽ cưới nhau, cũng chính là thời điểm căn nhà tôi mua đượcngười ta xây xong.

- Đó là căn nhà anh mua từ nhữngdành dụm sau một thời gian dài làm nghề?

- Căn nhà đó nhỏ thôi. Để có nó cũngcực lắm. Tôi phải làm thêm nhiều, viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn viênkịch và đóng phim mới có tiền dành dụm để mua.

- Sẽ có một cách nhìn nhận mới vềmái ấm, một cách chăm sóc gia đình mới, chu toàn hơn trong việc xây dựng máiấm của mình tới đây?

- Tôi đến với người phụ nữ hiện tạivới con người mộc mạc và người ta chấp nhận tôi như những gì tôi vốn có.Theo thời gian, mọi thứ thay đổi nhiều. Hồi trước bấp bênh về cảm xúc thìbây giờ bớt hơn, chín chắn hơn. Người đàn ông chín chắn sẽ chăm sóc gia đìnhtốt hơn.

- Ngoài sự chấp nhận con người vốncó của anh thì anh yêu cô gái hiện tại vì điều gì?

- Thực ra, cái lớn nhất mà cả haichúng tôi có là sự chân thật. Tôi là người thật thà mà.

- Nhưng khuyết điểm lớn nhất củaanh và nhiều nghệ sỹ khác đó là không có thời gian chăm sóc gia đình vì quábận bịu. Và đó là một trong những nguyên nhân gây ra những đổ vỡ. Anh cóthấy như vậy?

- Bạn gái tôi rất hiểu và chia sẻ côngviệc với tôi. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi vẫn dành nhiều thời gian chobản thân và bạn gái, không nhiều thì ít. Những lúc quá ít thì phải bù lạisau đó. Mỗi ngày, tôi vẫn dành thời gian cho hai người để ở bên nhau.

- Xin cảm ơn anh!

Theo Đào Gia Long
Thái Hòa muốn đính chính về mối quan hệ "nhạy cảm"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.