Thanh Trúc: "Tiểu thư mắt ướt" chờ ngày bùng nổ

Nghe Thanh Trúc kể về những kỷ niệm khó quên trong phim Tình án cũng như chia sẻ những dự định mới trong âm nhạc, mới thấy, đằng sau vẻ hiền lành của cô là những nội lực mạnh mẽ đang đợi ngày bứt phá.

Gian nan làm tiểu thư

Bộ phim Tình án quay cách đây hơn hai năm đánh dấu sự trở lại nghệ thuật của Thanh Trúc. Khi còn là học sinh cấp III, cô gái có đôi mắt ướt đã từng tham gia một vai trong phim Hướng nghiệp. Tưởng đã yên phận làm công chức thì tình cờ cô bạn thân Quế Phương giới thiệu Trúc với đạo diễn Võ Việt Hùng. Thế là Trúc trở thành Huyên của Tình án. Đến nay, tuy chỉ mới tham gia 7 phim (Hướng nghiệp 1, 2, Mộng phù du, Tình án, Mưa thủy tinh, Sóng đời, Hoa dại) nhưng Thanh Trúc đã để lại ấn tượng với khán giả với nhiều dạng vai khác nhau. Nếu như trong Mưa thủy tinh, Trúc là một cô gái đa cảm, dễ khóc thì ở Tình án, người ta ấn tượng với cảnh trừng mắt, quát tháo người giúp việc của cô Hai.

Lần đầu tiên đóng phim bối cảnh xưa nên Thanh Trúc khá hồi hộp. Khi nhận kịch bản, tối nào cô cũng chăm chỉ học những lời thoại dài, nhiều từ cổ. Bên cạnh đó, Trúc cũng phải tập kiểu cách, điệu bộ của các tiểu thư theo những phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh trước đây như Con nhà nghèo, Nợ đời… Mỗi lần khoác lên người tà áo dài, vấn mái tóc sang bên, Thanh Trúc nói năng dịu dàng, cử chỉ thùy mị hẳn. Trong Tình án, vai Huyên có nhiệm vụ quan trọng là rót trà mời khách đến nhà ông bà huyện. Nhiều cảnh phải quay đi quay lại vì lúc thì Trúc tay giơ cao quá che mặt diễn viên khác, khi thì xoay lưng vướng máy. Tới lúc mọi người đã quen với góc máy thì Trúc lại quên mất nét dịu dàng của con gái xưa. Rót trà xong cô khum tay cầm miệng chén trà đặt cạch xuống bàn.

Đến giờ, Thanh Trúc vẫn bật cười khi nhớ lại cảnh khó đóng nhất với cô trong phim Tình án. Lúc đó, cô Hai Huyên đem lòng yêu ký lục Sự kiện khi gặp anh ở ngoài vườn thì bối rối làm rơi chiếc khăn. Ngoài đời Thanh Trúc vốn là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát nên diễn mãi vẫn chưa đạt cảnh một thiếu nữ lúng túng trước mặt người yêu. Hôm đó trời nắng như đổ lửa, mồ hôi lấm tấm trên mặt cô Hai. Nhưng càng dặm thêm phấn thì vết sẹo muốn che trên mũi càng rõ. Hai diễn viên chính chịu trận trong cái nóng suốt ba mươi phút mới đạt một phân cảnh nhỏ.

Có một bí mật ít ai biết là khi cô tiểu thư Huyên chèo ghe trên sông. Thanh Trúc cứ tươi cười khia nhẹ mái chèo chứ khán giả nào có thấy chàng trai ở dưới sông… ì ạch đẩy chiếc ghe giữa dòng nước xoáy.

Trong phim có cảnh anh người làm Phú (Ngọc Thảo đóng) tỏ tình với cô Hai Huyên nhưng không được cô đồng ý nên anh nhảy xuống ao. Cô Hai dáo dác tìm kiếm thì bất ngờ Phú trồi lên và kéo cô xuống chung. Hai người có cảnh quay thật lãng mạn dưới ao sen tuyệt đẹp. Trước khi quay cảnh này, Thanh Trúc đòi nhân viên trong đoàn phải xuống “thăm dò” trước. Nhìn ao sen đen ngòm, cô sợ xanh mặt nhưng vẫn phải nhắm mắt lao xuống. Sau một hồi vùng vẫy, Thanh Trúc vội xua tay yêu cầu cắt cảnh. Thì ra bùn đất nặng kéo trễ chiếc… quần xuống nên Trúc hốt hoảng.

Không ít người nhận xét Thanh Trúc có gương mặt phù hợp với điện ảnh. Tuy vậy số lượng phim cô đóng so với nhiều diễn viên cùng lứa tuổi không nhiều. Thanh Trúc cho biết cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên chưa đủ khả năng tìm được cách diễn xuất khác nhau ở dạng vai giống nhau. Vì vậy, Thanh Trúc không nhận hai phim cùng một thời điểm để tập trung tối đa cho vai diễn. Sắp tới khán giả sẽ gặp lại Thanh Trúc khác lạ trong vai cô cave có số phận bi thảm trong phim Hoa dại.

Chờ ngày bùng nổ

Được khán giả biết đến với vai trò diễn viên nhưng niềm đam mê từ nhỏ của Thanh Trúc chính là âm nhạc. Cô tham gia văn nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từng lập nhóm 8687 với Minh Hằng.

Sau album vol.1 Một cơ hội – Một tình yêu, Thanh Trúc đang xác định hướng đi trong thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt. Ngoài những chuyến lưu diễn nước ngoài thì Thanh Trúc ít xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Cô sợ việc chạy show quá nhiều sẽ khiến mình bị “loạn”.

\Dù nhiều ca sĩ cùng lứa tuổi vẫn đang hát nhạc teen nhưng Thanh Trúc muốn khai thác thế mạnh của mình trong các bài pop ballad. Biết được nhược điểm của mình là hát chưa có kỹ thuật nên Thanh Trúc cần nhiều thời gian để cảm nhận bài hát, đưa tình cảm vào từng nốt nhạc. Cô tâm sự: “Để đạt đến đỉnh cao mà mình mong muốn ca sĩ cần phải “cháy” hết mình. Ở điện ảnh, tôi có cơ hội thể hiện khả năng nhiều hơn qua từng cảnh diễn. Còn trong âm nhạc, khi bước lên sân khấu, ca sĩ chỉ có năm phút để gây ấn tượng với khán giả. Vì thế, đằng sau năm phút ấy là quá trình đầu tư công phu để bước lên sân khấu với hình ảnh hoàn hảo nhất”.

Theo Truyền Hình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.