Thảo Trang: Xấu – Không phải là điều quá tệ

"Ai cũng mong mình sinh ra được đẹp như hoa hậu nhưng nếu không thể thì cũng chẳng nên vì thế mà tuyệt vọng. Nhan sắc chỉ là một trong những cái bạn có và tôi tin chắc rằng nhan sắc đôi khi lại không phải là thứ tốt trong gia tài của bạn..."

"Ai cũng mong mình sinh rađược đẹp như hoa hậu nhưng nếu không thể thì cũng chẳng nên vì thế mà tuyệtvọng. Nhan sắc chỉ là một trong những cái bạn có và tôi tin chắc rằng nhan sắcđôi khi lại không phải là thứ tốt trong gia tài của bạn..."

Thảo trang đang sống trong một căn phòng nhỏ thuê tại Q.1, TP.HCM cùng em trai.Trong cái “thế giới” hơn 20
m2ấy của cô, chúng tôi đã có cuộc chuyện trò về những điều hoàn toàn ngoài âmnhạc.

Thảo Trang: Xấu – Không phải là điều quá tệ

Xấu – Không phải là điềuquá tệ

Cho dù ghét hay yêu thì ai cũngcông nhận rằng Thảo Trang là người tự tin, ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngoại hìnhvẫn là điều làm những người phụ nữ tự tin nhất và là điều khiến những người phụnữ “khiêm tốn nhan sắc” lấy làm mặc cảm vì sự kém ưu ái của Thượng Đế.

Nhưng ở Thảo Trang, những điều đógần như không có. Sở hữu một chiều cao khiêm tốn, một ngoại hình không theochuẩn nào hết, nhưng cũng chẳng vì thế mà cô tự ti. Vậy thì, sự tự tin của ThảoTrang nằm ở đâu? Nó chỉ có thể đến từ giọng ca đầy nội lực và sự nỗ lực hết mìnhchứ không thể những cái mà người đối diện đang nhìn ngắm.

Nói về chuyện này, Thảo Trang cười: “Nói tôi xấu cũng được, chẳng sao cả, vì anhcó nói thêm cũng chỉ là thêm một người nữa sau hàng ngàn người đã nói. Quantrọng là bản thân tôi đã gạt được chuyện đó ra khỏi những mối bận tâm lớn nhấtcủa đời mình. Ai cũng mong mình sinh ra được đẹp như hoa hậu vậy nhưng nếu khôngthể thì cũng chẳng nên vì thế mà tuyệt vọng.

Nhan sắc chỉ là một trong nhữngcái bạn có và tôi tin chắc rằng nhan sắc đôi khi lại không phải là thứ tốt nhấttrong gia tài của bạn. Như tôi chẳng hạn, tôi tự tin về giọng hát của mình vàtôi sống với sự tự tin đó. Đơn giản tôi là Thảo Trang chứ không phải một ngườichạy đua theo hình thức.

Thảo Trang: Xấu – Không phải là điều quá tệ

Nếu đua biết đến bao giờ vànói thật là tôi cũng chẳng đủ sức để đua. Vì thế, tôi đứng ngoài xu thế “túttát” hiện nay. Trang cũng nói rằng cô đang trong trạng thái tốt nhất về cảsắc vóc lẫn tinh thần. Để có được điều đó, mỗi ngày Thảo Trang dành mấytiếng tập gym và cô đã duy trì lịch tập này từ vài tháng nay. Đơn giản, cônghĩ: “Một tâm hồn lành mạnh chỉ có được trong một cơ thể khỏe mạnh”.

Tự tin vì chưa từng có scandal

Thảo Trang có một cuộc sống khá thoáng và “Tây”. Trang cũng tâm sự thực tình côđã hết hi vọng tìm được một người đàn ông Việt nào đủ sức để hiểu cô: “Có thểvì cách sống của tôi khoáng đại quá, mang tính hướng ngoại nhiều quá nên nhiềungười đàn ông Việt Nam không chịu được. Cũng chính bởi thế mà mọi người nói tôi“vọng ngoại” khi chỉ thích đàn ông nước ngoài. Chuyện nực cười hết chỗ nói”.

Trang bảo chẳng ai có quyền phánxét người khác và cũng chẳng có ai sinh ra để người khác phán xét. Với người nổitiếng cũng thế, cuộc sống của họ là của họ, nếu có phán xét thì trước hết phảixét tài năng của người nghệ sĩ đó, và sau đó mới đến cuộc sống riêng tư, vớiđiều kiện họ có “tì vết”. Còn với Thảo Trang, cô tự tin rằng mình chưa từng cóscandal nào để những người hâm mộ phải thất vọng hoặc lên án.

Cuộc sống của cô cũng bình thườngnhư bao nhiêu cô gái trẻ cùng trang lứa, thích đám đông, thích được hòa mình vàonhững điệu nhạc, yêu cái không khí quán bar và cũng chẳng vì mọi người đánh giáchỗ đó là “hư hỏng” mà cô không đến: “Tôi nghĩ chẳng có chỗ nào là dơ dáy haysạch sẽ ngay từ lúc ban đầu mà nó chỉ “biến chuyển” qua thời gian với những “mụcđích” xa ban đầu mà thôi.

Thảo Trang: Xấu – Không phải là điều quá tệ

Còn với tôi, sạch sẽ haydơ bẩn là do chính mỗi con người. Nếu không làm chủ được thì cho dù có tẩyrửa hằng ngày thì bạn vẫn phải làm người đối diện tránh xa vì “mùi”. Còn tôithì tôi tự tin nói rằng, tôi hoàn toàn trong sạch đến với những chố đó, đơngiản chỉ để relax và tôi thích”.

Nói là nói vậy chứ Thảo Trangcũng tiết lộ rằng, tần suất đi bar cũng đang được cô cân nhắc và giảm bớt vìnhiều lí do. Thứ nhất là công việc bận rộn hơn, show biểu diễn cũng nhiều, lịchtập từ vũ đạo cho tới luyện thanh cũng dày hơn nên chuyện đi bar cũng sẽ hạn chếhơn. Thêm nữa, cô cũng thú nhận, đôi khi, sau những cuộc vui, cũng có đôi chút ởlại căn phòng.

Góc khuất phía gia đình

Trang nói, với cô, gia đình là tất cả. Mẹ cô hiện đang sống ở Bình Dương, thỉnhthoảng cuối tuần cô về thăm mẹ còn đa phần là mẹ sẽ lên thăm hai chị em. Còn emtrai, sinh viên của một trường Cao đẳng, có vẻ như không “dữ dội” bằng chị gái.Kể về gia đình, Trang đã thôi nói về những quá khứ cực nhọc của ngày trước.

Khi tôi hỏi về cha cô – chưa từngxuất hiện trong tất cả các bài báo viết về cô – thì Thảo Trang gạt đi. Cô tâm sựrằng cha cô đã đi xa từ nhiều năm nay, khi cô còn nhỏ, nên những kí ức về ông côkhông muốn tái hiện. Không phải bởi kí ức ấy quá nhạt nhòa, mà có lẽ bởi Trangcoi đó là góc khuất dành cho riêng cô mà thôi.

Thảo Trang: Xấu – Không phải là điều quá tệ

Và giấc mơ du học

Nhắc đến Thảo Trang là nhắc đến khả năng ngoại ngữ thuộc vào hàng “đỉnh”trong giới ca sĩ hiện nay. Có một “giai thoại” rằng Thảo Trang giao tiếp vớingười ngoại quốc nhiều cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là học tiếng Anh chochuẩn, hát và phát âm đỡ “quê”. Nhưng nhiều hơn thế, cô tâm sự rằng, ngoạingữ cính là một điều cô đặt làm nền tảng để tính chuyện du học mai sau.

Những tháng năm trước đây, khicòn miệt mài học tại những trung tâm ngoại ngữ, Thảo Trang đã không ngần ngạitìm kiếm những cơ hội tiếp xúc trò chuyện với người nước ngoài. Với cô, “học”mấy cũng không bằng “hành”, và vốn liếng hiện nay của cô là “gia tài” cho mộtngày nào đó sẽ du học: “Tôi sẽ để dành tiền từ bây giờ cho đến khi nào thấymọi chuyện ổn thỏa và có phần dư dả tôi sẽ thực hiện ước mơ lớn nhất là đượctiếp nhận những nền giáo dục nước ngoài. Tôi không vọng ngoại nhưng tôi thíchđược đi, được tiếp xúc với các nền văn minh khác. Có thể là một khóa học dàinhưng cũng có thể là những khóa ngắn hạn”.

Những ngành khoa học mà Trang“Hoxe” ưu tiên vẫn là những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, có thể là sảnxuất âm nhạc hoặc cũng có thể là những nghành khác liên quan đến kinh tế hoặctruyền thông. Cô đùa rằng, con đường ngắn nhất để có thể du học mà không đau đầuchuyện tiền bạc, chính là lấy chồng ngoại. Đùa vậy thôi chứ cô cũng đính chínhngay rằng: “Chuyện đó là duyên số chứ không phải là “một cuộc đi săn” đâunhé!”

Theo Sành điệu




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.