Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu

“Tôi không thể quên cảnh đang diễn âu yếm trong đêm tiễn Lý Công Uẩn lên đường, đạo diễn nói: “Thanh Liên không tình cảm gì cả, đã yêu bao giờ chưa?”. Thực sự là tôi rất xấu hổ!”

 “Tôi không thể quên cảnh đangdiễn âu yếm trong đêm tiễn Lý Công Uẩn lên đường, đạo diễn nói: “Thanh Liênkhông tình cảm gì cả, đã yêu bao giờ chưa?”. Thực sự là tôi rất xấu hổ!”, Á hậuThụy Vân, người thủ vai hồng nhan tri kỷ của vua Lý thổ lộ.

Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu
Á hậu Việt Nam 2008 lần đầu thử sức phim ảnh
với vai hồng nhan tri kỷ của vua Lý trong phim
"Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long"

Lần đầu đóng phim,lại là vai nữ chính trong bộ phim truyền hình dài tập về nhân vật lịch sử;vai diễn Lê Thị Thanh Liên - hồng nhan tri kỷ của Lý Công Uẩn có quá sức đốivới Thụy Vân?

Tôi nghĩ rằng mỗi một diễn viênkhi đến với bất kỳ bộ phim cũng đều qua hai chữ “tình cờ”. Không giống như nhiềubộ phim khác, Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long có sự thamgia chọn diễn viên của cả đạo diễn người Trung Quốc. Có rất nhiều sự lựa chọnđược đưa ra nhưng cuối cùng đạo diễn Cận Đức Mậu đã lựa chọn Thụy Vân.

Thực sự, tôi cảm thấy mình rấtmay mắn bởi ngay từ khâu nghiên cứu kịch bản, tôi đã thấy yêu nàng Thanh Liêncủa mình và vui hơn là lại có cơ hội được thể hiện nhân vật tuyệt vời ấy (Cười).

Có thể nói nhân vật Thanh Liên làmột mô típ nhân vật chính diện khá là khó, bởi vì một nửa câu chuyện của bộ phimlà xoay quanh mối tình của Thanh Liên và Lý Công Uẩn. Chính sự xuất hiện củaThanh Liên khiến ta thấy thêm gần gũi và kính trọng vị vua tài ba Lý Thái Tổ.Ông là một vĩ nhân nhưng trước hết cũng là một con người có trái tim biết yêu,biết thủy chung với người vợ hiền của mình. Đấy, cái khó của nhân vật Thanh Liênlà ở chỗ thể hiện được vẻ đẹp của nàng để toát lên vẻ đẹp của vua Lý Thái Tổ.

Hơn nữa, lúc đầu tôi cũng gặp khókhăn trong việc làm quen với máy quay, chỉ diễn một cách bản năng theo cảm xúcnhưng dần dần sau những bỡ ngỡ cũng đã làm việc được tốt hơn. Nhờ sự nghiên cứutrước khá tỉ mỉ và giúp đỡ của các anh chị trong đoàn, dần dần tôi cũng đã bướcvào cuộc đời nàng Thanh Liên chân thật và dung dị nhất.

Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu

Chị có thể chia sẻ vềcảnh diễn ấn tượng nhất với nam diễn viên Tiến Lộc, người thủ vai Lý Công Uẩn?

Tôi không thể quên cảnh diễntrong đêm Thanh Liên tiễn Lý Công Uẩn lên đường. Hai người ôm nhau phải thể hiệnsự lưu luyến thì trong 2 đúp đầu, đạo diễn nói: “Thanh Liên không tình cảm gìcả, thế đã yêu bao giờ chưa?”. Thực sự là tôi đã rất xấu hổ!

Đến lần quay thứ 3, bất ngờ trongkhông gian yên lặng của cảnh vật bỗng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên. Lúcđó, cảm giác về tình yêu, về nỗi nhớ, về sự phân ly làm cho tôi rất xúc động vàquàng tay qua cổ Tiến Lộc … âu yếm, ngọt ngào lúc nào không hay nữa! (Cười)

Còn kỷ niệm về các cảnh quaykhác thì nhiều lắm. Tôi nhớ trong ngày quay thứ 3, tôi  phải diễn cảnh giặtquần áo trong một ngày hè ấm áp nhưng thời tiết ở Trung Quốc quá lạnh. Nhiệtđộ khoảng âm độ C, nước trong chậu giặt đóng băng, đến đúp quay thứ 2 saukhi giặt quần áo trong chậu thì tay tôi nhấc lên cứng đơ, đỏ lựng và khôngthể diễn tiếp. Mọi người đã tá hóa đi đun nước nóng giúp tay tôi cử độnglại…

Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu

Ê kíp làm phim cũng nhưbối cảnh quay ở trường quay Hoành Điếm, Trung Quốc có khiến “lính mới” như chịbị choáng ngợp?

Sự chuyên nghiệp của ê kíp làmphim cũng như sự quy mô hoành tráng của bối cảnh đã làm tôi thực sự choáng ngợp.Hoành Điếm vốn nổi tiếng là phim trường lớn nhất của Trung Quốc. Diện tích rộngrãi đủ cho những người dựng cảnh thả sức dựng lại bối cảnh của Việt Nam xưa.

Ở đây có sự tôn trọng tuyệt đốitới quá trình làm việc của đoàn phim, cộng thêm kỹ thuật và sự chuyên nghiệpđáng nể. Sau mỗi cảnh quay, diễn viên, đạo diễn không phải chờ đợi để có cảnhquay nối tiếp. Ai cũng hiểu công việc của mình, cứ làm chăm chỉ không một lờikêu ca dù có thể quay từ 7 giờ sáng hôm nay cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đặc biệt, đạo diễn cũng như quayphim luôn muốn có những cảnh quay đẹp nhất nên rất cầu kỳ trong việc dựng ánhsáng. Rất nhiều diễn viên Việt Nam đã phải thốt lên rằng cách dựng ánh sáng ởphim truyền hình này không khác gì phim nhựa!

Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu

Với tất cả sự chăm chỉ,nỗ lực của diễn viên cộng  sự chuyên nghiệp của ê kíp làm phim và kỹ thuật hiệnđại, bộ phim “Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long” đã đi được bao nhiêuchặng đường rồi?

Hiện nay, bộ phim đã quay đượckhoảng 90%, chỉ còn những diễn viên chính trong đoàn ở lại để quay. Dự định cuốitháng 3 này bộ phim sẽ đóng máy, đây có thể nói là thành quả lao động khôngngừng nghỉ của tất cả ê kíp làm phim vượt lên bao khó khăn vất vả mới có được.

Hi sinh một thời giandài sống xa nhà - không MC, không chương trình event để theo chân đoàn làm phim,có khi nào chị cảm thấy lưỡng lự, thấy tiếc  không?

Nếu tiếc thì tôi đã khôngnhận lời tham gia bộ phim rồi. Những ngày tháng làm phim ở đây đã cho tôirất nhiều những trải nghiệm thú vị,  biết trân trọng mỗi một tác phẩm điệnảnh hơn, biết thương nghề diễn hơn, biết sống tự lập hơn… Nói chung, nhữngtrải nghiệm đó không phải ai cũng có được. Mỗi sự hi sinh đều có giá của nóvà tôi thấy mình đã “được” rất nhiều sau bộ phim này. 

Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu
Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu
Tạo hình của Thụy Vân trong vai nàng Thanh Liên

Nhưng nghe nói chị đãtừng than thở về cảm giác buồn, tủi thân và nhớ nhà khủng khiếp khi không đượcđón Tết ở nhà và hưởng Ngày Lễ tình yêu lãng mạn bên bạn trai?

Đây đúng là lần đầu tiên tôi ănTết xa nhà nên thực sự đôi khi nghĩ đến gia đình, người yêu cũng tủi thânlắm. Nhưng bố mẹ thương con gái thường xuyên lên mạng nhắn tin, gọi điện độngviên để tôi không có cảm giác bị “lãng quên”. Bạn bè cũng liên lạc hỏi han tôiđều đều.

Còn về ngày Valentine cũng thậtbuồn cười vì tôi và người yêu cùng đón ngày ngọt ngào đó trên… internet. Chúngtôi hứa sẽ mua quà vào đúng ngày 14/2 và cùng tặng nhau khi tôi về Việt Nam. Tôiđã tha thẩn rất lâu mới tìm được món quà ưng ý để dành tặng anh.

Vậy sau khi bộ phim đầutay đóng máy, trở lại Việt Nam, "Quý cô tuổi Dần" sẽ bắt đầu bằng kế hoạch gìtrong năm "con hổ"?

Tôi muốn tiếp tục làm công việcdẫn chương trình truyền hình. Xa 3 tháng rồi, tôi thấy nhớ nhà Đài, nhớ chươngtrình của mình lắm. Tôi cũng mong muốn khán giả sẽ đón nhận vai diễn đầu tiênđầy cố gắng và tâm huyết của mình trong Lý Công Uẩn - Đường đến thành ThăngLong. Năm con hổ sẽ mang lại nhiều may mắn cho tôi.

Theo Nguyễn Hằng
Thụy Vân bị “chê” không biết diễn cảnh yêu

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.