Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

"Người này nhỏ hơn tôi 3 tuổi, rất trong sáng, ngây thơ. Chúng tôi thường nhắn tin qua lại và rất ít cãi vã" Tina Tình nói về bạn trai.

"Người này nhỏ hơn tôi 3 tuổi, rất trongsáng, ngây thơ. Chúng tôi thường nhắn tin qua lại và rất ít cãi vã" - TinaTình nói về bạn trai.
 

Nghe nói chị lập nghiệp từ năm 15 tuổi?

- Bố mẹ ly dị khi tôi 11 tuổi.Năm 15 tuổi, tôi đã phải sống tự lập một mình. Thành phố gần nhà tôi có khu chợViệt, tôi xin vào bán quần áo cho một chủ hàng. Nhờ biết 2 ngôn ngữ, tôi đượctrả lương cao hơn. Buổi sáng, tôi còn nhận làm phiên dịch nữa. Hồi đó, thu nhậpcủa tôi hơn 1.000 USD một tháng. Sau một năm rưỡi dành dụm, tôi quyết định vềViệt Nam thử sức với ước mơ của mình.

Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

Dù lớn lên, đi học và có hầu hết bạn bè ở TiệpKhắc nhưng tôi luôn có một cảm giác xa lạ. Chỉ khi về Việt Nam thực hiện ướcmơ ca hát, tôi mới thấy mình như được sống lại, một cảm giác thật gần gũi.

Thếnhưng, chị đã thất bại trong lần trở về đầu tiên đó và phải quay lại Tiệp Khắc?

- Đúng. Khi về Việt Nam, tôi khởinghiệp bằng cách hát lót ở bar, vũ trường ở Hà Nội hoặc đi hát với các đoàn hàikịch. Không có bạn bè, không có mối quan hệ, công việc thật khó khăn. Đôi lúc,tôi chỉ muốn kiếm 50.000 đồng nhưng cũng không dễ dàng gì. Hết tiền, tôi buộcphải quay về Tiệp Khắc. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết Sài Gòn mới là nơi tốt nhất đểlập nghiệp.

Trở về Tiệp, tôi bắt đầu lại côngviệc ở chợ. Một người gặp tôi đã thốt lên: "Trời ơi, Tinna hả, tưởng đi làm casĩ rồi, hóa ra còn ở đây đi bán vớ". Câu nói đó thật cay đắng, nó xoáy vào tôithật đau. Tôi chỉ biết ráng nuốt vào lòng vì đó là sự thật. Chính niềm tin đãgiúp tôi vượt qua những ngày tháng đó. Hơn một năm rưỡi sau, điều tôi tin tưởngmới thành sự thật, tôi trở lại.

Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

Nhiềungười thường muốn giấu quá khứ của mình, sao chị lại ngược lại?

- Tôi tôn trọng quá khứ vì đó là số phận của mỗingười phải nhận. Nó cũng dạy tôi nhiều điều, sự trưởng thành và những bàihọc đắt giá khác. Thực ra, tôi thấy mình may mắn. Vì không có các quan hệ,tôi phải luôn mạnh mẽ, tự lập, nhờ đó, tôi đã học hỏi được nhiều hơn.

15tuổi ra đời sống tự lập, chị có thấy mình can đảm?

- Khi tôi 15 tuổi, sức mạnh tuổitrẻ khiến tôi không biết sợ là gì. Tôi chỉ biết mơ một ngày nào đó, mình sẽ tớinơi đó và đứng ở vị trí đó. Bằng cách nào, mình phải bước thôi.

Tuổi trẻ có một điều lạ là cáitôi không lớn. Khi về Việt Nam, tôi mặc đồ lộng lẫy đi xe ôm, chuyện thường. Tôinhận catse 50.000 đồng, chuyện thường. Tôi không hề thấy tự ái. Bây giờ, cái tôiquá lớn để lấn át những giấc mơ của mình. Tôi luôn dặn lòng phải làm sao để cáitôi nhỏ lại.

Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

Có vẻnhư chị không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình?

- (Im lặng) Thực ra mẹ tôi không phải người giàucó. Trước kia, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nhưng sau đó làm ăn thấtbại. Sau này, khi kinh tế ổn định, ba tôi cũng có hỗ trợ ít nhiều. Tuynhiên, ông không hề ủng hộ việc tôi trở thành ca sĩ. Ba nói tôi không thểbon chen và trở thành người nổi tiếng khi không quen biết ai cả. Tôi đã họccách tự lo cho mình, từ chuyện thuê nhà, ăn ở đến đường đi nước bước.
 
CLIP
Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"
Có bao giờ chị thấy chán nản?

- Có, người ta gọi đó là vỡ mộng. Năm tôi 22 tuổi,tôi thường ngồi nhà khóc một mình. Sau này tôi không vỡ mộng nữa, mà thất vọng.Đó là trải nghiệm với phim Để Mai tính.Tôi thất vọng vì điện ảnh không thực sự trong sáng, dễ thương như tôi nghĩ. Tuynhiên, đó là một trải nghiệm quý giá ít ai có được.

Chịcó phản ứng bằng cách bon chen hơn?

- Không. Tôi nghĩ cái gì củamình, nó sẽ thuộc về mình. Duyên tới, mình nhận nó, còn không thì thôi. Với ĐểMai tính, nếu có vai diễn, tôi đã không trải qua những bài học như vậy. Tôinghĩ, nếu đem lên bàn cân, mình được nhiều hơn mất.

Tuổitrẻ thường mắc sai lầm, còn chị?

- Một chút thôi. Hồi đi hát lót,nghe người ta nói tục, nói bậy, tôi cứ nghĩ rằng nó rất hay. Tôi đã bắt chước đểthấy mình không lạc lõng. Gần đây, khi lục va-li, thấy một đĩa có cảnh quay mìnhđùa giỡn, nói tục, tôi cũng bất ngờ. Nếu được quay lại, tôi sẽ thật xấu hổ vàkhông làm như thế.

Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

Chịcó sốt ruột không khi công việc của mình tiến triển rất chậm?

- Không hề. Tôi nghĩ thế này, nếumình nổi tiếng năm 17, 18 tuổi, bây giờ chắc mình đã "xuống" rồi. Lứa tuổi ấychưa thể gọi là chín chắn, nổi tiếng quá biết đâu mình có thể trở thành mộtngười vớ vẩn. Còn bây giờ, tôi biết sự nổi tiếng có tuổi, 5 năm, cao lắm là 10năm. Anh Hoài Linh nói tôi sẽ đạt được ước mơ của mình năm tôi 28 tuổi. Tôi cũngthấy là nó đang đến rất gần.

Ítkhi nghe chị nói về những người bạn trong nghề. Vì sao thế?

- Tôi có một số trải nghiệm khôngtốt và tôi cho rằng người trong nghề thường bằng mặt chứ không bằng lòng. Tấtnhiên, không phải ai cũng vậy nhưng tôi cố gắng tránh. Tôi cũng không muốn quenbạn bè kiểu hời hợt để lấy quan hệ hay để book show. Tôi không cần điều này.

Thực ra, tôi cũng có một số người bạn thân, làmviệc underground trong làng nhạc. Tôi đã quen và chơi với họ hơn 7 năm.

Còntình yêu, chị đang có một mối tình thứ... bốn rưỡi?

- À, đó chưa thể gọi là tình yêuvì chưa đi tới đâu hết. Chúng tôi muốn phát triển từ từ, chỉ mới đi ăn kem, uốngtrà sữa, xem phim thôi. Người này nhỏ hơn tôi 3 tuổi, rất trong sáng, ngây thơ(cười). Chúng tôi thường nhắn tin qua lại và rất ít cãi vã.

Tinna Tình bật mí về "phi công trẻ"

Cóbất lợi gì khi quen người nhỏ tuổi hơn?

- Chắc mình sẽ không chia sẻ đượcnhiều.

Chịđã tính đến chuyện tiến xa hơn?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Tôi sợ lấy chồngrồi sẽ không còn cảm giác lãng mạn nữa.

Theo TGVH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.