Tommy Trần: Không nên xét nét quá về phụ nữ xăm mình

Là một Việt kiều, đã từng sống ở môi trường nước ngoài lâu năm, từng có những đồng nghiệp nữ thích xăm mình, người mẫu Tommy Trần có những cái nhìn khá “mở” về chuyện xăm mình, nhất là với phái nữ. Với anh, nếu đẹp thì nên, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ vì anh quan niệm xăm mình cũng là một nghệ thuật.

Đã từng giấu mẹ hình xăm... 3 năm

- Anh xăm hình con rồng trên tay mình lâu chưa? Lúc quyết định xăm có nhanh không và nó có ý nghĩa gì?

- Cũng lâu lắm rồi, cỡ khoảng 5 năm hơn và đó là năm tuổi của mẹ tôi. Tôi chỉ mất có 5 giây để quyết định rằng mình sẽ có một hình xăm ở cánh tay phải. Bạn thấy đẹp không?

- Đẹp và mẹ anh chắc chắn đã rất vui khi anh thể hiện tình yêu với mẹ như thế?

- Trái ngược hoàn toàn, tôi đã phải giấu mẹ trong vòng hơn 3 năm mới cho mẹ biết. Bố mẹ tôi dù đã ra nước ngoài sinh sống nhưng vẫn mang những tư tưởng khá cũ, nhất là chuyện xăm mình.

- Vậy phản ứng của mẹ anh khi nhìn thấy hình xăm của anh?

- Cũng hơi shock (cười), nhưng mà tôi cũng nói với mẹ rằng bây giờ mọi người cũng thoải mái hơn trong nhìn nhận một người có hình xăm, đó không còn là xăm tù tội như trước mà đã là một nghệ thuật.

- Hình xăm này đã từng “phản” anh chưa?

- Có rồi thậm chí là nhiều đó chứ! Có vài hợp đồng quảng cáo, khách hàng ưng khi nhìn mặt nhưng khi gặp và thấy hình xăm của tôi họ tỏ ý nghi ngại và từ chối. Thậm chí một vài bộ phim cũng vậy.

- Tại sao những lúc như thế anh không mặc áo dài tay che đi?

- Tôi không thích vì như thế là giả tạo và không dám chịu trách nhiệm với hành động của mình. Mình cũng có thể làm thế nhưng rồi cũng sẽ bị phát hiện, nếu bị phát hiện lúc đang thực hiện hợp đồng thì sao, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng từ đầu để tránh những phát sinh khó chịu cho nhau về sau.

- Đã có lúc nào anh có ý định xóa hình xăm chưa?

- Chưa bao giờ vì dù sao nó cũng đã là một phần của cơ thể tôi và không vì những ái ngại của người khác mà tôi phải làm việc đó.

- Thế anh có định xăm thêm không?

- Chắc là không, dù tôi biết xăm là ghiền nhưng mỗi lần đi qua tiệm xăm mình là nhắm mắt đi thật nhanh.

Không khuyến khích cũng không phản đối bạn gái xăm mình

- Nếu bạn gái anh xăm mình thì sao?

- Cũng chẳng sao, tôi sẽ góp ý nếu hình đó chưa đẹp, cần sửa chỗ nào, thêm chi tiết gì cho đẹp.

- Nhưng mẹ anh không thích anh xăm mình, mà anh là đàn ông, còn nếu là con dâu tương lai chẳng hạn, thì mọi chuyện có vẻ “nguy bách” hơn đó?

- Tôi sẽ nói với mẹ rằng đó là quyết định cá nhân và hình xăm không nói lên rằng cô gái đó hư hỏng hay không. Quan trọng hơn, đó là quyết định của tôi. Mà nghiêm túc để nói thì, hình xăm nếu đẹp thì ai cũng muốn nhìn cả, bất kể gái trai già trẻ.

- Ở Mỹ mà bố mẹ anh còn thế thì trách sao được ở Việt Nam vẫn còn những ánh nhìn nghi ngại!

- Tôi nghĩ quan trọng là do quan điểm và cách nghĩ của từng người về hình xăm. Như tôi đã nói, nếu đẹp tôi khuyến khích, còn nếu xăm để trưng trổ bản thân thì tôi không thích. Tôi có đọc báo và có biết là Hoa hậu Ấn Độ năm nay dự thi HHHV cũng có tới 5 hình xăm trên cơ thể và cô tuyên bố nếu đăng quang sẽ có hình xăm thứ 6 và tôi cũng thấy đâu có ai phản đối về chuyện đó. Quan trọng là do tư tưởng mà thôi, nếu “thoáng” thì bạn nhìn cái gì cũng thấy "ok" hết, còn nếu hạn hẹp thì dù rất đẹp thì bạn cũng lắc đầu ngao ngán.

TIN LIÊN QUAN Tommy Trần: "Tiền không phải là mục tiêu chính!" Tommy Trần: Tôi không đa tình Tommy Trần từ chối nửa triệu USD để về nước đóng phim

- Chẳng phải xăm mình là trưng trổ đó thôi!

- Đó phải là những hình xăm có ý nghĩa và nó là cá tính. Tôi thích những người con gái cá tính nên chuyện con gái xăm mình với tôi càng hấp dẫn hơn.

- Xăm mình nên hiểu là trưng trổ vì đa phần là dành cho người khác ngắm chứ chủ nhân của hình xăm ngắm được mấy hồi!

- Đã xăm mình thì không nên giấu và cần hãnh diện về nó. Đó là sự chuyển hóa sự kiện, cột mốc đáng nhớ của đời mình thành những hình vẽ đầy nghệ thuật, đầy sự đau đớn thì khi bạn để người khác ngắm cũng chính là bạn đang tự hào về con người bạn. Chẳng hạn như đi biển thì bạn có cố giấu đi cũng chẳng được (cười).

- Những đó chỉ là phương tiện thể hiện sự cá tính, bởi cũng có nhiều người cá tính đâu có chọn cách đó để thể hiện mình?

- Cũng có thể đúng nhưng tôi cũng biết có nhiều người phụ nữ cá tính cũng muốn xăm mình nhưng ngại dư luận, ngại gia đình nên không dám xăm. Vậy thì, ở đây, nên “tuyên dương” những cô gái dám xăm mình chứ vì dù sao họ cũng đã dũng cảm chịu đau là thứ nhất, thứ hai không ngại ngần thể hiện bản thân, thứ ba là không quan tâm người khác đánh giá như thế nào về bản thân thông qua hình xăm.

- Đã có điều kiện làm việc trong giới người mẫu nước ngoài, người mẫu nữ nước ngoài hình như xăm cũng nhiều, đúng không anh?

- Về số lượng hình xăm trên người thì không nhiều nhưng về số lượng người xăm thì nhiều và đa phần họ đều thoải mái khi trình diễn, thậm chí họ còn khoe cả những hình xăm đó nữa.

- Tại Việt Nam thì sao thưa anh?

- Tôi chưa thấy cô người mẫu nào xăm mình từ ngày về nước. Có thể họ không thích nhưng cũng có thể là họ còn dè chừng vì tính chất công việc. Họ vẫn ngại ngần dù cũng có vài cô nhìn thấy hình xăm của tôi và trầm trồ khen, tỏ ý cũng muốn xăm. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá xét nét về chuyện phụ nữ xăm mình, chuyện đó đơn giản giống như bạn đeo một đồ trang sức vậy thôi, có khác chăng là đồ trang sức này theo bạn cả đời, gần như không thay đổi được.

- Hay vì họ sợ xăm mình sẽ không lấy được chồng giàu?

- Tôi không có ý kiến về câu hỏi này của bạn.

Sẽ bảo vệ một cô gái xăm mình trước những dị nghị

- Chắc hẳn anh sẽ bị hút mắt bởi một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy hở vai gợi cảm với 1 hình xăm chứ?

- Đó là hình ảnh đẹp mà ai cũng muốn ngắm.

- Nếu những người đứng cùng anh mà buông những lời nhận xét không hay về cô gái đó thì sao?

- Tôi sẽ bảo vệ cô gái đó bằng quan điểm của mình. Tôi sẽ nói rằng các bạn hiểu gì về hình xăm đó, hiểu gì về con người đó mà vội vàng đánh giá người khác qua cái biểu hiện bên ngoài. Có những người không có hình xăm còn “chợ” hơn nhiều thì sao.

- Anh đã từng phải làm thế?

- Chưa nhưng đã từng gặp những ánh mắt dõi nhìn theo và những cái lắc đầu tỏ thái độ không hay của ai đó đứng cạnh tôi.

- Người ta cũng nói rằng chẳng ai có thể yêu được hình xăm của mình cả đời, anh nghĩ sao?

- Thì bởi thế hình xăm luôn nằm ở vị trí mà chính chủ nhân của chúng đâu có nhìn thấy hết đâu. Yêu hay không yêu tôi không nói tới bởi như đã nói dù sao, nó cũng đã là một phần của cơ thể, đã được vẽ lên, được trân trọng thì dù có không yêu thì nó vẫn nằm đó.

- Theo anh, xăm mình là dành cho bản thân hay cho người khác?

- Cho chính bản thân mình.

- Câu hỏi vui: Nếu một ngày nào đó, anh yêu 1 người con gái và nghĩ rằng sẽ chẳng thể sống nếu thiếu cô gái đó. Thế nhưng điều kiện để được sống bên nhau mà cô gái đưa ra là anh phải xóa hình xăm thì anh sẽ giải quyết như thế nào?

- (Cười lớn) Anh lại hỏi tôi một câu khó mà tôi chẳng biết trả lời thế nào. Đùa thôi, nếu người con gái đó yêu tôi thì cũng phải yêu tất cả những gì thuộc về tôi chứ! Tôi vẫn nói đùa là “mua trọn gói” đó, bao gồm cả xấu và tốt của mỗi con người. Mà, hình xăm thì không có tội!

- Xin cảm ơn anh!

Ảnh: Quốc Huy

Theo Nguyễn Hà



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.