Tuấn Hưng: Mỗi lần yêu là mang thêm tiếng xấu

Tuấn Hưng thú nhận kết quả của mỗi cuộc tình đi qua là sự điều tiếng không tốt, có lẽ vì thế mà bây giờ không cô gái nào dám yêu anh, vì họ sợ... "nổi tiếng".

- Scandal "hỗ trợ" một phần cho danh tiếng của nghệ sĩ, theo anh, scandal trong tình cảm, công việc hay phát ngôn gây shock cái nào gây hiệu quả hơn, Tuấn Hưng được mệnh danh là "hoàng tử scandal" vậy anh nghĩ sao về quan điểm này?

- Thực ra trong làng giải trí thì có nhiều cách để làm mình trở nên nổi bật hoặc được khán giả để ý, nhưng chủ yếu khán giả thường quan tâm đến những scandal của tình yêu hoặc những lời nói gây shock của nghệ sĩ. Tôi nghĩ khán giả đã quen quá với những tin như vậy rồi, chắc là cũng không có gì đặc biệt nữa. Cá nhân của tôi có thể nói đã từng thành công trong chuyện tình cảm được công khai, thế nhưng hậu quả tôi nhận được đó là chẳng ai dám yêu tôi nữa, vì họ sợ "được"... lên báo.

(Ảnh: Thế Giới Đàn Ông)

- Anh tự nhận mình là ca sĩ hạng nào trong giới showbiz. Tại sao không thấy anh mạo hiểm hoặc đột phá tạo phong cách mới, cứ một Tuấn Hưng thế này anh không nghĩ khán giả sẽ sớm chán mình sao?

- Anh hay đặt câu hỏi ngược lại nhỉ? Những ca sĩ cùng thời của tôi giờ này còn mấy ai được khán giả nghe hát. Vậy thì tôi có đang tồn tại không? Và tôi có cũ kỹ quá không? Chắc chắn là không đến nỗi "bi đát" như thế. Cứ mỗi một năm tôi lại cố gắng làm được một album và ít nhất có một ca khúc "hot". Tôi hài lòng vì điều đó. Năm nay và năm sau tôi sẽ kỷ niệm 10 năm ca hát của mình với nhiều hoạt động. Tôi muốn cống hiến hết mình để cảm ơn khán giả đã thương và cưu mang tôi suốt 10 năm qua ở Sài Gòn này.

- Khi nhắc đến Tuấn Hưng người ta thường cho rằng anh là kẻ đào hoa với những cô gái đẹp, thậm chí anh có "nick name" là Trần Quán Hy của Việt Nam. Anh cảm thấy thế nào, mặc dù tôi biết anh đã khác rất nhiều so với bản thân mình trước kia?

- Tôi có những khái niệm sống giống cộng đồng xung quanh, không bao giờ có thái độ cố gắng mình nổi bật. Xét cho cùng nhiều người đàn ông trên cuộc đời này còn yêu kinh khủng hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng họ không phải là người công chúng nên chẳng ai "soi". Còn cá nhân tôi, mỗi lần yêu là mỗi lần mang thêm tiếng xấu. Tôi chán ngấy và không muốn mình tiếp tục là đề tài giống như Trần Quán Hy nào đó. Tôi không thích bị so sánh với người mà nổi tiếng với những ấn tượng xấu trong lòng người hâm mộ. Nếu giống vì đào hoa thì cho tôi xin để anh ta nổi tiếng một mình đi.

- Cho đến bây giờ anh có nhớ nổi mình có bao nhiêu "Đêm định mệnh" không?

- Không nhớ hết. Tôi cũng là người đàn ông giống những người đàn ông chưa vợ khác, có thể có những chuyện tình cảm đến rồi lại đi. Nếu chưa chọn được người như ý thì tôi nghĩ tình trạng này còn kéo dài, "ai đó" sẽ cho là điều xấu hoặc không tốt, còn tôi thì thấy "Đêm định mệnh" có nhiều người hát và thích đấy chứ!

- Tuấn Hưng tuyên bố mình đã trở nên "Hai lúa" hơn, ước mơ cũng đơn giản hơn, không còn duy trì một lối sống "xa hoa" như trước nữa. Điều gì đã làm anh thay đổi?

- Đó là sự trải nghiệm. Cho đến từng tuổi này tôi đã không còn thú vui cầu kỳ trong việc ăn uống hay lựa chọn những món quần áo đắt tiền như trước nữa. Tôi đã biết sống vì những người xung quanh nhiều hơn. Tuấn Hưng bây giờ thích được nhìn thấy cánh đồng lúa quê hương hơn là cảnh nhộn nhịp tại Las Vegas hay New York.

- Tôi để ý thấy rằng, mỗi lần anh ra đĩa đều gắn liền "sự kiện" với một cô gái (Thân Thúy Hà, Lệ Quyên, Vũ Thu Phương), vậy album sắp tới đây anh định "nhắm" vào cô gái nào?

- Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi chẳng tạo dựng được chuyện đó. Bản thân những người bạn trên của tôi cũng khổ vì những tin đồn. Tôi quyết định những album sắp tới sẽ có sự thay đổi về mặt hình ảnh. Có thể sẽ là mời một nam và một nữ người mẫu diễn tả lại câu chuyện, còn mình chỉ hát thôi thế là xong, khỏi mang thêm tai tiếng nữa.

- Nhắc tới Vũ Thu Phương tôi được biết đây chỉ là tình cảm đơn phương của anh dành cho cô ấy?

- Tôi không biết nói gì, Phương đã để lại quá nhiều ấn tượng đối với tôi. Nhưng chuyện đã qua rồi hãy để cho cô ấy được yên lặng sống những ngày không "ồn ào và sóng gió", xin đừng hỏi tôi về Phương nữa.

(Ảnh: Thế Giới Đàn Ông)

- Vậy vì sao anh lại nói Phương là một trong số ít phụ nữ mà anh chấp nhận yêu bằng cả trái tim và Phương là người yêu cuối cùng. Tuyên bố này sẽ tồn tại trong bao lâu với một tính cách Tuấn Hưng?

- Ai dành tình cảm nhiều cho tôi thì tôi sẽ trả gấp nhiều lần. Thế thôi!

- Tuấn Hưng chỉ yêu "những cô gái chân dài" hoặc chí ít là những người trong giới showbiz, không lẽ những cô gái bình thường không đủ sức hấp dẫn anh sao?

- Vì họ hiểu công việc tôi đang làm, có cùng múi giờ làm việc và nghỉ ngơi. Nếu những người không chung ngành nghề thì chỉ riêng chuyện tôi đi diễn những ngày cuối tuần mà không đưa người ta đi chơi được tất yếu cũng sớm có cảnh chia tay.

- "Chán yêu" vì vậy mà anh đã quyết định rẽ sang hình ảnh doanh nhân Tuấn Hưng, anh thành lập công ty riêng, công việc mới của anh như thế nào rồi?

- Từ đầu năm nay công ty của tôi đã được thành lập nhưng tôi chỉ âm thầm làm những công việc cho bản thân mình là chính. Dĩ nhiên sẽ có những kế hoạch lâu dài nhưng trước mắt công ty phải tập "bò" chứ không được "chạy". Tất cả là những điều mới mẻ "từ từ khoai sẽ nhừ" mà!

- Kinh doanh, phải chăng anh đang tìm đường "binh" cho cuộc sống sau này khi không còn cầm micro nữa?

- Ai cũng tìm cho mình một lối đi phù hợp. Việc tôi kinh doanh nghệ thuật là điều tất yếu vì bản thân tôi đã làm nghề lâu năm, có nhiều quan hệ và hiểu biết. Được làm những gì mình yêu thích và biết nghề sẽ đỡ vất vả và phần trăm thành công cũng cao hơn.

- Anh tự tin vào khả năng điều hành công ty của mình hay chỉ đơn giản là người đầu tư hoặc bán cái danh, còn mọi việc giao phó tất cho cấp dưới?

- Tôi đẻ "con", nó mang dòng máu của tôi thì sẽ tự nuôi, như vậy thì cha con tôi mới khăng khít và hiểu rõ nhau hơn chứ!

- Khi mở công ty này anh nghĩ sẽ đẩy thương hiệu của mình trước tiên lên một hạng mới không. Bởi có như vậy thì khách hàng của anh mới tin tưởng và tìm đến?

- Chính xác, những gì tôi đang làm sẽ PR tốt cho công ty của tôi. Nếu được việc chắc chắn khách hàng sẽ đến với tôi như khi tôi từng chinh phục họ qua những bài hát.

- Anh cũng đã từng phát ngôn: "Nếu có thể hãy cho Tuấn Hưng được "chết" trên sân khấu, "chết" trong vòng tay khán giả", nhưng tôi chưa thấy anh có một dự án nào về âm nhạc mà anh "sống chết" với nó để hoàn thành cho bằng được (hãy xem dự án đó như một lời tri ân cho khán giả hay tạ ơn đời chẳng hạn)?

- Đúng, khán giả đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay, tôi nợ khán giả, nợ cuộc đời này. Tôi đang chờ đúng thời điểm để làm một lần cho đáng.

(Ảnh: Thế Giới Đàn Ông)

- Bạn bè thường gọi Tuấn Hưng là Chu Du (một tướng quân thời Tam Quốc). Anh cảm thấy mình xứng đáng nhận tên gọi đó không (vì những gì anh đã, đang và sẽ làm cho bạn bè và những mối quan hệ xung quanh mình)?

- Oái, ngạc nhiên đấy! Biệt danh này ít người biết lắm. Nếu ai đã từng xem Tam Quốc sẽ thấy Chu Du là một người sống tao nhã, rất thương yêu vợ của mình. Nhưng đối với công việc và bạn bè thì cũng hết mình, xem phim Trận chiến Xích Bích về mọi người gọi tôi như vậy chứ đâu phải tôi tự xưng danh.

Theo Đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.