Việt Anh: "Năm nay, tôi không có Tết”

Bận rộn với lịch quay phim mới đến cận Tết, Việt Anh chia sẻ, anh đang chạy đua với công việc để quên đi sự cô đơn của mình. “Năm nay, tôi không có Tết. Nếu không có công việc, có lẽ, tôi sẽ chết…”.

Bận rộn với lịch quay phimmới đến cận Tết, Việt Anh chia sẻ, anh đang chạy đua với công việc để quênđi sự cô đơn của mình. “Năm nay, tôi không có Tết. Nếu không có công việc,có lẽ, tôi sẽ chết…”.


Sau một năm, cuộc sống củanam diễn viên Việt Anh đã có nhiều thay đổi. Hôn nhân đổ vỡ, hiện Việt Anhđang công tác dài ngày tại Hà Nội. Vừa quay xong 30 tập phim,Chỉ còn lại tình yêu (đạo diễn VũMinh Trí), Việt Anh tiếp tục với lịch quay 36 tập phimHai chị em (đạo diễn Phạm ThanhPhong). 

Việt Anh: "Năm nay, tôi không có Tết”
Năm nay, tôi không có Tết”. 

Trò chuyện về công việc,Việt Anh hào hứng và tự tin. Theo anh, hai vai diễn trong 2 bộ phim mớikhiến anh hứng thú với nhiều kỳ vọng. “Đây là hai vai diễn khác biệthẳn với những gì tôi đã từng diễn từ trước tới nay. Hai vai đa nhân cáchvới số phận đặc biệt, với những giằng xé nội tâm, những đấu tranhthiện-ác dữ dội trong tâm hồn. Lợi của Chỉ còn lại tình yêu là mộtsinh viên của học viện cảnh sát bị đuổi học. Từ một người học giỏi nhấtlớp, Lợi mang trong mình những mối hận, anh ta trở thành một tay trùmbuôn bán ma túy khi tuổi đời còn rất trẻ. Vẻ bề ngoài là một người xảotrá, lọc lừa, nhưng bên trong Lợi là những giằng xé, tranh đấu. Càngbiến chất, thoái hóa, những tranh đấu trong con người Lợi càng dữ dội…”. 

Gửi gắm nhiều tình cảm vớivai Lợi, nhưng vai diễn khiến Việt Anh hứng thú nhất, lại là vai bác sỹThắng trong phim đang quay, Hai chị em.“Thắng cũng là một vai đa nhân cách. Ban đầu, khán giả sẽ ghét Thắng. Sẽthấy sao tay bác sỹ này ghê gớm thế, bệnh hoạn thế… Nhưng càng về sau, mọingười sẽ càng hiểu hơn. Trở thành một người như vậy, Thắng chỉ là nạn nhâncủa số phận. Thắng đã phải trải qua rất nhiều biến cố đau thương trong quákhứ… Đây là vai diễn tôi thực sự yêu thích. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đãthấy nổi da gà với những diễn biến tâm lý của Thắng. Tôi hy vọng, đây sẽ làmột bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên của tôi”. 

Kỳ vọng vào hai vai diễn mới,Việt Anh chia sẻ về những ngày quay phim dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt củaHà Nội với nhiều cảm xúc. “Sau khi quay xongChỉ còn lại tình yêu, tôi thực sựmuốn nghỉ ngơi vì mệt mỏi. Nhưng khi đọc xong kịch bảnHai chị em, tôi có cảm giác như cómột luồng sinh khí mới tràn vào mình, và tôi lại sung sức bước ra trườngquay phim mới. Tôi bị lôi cuốn mạnh mẽ với vai bác sỹ Thắng. Cả hai bộ phimsẽ sớm được lên sóng trong năm 2011”. 

Lịch quay sát đến ngàycận Tết. Nhắc đến Tết, Việt Anh im lặng. Một năm trải qua nhiều biến cốtrong cuộc sống riêng tư dường như đã khiến “Cao Thanh Lâm” có nhiềuthay đổi. “Năm nay tôi không có Tết. Đoàn làm phimHai chị em có lịch quay rấtsớm. Những ngày rảnh rỗi, tôi sẽ đi lễ chùa. Giờ tôi hay đi chùa, đôikhi, đi chỉ để lấy cho mình một chút thanh thản… ”. 

Việt Anh: "Năm nay, tôi không có Tết”
Việt Anh đang đối diện với nỗi cô đơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ,Việt Anh chia sẻ “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn như lúc này. Tôiphải làm việc nhiều hơn. Vì nếu không có công việc, có lẽ, tôi sẽ chết…”. 

Lặng lẽ, u uẩn, Việt Anhnhắc nhiều đến đời sống tâm linh và số phận. Không khí sum họp của ngàyTết dường như chẳng liên quan gì đến anh, mặc dù, đã 5 năm Việt Anhkhông ăn Tết ở Hà Nội. “Đã 5 năm rồi tôi mới ăn Tết ở Hà Nội… Tết vớitôi có lẽ chỉ còn lại trong những ký ức xưa cũ. Tôi nhớ hồi nhỏ, giađình tôi sống trong khu Phương Mai. Ở đấy, các gia đình đều sống rấtđoàn kết. Cứ đến Tết, mỗi gia đình lại góp gạo, góp thịt, góp lá dong…cùng nấu một nồi bánh chưng. Lũ trẻ chúng tôi thích pháo. Giao thừa cũngnhư mùng một, chỉ hăm hở đi xem đốt pháo rồi nhặt những tép pháo chưa nổmang về đốt với nhau. Thích lắm. Tết có lẽ chỉ là niềm vui với con trẻ.Được vô tư đùa vui, được lì xì… Tôi đã từng như thế, từng đợi Tết đểchơi pháo, để được người lớn mừng tuổi. Năm nay, tôi không có Tết”. 

Năm mới 2011, Việt Anh dànhnhiều thời gian cho công việc. “Tôi đã từng sống cho mình quá nhiều, đãđến lúc phải sống cho người khác. Tôi tạm gác những việc cá nhân, để làmviệc nhiều hơn. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ, chẳng thể nói trướcđiều gì cả…”.


Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.