Vĩnh Thụy: Biết cách trở thành “điểm nóng” trong đám đông

Lạnh lùng, hơi lãng tử và phớt đời chỉ là phong cách mà tôi tạo dựng trên sàn catwalk mà thôi. Còn ngoài đời thường, tôi rất vui vẻ và hoạt ngôn đến mức mà mọi người luôn bảo tôi tranh giành cả đến lời nói của người khác cơ đấy. Về vấn đề giao tiếp của bản thân, tôi không lo ngại đâu. Bởi tôi rất dễ thích nghi và biết cách để biến mình trở thành “điểm nóng”...

Mister International 2009 là sân chơi lớn

- Trở lại với nghề người mẫu và tham gia đóng phim sau một thời gian dài vắng bóng trên sàn catwalk, hẳn anh đang đặt ra cho mình nhiều tham vọng?

Trong hai năm qua tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lẽ ra phải đến với mình. Vì thế tôi đã quyết định quay trở lại một cách nghiêm túc với mong muốn lấy lại những gì mình đã bỏ lỡ và phát huy hết những thế mạnh mà mình sẵn có. Tôi tin vào sự trở lại này và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho tôi.

- Anh bỏ nghề người mẫu vì những đố kị, vì bị chê hay còn vì lí do nào khác?

Tôi nghĩ lúc đó tôi hơi trẻ con, thiếu chín chắn và một chút bốc đồng nên tôi đã quyết định như thế. Khi tuổi đời còn quá trẻ, bạn dễ sai lầm hơn, đúng không? Nhưng thật may mắn, tôi đã sớm “ngộ” ra mọi việc và trở lại với một Vĩnh Thụy chín chắn hơn.

- Đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, được đánh giá khá tốt với vai diễn trong phim Chuyện tình đảo ngọc và tháng 11 tới, anh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Mister International 2009. Anh khá may mắn đấy chứ?

Thật sự tôi không nghĩ đó đơn giản chỉ là những may mắn, mặc dù tôi không phủ nhận chúng. Cơ hội đến với tôi, đó đúng là sự may mắn. Nhưng nếu tôi không biết cách nắm bắt, không biết cách chứng tỏ và khẳng định bản thân mình thì sự may mắn đó cũng bằng không.

- Mister International 2009 sắp diễn ra hẳn là một cơ hội lớn nhất để anh khẳng định bản thân mình?

Cuộc thi này là một sân chơi lớn, nếu thành công đương nhiên tôi sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là cơ hội lớn nhất để tôi khẳng định mình trong nghề này. Đơn giản, với tôi cuộc thi là một điều gì đó rất lí thú. Qua đó giúp tôi được trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc mà tôi đang theo đuổi.

- Anh từng cho rằng mình có nhiều lợi thế hơn Tiến Đoàn, như vậy có tự tin quá không?

Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ có lợi thế nhiều hơn anh Tiến Đoàn mà thôi. Thứ nhất, tôi là người đi sau nên chắc chắn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ anh Tiến Đoàn. Thứ hai, trong suốt cuộc thi tôi nghĩ mình sẽ tự tin hơn vì anh Đoàn luôn bên cạnh. Thứ ba, tôi nghĩ mình sẽ được chú ý nhiều hơn vì năm rồi Việt Nam đã đăng quang ở cuộc thi này. Và điều cuối cùng, tôi nghĩ mình có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thì, mọi thứ với tôi bây giờ tương đối tốt nên tôi cảm thấy rất tự tin.

- Với phần thi trang phục dân tộc, năm rồi Tiến Đoàn đã có một bộ trang phục khá độc đáo. Anh đã chuẩn bị gì cho phần thi trang phục dân tộc của mình?

Về vấn đề này tôi vẫn đang cân nhắc. Tôi mong nhận được sự tư vấn từ các nhà thiết kế cũng như những góp ý của khán giả. Hy vọng tôi sẽ có một bộ trang phục thật độc đáo và đặc biệt nhờ những sự tư vấn này.

- Và anh sẽ biết cách nắm bắt cơ hội này chứ?

Khi tham gia vào bất cứ công việc gì, ai cũng muốn đạt kết quả tốt nhất, tôi cũng vậy. Nhưng sự “khao khát” chiến thắng này sẽ là động lực cho tôi trong suốt cuộc thi chứ không phải tôi “khao khát” để tự đặt gánh nặng lên đôi vai của mình. Tôi cũng gặp khá nhiều áp lực khi mọi người luôn so sánh tôi với anh Tiến Đoàn. Nhưng tiết lộ một điều, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tôi đâu. Bởi tôi vốn là một người khá tự tin và lạc quan mà (cười).

Sẽ thử sức trên sàn catwalk quốc tế

- Với một vóc dáng chuẩn quốc tế, lại mang trong mình ba dòng máu Việt – Hoa – Pháp, anh có nhiều lợi thế để làm người mẫu ở nước ngoài. Tại sao anh lại chọn Việt Nam để phát triển sự nghiệp, phải chăng vì ở nước ngoài khó “bon chen” hơn?

Hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc sẽ phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Trước mắt tôi muốn mình tập trung phát triển thật tốt ở Việt Nam trước đã. Sau này nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ thử sức mình trên sàn catwalk quốc tế.

- Với anh, ngoại hình của một người mẫu quyết định bao nhiêu phần trăm sự thành công trong nghề?

Theo tôi nghĩ, ngoại hình của một người mẫu quyết định đến 95% sự thành công trong nghề này. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải biết khai thác và tận dụng ngoại hình của mình như thế nào cho phù hợp để phát triển một cách tốt nhất.

- Ngoài vẻ đẹp trai, lạnh lùng và có phần hơi... chảnh thì đâu là những điều mà người ta có thể nói về một Vĩnh Thụy?

Tôi nghĩ mình mang một vẻ đẹp lạnh lùng đầy cá tính chứ không chảnh. Thêm vào đó, sự điềm đạm, trầm tính là những điều mà người khác thường nhìn nhận về tôi.

- Với tính cách này, khi đến với một cuộc thi quốc tế, anh có nghĩ đây là một sự bất lợi?

Lạnh lùng, hơi lãng tử và phớt đời chỉ là phong cách mà tôi tạo dựng trên sàn catwalk mà thôi. Còn ngoài đời thường, tôi rất vui vẻ và hoạt ngôn đến mức mà mọi người luôn bảo tôi tranh giành cả đến lời nói của người khác cơ đấy. Về vấn đề giao tiếp của bản thân, tôi không lo ngại đâu. Bởi tôi rất dễ thích nghi và biết cách để biến mình trở thành “điểm nóng” trong đám đông.

- Xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thành công tại cuộc thi sắp tới.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.