Vũ Hoàng Điệp: Muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Gặp lại Vũ Hoàng Điệp sau gần hai tháng đăng quang cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, trông cô “tròn trịa” hơn rất nhiều nhưng đặc biệt những đường cong trên thân hình cô vì thế càng trở nên quyến rũ hơn. Cô cười bảo: “Điệp tăng lên tới 7 cân đấy, chị ạ!”.

Nét duyên dáng và hồn hậu của Vũ Hoàng Điệp khiến những ai gặp cô lần đầu sẽ cảm thấy mến ngay. Cô gái có chiều cao 1m75 mà cách đây gần hai tháng đã làm nức lòng bao trái tim người Việt khi chiến thắng ở cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế được tổ chức tại Tân Cương – Trung Quốc. Phút đăng quang Điệp đã khóc vì quá hạnh phúc, quá hãnh diện với bạn bè quốc tế, quên cả cái đau nhói dưới lòng bàn chân đang bị phồng rộp vì trước đó cô đã vô tình dẫm phải dụng cụ uốn tóc đang được cắm điện. “Khó mà tưởng tượng được tôi đã sung sướng như thế nào.

Cũng may lúc ấy có hoa hậu người Tây Ban Nha rất... to con đứng kế bên đỡ lấy, nếu không tôi đã khuỵu xuống mất rồi” – dư âm về niềm vui chiến thắng vẫn còn khiến người đẹp lâng lâng mỗi khi được nhắc đến.

Quá khứ là kỷ niệm

Là con thứ hai trong một gia đình lao động có ba chị em gái. Cả ba đều rất xinh đẹp – cô gái sinh năm 1987 tự hào khoe về những chị em gái của mình như thế. Một “nữ hoàng” đang đối diện trước mọi người và không hề ngại ngùng hay giấu diếm khi được hỏi về xuất thân của cô. Điệp bảo: “Tôi chẳng việc gì phải khó nghĩ cả, vì tôi đi lên từ sự nỗ lực của bản thân mình cộng với sự yêu thương hết lòng của những người thân nên quá khứ khó khăn của gia đình tôi chính là một kỷ niệm, một động lực thúc đẩy để Hoàng Điệp có được ngày hôm nay”.

4 năm về trước, cô bé Điệp gầy còm, cao nghều sau bữa học phải cùng phụ ba mẹ bán bún. Điệp nhớ lại: “Chính những ngày tháng ấy, chị em tôi đã thương ba mẹ mình biết bao, tự hứa với lòng phải làm cho ba mẹ bớt khổ”. Ý thức được lợi thế về chiều cao và vẻ đẹp vẫn đang còn “tiềm ẩn” của mình lúc ấy, Hoàng Điệp được gia đình đồng ý khi cô muốn lên Sài Gòn để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Trong một buổi tối trời mưa không dứt, chiếc xe nhỏ cùng hai cha con cô dò dẫm mãi đến tận khuya vì không biết đường để tới được công ty đào tạo người mẫu PL – Đêm mở đầu một chặng dài nỗ lực hết mình cho công việc người mẫu của cô.

- Khó khăn của Điệp lúc ấy là gì?

Là nghèo! (Cười). Phương tiện đi lại của tôi lúc ấy là xe đạp. Tôi đạp xe rất cừ, mỗi ngày tôi đạp đến mấy chục cây số để đi làm, đi học.

- Một người mẫu phải đạp xe đi diễn giữa thành phố rộng lớn và náo nhiệt, bạn có thấy thiệt thòi và tủi thân không so với những bạn bè cùng nghề khác?

Nếu bảo là không thì tôi dối lòng, nhưng thực sự thời gian ấy lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên cảnh bố mẹ tảo tần, em gái nhỏ cần đi học... Đó là động lực lớn nhất để tôi vượt qua mọi gian khó.

- Gia đình bạn bây giờ đã khá hơn chưa?

Ơn trời, gia đình tôi giờ đã vượt qua giai đoạn khó khăn và ba mẹ tôi đã được nghỉ ngơi.

- Đó là nhờ Hoàng Điệp?

Ồ không, là nhờ mọi thành viên trong gia đình đều cố gắng. Đáng kể nhất là nhờ chị hai tôi (Nhà thiết kế Anh Thư – người thiết kế trang phục cho rất nhiều người mẫu, nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh). Tôi chỉ góp một phần công nhỏ nhoi của mình cho gia đình thôi. Ngoài ra, em gái tôi hiện đang học lớp 8 và mỗi năm đều đạt học sinh giỏi cũng là một niềm vui lớn giúp ba mẹ tôi thêm ấm lòng.

Danh hiệu cho tôi niềm tự hào dân tộc

- Danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế đã mang lại những gì cho Điệp?

Mang lại rất nhiều. Trước hết là niềm tự hào dân tộc, niềm vui chiến thắng của bản thân và những công việc tuyệt vời mà nhờ danh hiệu này tôi có cơ hội để thực hiện.

- Công việc hiện tại của Điệp?

Hiện tôi nhận được rất nhiều lời mời cho các show diễn, quảng cáo, phỏng vấn… Ngoài công việc, tôi cũng đang nỗ lực hết mình để học tiếng Anh, học hát và vũ đạo nữa. Tôi muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

- Bạn không ngại mọi người sẽ đánh giá là người đẹp hát sao?

Tôi có khiếu ca hát từ bé nhưng thật tình không đủ điều kiện để phát huy. Ngay lần đầu tiên thử giọng với thầy giáo dạy thanh nhạc, thầy đã khen tôi có chất giọng rất tốt, thầy bảo một học viên phải học đến nửa năm mới có được âm vực như tôi.

- Thời gian gần đây, người ta thấy Vũ Hoàng Điệp rất hay làm từ thiện. Bạn nghĩ sao khi dư luận cho rằng những người đẹp sau khi có danh hiệu bắt đầu làm công tác xã hội?

Tôi xuất thân từ một hoàn cảnh khó khăn nên tôi rất đồng cảm với những mảnh đời khó khăn khác. Trước khi đạt danh hiệu tôi cũng đã tham gia công tác xã hội khá nhiều. Về sau này, tôi có điều kiện hơn nên công việc này cũng thường xuyên hơn. Tôi làm từ thiện không phải để lấy tiếng. Tôi làm vì nghĩ cần phải chia sẻ với những cuộc đời khó, khổ hơn mình.

- Dự định sắp tới của Điệp?

Trước mắt, tôi vẫn đi diễn, đi học với mong muốn sớm được biểu diễn ca hát chuyên nghiệp. Tháng 10 này tôi sẽ sang Trung Quốc với tư cách là thành viên của ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu thân thiện” của nước này. Tiếp đó tháng 11, tôi đã được mời sang Mỹ để góp mặt trong Ban giám khảo hai cuộc thi lớn là “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu” và “Siêu mẫu thế giới”. Ngoài ra, ở trong nước tôi cũng đã được mời chấm thi cuộc thi “Miss Teen Việt Nam” hồi tháng 9.

- Hoàng Điệp trông có vẻ “có da thịt” hơn lúc trước nhiều mà lại còn trắng lên nữa. Bạn có thể chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp của mình cho độc giả?

Tôi cũng chẳng biết sao mình lại tăng lên những 7kg. Có lẽ tinh thần thoải mái quá chăng? Nhưng tôi thấy tròn trịa hơn chút lại hay hơn so với trước đây tôi quá gầy. Hoàng Điệp chẳng có bí quyết gì đáng kể trong việc chăm sóc sắc đẹp cả, ngoại trừ mẹo hay dùng sữa tươi để đắp mặt nạ toàn thân. Cách này giúp bạn mau chóng lấy được làn da mịn màng.

- Bây giờ đã là một “nữ hoàng”, vậy việc mua sắm đối với Điệp ra sao? Có phải bạn xài toàn đồ hiệu?

Đừng bắt Điệp đi chợ hay mua sắm gì hết nhé! Điệp rất ngốc trong việc trả giá nên từ nhỏ đã bị mẹ la hoài. Cũng như những bạn gái khác, Điệp rất thích đi shoping này nọ nhưng chủ yếu chỉ lựa mấy chiếc jeans hay áo thun đơn giản thôi. Trang phục chính của Điệp từ xưa giờ đều do chị hai Anh Thư thiết kế cho. Bây giờ có danh hiệu rồi thì chị cũng giúp Điệp tạo những mẫu có phong cách hơn, cầu kỳ hơn một chút.

- Ai cũng biết Vũ Hoàng Điệp đang rất hạnh phúc với công việc và tình cảm hiện tại. Bạn quan niệm thế nào về tình yêu?

Trong tình yêu cần chân thành, chung thủy và trân trọng nhau.

- Cảm ơn Hoàng Điệp nhiều. Chúc bạn hạnh phúc và thành công trong những dự án sắp tới của mình!

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.