Bạo lực học đường: Một tháng, ba vụ đánh nhau đến chết

Bênh bạn, đùa giỡn, “ma mới” của ký túc xá, là những nguyên nhân khiến một nam sinh bị bạn cùng trường đánh đến chấn thương sọ não, thậm chí có người bị cướp đi mạng sống.

Bênh bạn, đùa giỡn, “ma mới” của ký túc xá, là những nguyên nhân khiến một nam sinh bị bạn cùng trường đánh đến chấn thương sọ não, thậm chí có người bị cướp đi mạng sống.

Chỉ trong vòng gần một tháng (từ cuối 12/2012 đến đầu 1/2013), dư luận phải bàng hoàng bởi ba vụ án mạng liên tiếp do sinh viên gây ra ngay trong môi trường đại học, cao đẳng.

Bênh bạn, lớp trưởng bị giết ngay tại lớp

Khoảng 15h ngày 19/12, tại lớp C201 thuộc ĐH Kinh doanh Công nghệ (Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là nam sinh tên Vũ Ngọc Cương (SN 1992, quê Bắc Ninh).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bạn của Cương tên Hoàng và Phan vốn có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, Hoàng đeo tai nghe đứng ở ngoài cửa lớp học, Phan đi qua và nói  Hoàng nhìn đểu mình rồi gọi Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Hồng Quân tới để "xử" Hoàng.

Thấy bạn "gặp nạn", Cương đang ngồi trong lớp liền nói vọng để bênh vực cho Hoàng: “Nhìn đểu thì làm gì được”. Ngay lập tức, Cương bị nhóm bạn học lao tới hành hung và đâm chết.

Sinh viên Vũ Ngọc Cương.

Ngọc Cương đã tử vong ngay giảng đường của ĐH Kinh doanh và công nghệ. Ngay sau khi án mạng xảy ra, bức ảnh hiện trường là một vũng máu ở lớp học đã xuất hiện tràn lan trên mạng internet. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ về nguyên nhân của vụ án và sự xót thương cho cái chết của cậu lớp trưởng, đồng thời, không ít người lo ngại về nạn bạo lực trong giới trẻ - khi sự việc xảy ra ngay trong môi trường giáo dục.

“Đùa giỡn” ba sinh viên đánh nhau, một người chết

Đúng một tuần sau, vào chiều 26/12, cơ quan điều tra công an quận 3 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (SN 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên lớp Cao đẳng nghề Quản trị 12A) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/12, đơn vị này nhận được tin một nhóm sinh viên CĐ Giao thông vận tải TP.HCM đánh nhau gần cổng trường dẫn đến án mạng.

Một số nhân chứng cho biết, Nguyễn Minh Quân bị một thanh niên lạ mặt tay cầm sợi dây xích rượt đuổi tới tận cổng trường, trên áo người này dính nhiều vết máu. Sau khi thanh niên này bỏ đi, Quân vào trong sân trường gửi con dao cho bạn cùng lớp cất giữ rồi về nhà trọ ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Đến khi bị công an triệu tập, Quân mới biết đã gây ra cái chết cho thanh niên lạ mặt kia.

Nguyễn Minh Quân.

Theo trình bày của Đặng Thanh Phước (SN 1994, quê Đồng Nai, tạm trú phường 11, quận 3) - bạn cùng lớp với Quân, vào giờ giải lao, Phước dùng chai nước suối đánh vào đầu Quân, còn Quân dùng dép đánh lại vào mặt Phước. Ban đầu cả hai chỉ giỡn chơi với nhau rồi sau đó lao vào định ẩu đả nhau nhưng đã được mọi người can ngăn.

Sau đó, nghe Quân điện thoại kêu thêm người đến giải quyết mâu thuẫn nên tranh thủ làm bài kiểm tra môn Toán xong, Phước xin thầy về sớm, rồi sang quận Bình Thạnh gặp người anh họ Võ Minh Lục - cũng là sinh viên (SN 1993, trường Kỹ thuật Công nghệ) kể lại sự việc. Lục nghe xong liền lấy một đoạn dây xích thủ sẵn trong người tìm Quân gây sự và đã bị đâm dẫn đến chết.

Mâu thuẫn vụn vặt nhưng những người có tri thức lại hành xử theo kiểu lưu manh đã dẫn đến kết cục đen tối, khi Quân và Phước tỏ ra ăn năn thì đã muộn màng.

“Luật rừng” trong KTX, sinh viên bị đánh chấn thương sọ não

Sự việc vừa xảy ra tại ký túc xá của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh Tế Thái Nguyên gây chấn động dư luận, đặc biệt là giới sinh viên và các bậc phụ huynh.

Lúc 22h ngày 7/1, nam sinh viên Thái Duy Mạnh (SN 1993), hiện theo học khoa kế toán của trường, đang ngồi chơi với một nhóm bạn trong phòng ký túc xá, bất ngờ có một nhóm nam sinh khoảng 25 người hùng hổ đạp cửa xông vào, trên tay cầm theo tuýp sắt và gậy gộc.

Thấy nhóm nam sinh hung dữ, tất cả các sinh viên trong phòng đều bỏ chạy tán loạn, Mạnh và hai người bạn khác là Hải và Phong bị giữ lại, không nói không rằng, nhóm nam sinh xông vào đánh 3 người.

Hải và Phong chạy được thoát ra ngoài, còn một mình Mạnh bị cả nhóm đánh hội đồng, dùng gậy vụt vào đầu, mặt khiến Mạnh ngất lịm tại chỗ. Sau đó, khi Mạnh được cho lên xe taxi đưa đi cấp cứu, nhóm nam sinh này còn định chặn đường không cho đi.

Sinh viên Thái Duy Mạnh.

Trong quá trình vào cuộc điều tra sự việc nghiêm trọng trên, rất nhiều sinh viên chứng kiến vụ việc cho biết rằng, nhóm nam thanh niên đánh Mạnh ngày hôm đó chắc chắn là người đang theo học trong trường và tất cả đều trong một “băng nhóm sinh viên”.

Một điều đáng nói trong vụ việc là khi các sinh viên chạy ra báo phòng bảo vệ rằng có học sinh đang bị đánh thì thay vì chạy tới can ngăn, 3 bảo vệ của ký túc xá lại tỏ ra khiếp sợ. May mắn, các sinh viên đã chủ động gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113, nếu không rất có thể đã xảy ra án mạng.

Sau khi Mạnh được đưa đi cấp cứu, lực lượng công an tới và triệu tập những nhân chứng để lấy lời khai. Sau đó, hiệu trưởng CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã tiến hành họp khẩn các em sinh viên trong ký túc xá và đưa ra lời xoa dịu: “Sự việc vừa rồi là "ma cũ bắt nạt ma mới, các em cứ bình tĩnh, không phải sợ".

Tuy nhiên, trước khi “băng nhóm sinh viên” đi khỏi đã kịp đe dọa trả thù nếu dám báo với công an nên rất nhiều sinh viên sợ hãi muốn rời bỏ khỏi ký túc và nhiều em còn muốn bỏ học.

Hàng loạt vụ án nghiêm trọng diễn ra trong các trường đại học, cao đẳng là hồi chuông cảnh tính nạn bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng bởi sự hung hãn, côn đồ, tha hóa đạo đức của một bộ phận sinh viên. Những năm qua, câu chuyện thường được đề cập đến là nạn bạo lực học đường - chủ yếu là trong môi trường THPT với các vụ nữ sinh "dằn mặt" nhau, thì giờ đây, với giảng đường - ký túc xá đại học - cao đẳng - nơi giúp các bạn trẻ trưởng thành thì vấn nạn này càng nguy hiểm hơn.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.