Bé gái 5 tuổi bị đánh xuất huyết mắt, giáo viên vẫn thờ ơ

Mặc dù bé Giang bị bạn đánh ngay trong lớp học, phải nghỉ học nhiều ngày nhưng giáo viên trường Mần non thị trấn Thọ Xuân (Thanh Hóa) vẫn tỏ ra rất thờ ơ.

Mặc dù bé Giang bị bạn đánh ngay trong lớp học, phải nghỉ học nhiều ngày nhưng giáo viên trường Mần non thị trấn Thọ Xuân (Thanh Hóa) vẫn tỏ ra rất thờ ơ.

Theo đơn phản ánh của anh Lê Duy Đức, phụ huynh của bé Lê Hương Giang (SN 2009) học sinh lớp C2 trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân, vào lúc 17h, ngày 11/2/2014, vợ anh đi đón con từ trường mẫu giáo thì thấy má trái của cháu bị cào rách, mắt sưng đỏ.
 
Hồ sơ bệnh án ghi rõ tình trạng của bé Giang.

Khi mẹ hỏi thì cháu Giang trả lời bị một bạn học cùng lớp tên là Tuấn Anh cấu vào mặt, đấm và chọc vào mắt. Khi sự việc xảy ra thì các cô giáo không có ở trong lớp.

Gia đình anh Đức đã đưa con đến Bệnh viện huyện Thọ Xuân khám. Tuy nhiên, mắt trái của cháu có biểu hiện thâm quầng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Điều đáng nói ở đây là các giáo viên phụ trách lớp C2 không hề hỏi thăm hay động viên học sinh của mình dù nhiều ngày cháu Giang không đến trường được và sự việc xảy ra ngay trong lớp học.
 
Sau khi bị đánh, mắt trái cháu Giang bị xuất huyết phải điều trị nhiều ngày.

Phóng viên đã liên lạc với ban giám hiệu trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân để tìm hiểu sự việc, xong Hiệu trưởng trường này từ chối làm việc với lý do chưa có ý kiếm chỉ đạo của cấp trên.

Tiếp tục liên lạc với lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Thọ Xuân để trao đổi về vụ việc trên, chúng tôi nhận được thái độ và cách làm việc rất khiếm nhã của ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng phòng GD huyện Thọ Xuân. Trong buổi làm việc, ông Quế liên tục xưng “tau” và gọi phóng viên là “mi”.
 
Trường mầm non thị trấn Thọ Xuân - nơi bé Giang theo học.

Trước sự bất hợp tác của ông Quế, phóng viên đã ôn hòa trình bày lý do để mong được làm việc nhưng ông Quế đã gạt đi và dùng những lời lẽ miệt thị rất khó nghe. Ông này nói: "Tôi không tiếp phóng viên thử việc hay có giấy giới thiệu, có thẻ nhà báo tôi mới làm việc”. Điều đáng nói là ngay trong buổi làm việc, ông Đức vẫn phì phèo hút thuốc, giữa cuộc nói chuyện còn mang kẹo cao su ra nhai rất thiếu lịch sự.
 
Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thọ Xuân ngồi vắt chân,
 tiếp chuyện PV với lời lẽ không mấy thiện cảm.

Trước đó, anh Lê Duy Đức cũng đã có tờ trình gửi tới phòng Giáo dục huyện Thọ Xuân báo cáo về thái độ của giáo viên trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân trước việc bé Giang bị đánh ngay trong lớp học. Đánh giá về sự việc này, ông Đức cho rằng, đây chỉ là việc nhỏ không có gì nghiêm trọng, đồng thời còn hù dọa phóng viên.

Theo Phong Trần (Đời Sống & Pháp Luật)


Bình luận