Bênh con, một phụ huynh "xử" học sinh lớp Ba 4 bạt tai

Sau khi nghe con nói bị bạn cùng lớp đánh, một phụ huynh đã đến trường tát học sinh lớp 3 đến rơi kính. Đeo kính lên, em bị "xử" tiếp khiến công an phải vào cuộc.

Sau khi nghe con nói bị bạn cùng lớp đánh, một phụ huynh đã đến trường tát học sinh lớp 3 đến rơi kính. Đeo kính lên, em bị "xử" tiếp khiến công an phải vào cuộc.

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 phút chiều 17-3, tại trường Tiểu học Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hoàng, phụ huynh em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 3A, đứng “đón lõng” em Trương Minh Hoàng (học lớp 3A). Khi thấy em Hoàng đi ra, ông Hoàng đưa em này về góc cổng trường rồi tát mạnh 2 bạt tai khiến em rớt kính. Sau khi em Hoàng lượm kính đeo lên, ông này tiếp tục tát 2 bạt tai nữa rồi bỏ đi.

benh con, mot phu huynh "xu" hoc sinh lop ba 4 bat tai - 1

Cháu Trương Minh Hoàng với khuôn mặt đỏ bầm do bị tát 4 cái. Ảnh: T.Trực

“Thấy thế tôi chạy qua hỏi vì sao ông đánh cháu. Ông ta nói: "Nó ăn hiếp con tui", rồi bỏ đi. Nghe vậy nên tôi và nhiều phụ huynh khác giữ ông ta lại, đưa vào trường để hỏi sự tình”- anh Phạm Quang Bắc, một nhân chứng kể.

Nhà trường đã mời Công an phường Quảng Phú đến làm việc. Khai với công an phường Quảng Phú, ông Hoàng nói sở dĩ đánh em Trương Minh Hoàng là vì em thường xuyên ăn hiếp hay lấy đồ dùng học tập của con ông là em Nguyễn Tiến Đạt.

benh con, mot phu huynh "xu" hoc sinh lop ba 4 bat tai - 2

Ông Nguyễn Văn Hoàng, người tát cháu Trương Minh Hoàng 4 bạt tai. Ảnh: T.Trực

Sau khi bị đánh, em Trương Minh Hoàng luôn khiếp sợ, không nói chuyện với người khác. Trên mặtemvẫn còn in những vết thâm tím do những bạt tai để lại.

Ông Ngô Minh Quang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Phú, cho biết chưa nghe phụ huynh phản ánh 2 học sinhTrương Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Đạt có đánh nhau ở lớp. “Lẽ ra nếu phụ huynh biết học sinh đánh nhau có thể báo nhà trường, đằng này phụ huynh em Nguyễn Tiến Đạt nóng tính quá nên mới xảy ra vụ việc nông nổi trên”- ông Quang nói.

Theo Khám Phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.