Câu chuyện giáo dục: Cú “sốc” trường công

Với nhiều bậc cha mẹ thì Mầm non công lập hay tư thục thì ở đâu cũng là trông, dạy trẻ nên việc chọn trường cho con đôi khi có phần phiên phiến, cốt con khỏe, con ngoan cho bố mẹ đi làm là được. Việc chọn trường một cách dễ dàng, thiếu cân nhắc nên đến khi thay đổi môi trường đã rất sốc.

Với nhiều bậc cha mẹ thì Mầm non công lập hay tư thục thì ở đâu cũng là trông, dạy trẻ nên việc chọn trường cho con đôi khi có phần phiên phiến, cốt con khỏe, con ngoan cho bố mẹ đi làm là được. Việc chọn trường một cách dễ dàng, thiếu cân nhắc nên đến khi thay đổi môi trường đã rất sốc.

Chị N.M.A (Liên Ninh, Thanh trì, Hà Nội) có con trai 3,5 tuổi mới chuyển từ trường tư sang trường công đang rất đau đầu giữa việc nên chuyển trường khác cho con hay tiếp tục theo học mặc dù sau khi chuyển trường được nửa tháng con chị đã bắt đầu thích nghi.

Chị cho biết: “Cháu là bé trai đầu lòng nên vợ chồng tôi nhất mực yêu thương, trước nay điều gì tốt nhất cho con là tôi chọn. Khi con trai được 18 tháng thì bà giúp việc ốm nặng xin nghỉ, vợ chồng tôi tìm mãi không được người thay thế nên buộc phải cho cháu đi lớp. Ở tuổi này thì trường công chưa nhận, mà cũng rất sợ kiểu lớp đông con ít cô, cô giáo sẽ không quan tâm chăm sóc được con mình nên 2 vợ chồng tôi kỳ công tìm kiếm và lựa chọn một trường mầm non tư thục có tiếng ở Thanh Trì để gửi con”.

“Ngay ngày đầu tiên gửi con, tôi đã khá yên tâm vì lớp con học chỉ có 10-12 bạn và có 2 cô giáo, trừ việc cô giáo nói ngọng l - n. Tuy học phí có cao hơn các trường khác nhưng các cô giáo rất tận tình và chu đáo. Tôi có thể gửi sữa bột và đồ ăn thêm cho con, khẩu phần ăn uống của con ở trường cũng nhiều hơn so với trường công. Con được tham gia hầu hết các môn ngoại khóa nhà trường tổ chức. Việc trao đổi giữa phụ huynh, cô giáo và cả ban giám hiệu hết sức dễ dàng, gần gũi nên vợ chồng tôi rất hài lòng”, chị M.A kể.



Chị M.A đã rất hài lòng với trường tư thục con từng học (ảnh minh họa)

Chính về thế mà chị M.A cho hay, con đã hơn 3 tuổi mà vợ chồng chị gần như quên hẳn ý định chuyển trường cho con mặc dù ban đầu anh chị đã lên kế hoạch là khi con 3 tuổi, cứng cáp hơn sẽ cho vào trường công học để giảm bớt chi phí và được dạy dỗ chuyên nghiệp hơn theo đúng chuẩn của bộ giáo dục.

“Tuy nhiên, có những khi cho con chơi cùng bạn gái gần nhà học trường công tôi phát hiện ra: Con mình nói ngọng l-n mà bạn không bị, bạn thuộc nhiều bài hát, trò chơi hơn con, bạn tự giác dọn đồ chơi hơn con…  Tâm sự điều này với hàng xóm, đồng nghiệp thì đa số đều khuyên tôi nên chuyển trường công cho cháu vì nhiều lý do khác nhau. Cân nhắc mãi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng xin cho cháu vào học trường công đúng tuyến theo hộ khẩu khi cháu tròn 3 tuổi rưỡi”, chị M.A chia sẻ.

Chị cho hay những ngày đầu tiên đi học con không khóc nhưng khá lặng lẽ, cô giáo bảo con không chịu nói chuyện và chơi với bạn nào, ăn ít, ăn chậm vì cô không xúc cho được, cô hỏi thì con trả lời rất bé, có hôm bật máy chiếu lên thì con lại khóc (có thể con sợ vì chưa thấy máy chiếu bao giờ) … nên gia đình rất lo lắng.

“Đã thế mỗi lần đưa con đến lớp hay đón con về, tôi đều lân la hỏi chuyện cô về tình hình học hành của con mà cứ vội vội vàng vàng vì cô bận việc khác hoặc bị gián đoạn vì phụ huynh khác. Hôm đầu con vào lớp tôi đã biếu cô phong bì và nhờ quan tâm con rồi mà chẳng thấy nhiệt tình hơn là mấy”, chị kể đầy ấm ức.

Theo lời chị, lớp 45 học sinh mà chỉ có 2 cô giáo thành ra lúc nào chị cũng nặng trĩu nỗi lo con mình chẳng được cô để ý. Chị còn dẫn chứng là có những hôm con đi học về mà quần áo dính bẩn không được thay, mặt mũi lem luốc không được lau… như ở trường tư trước kia. Buổi sáng trường không nhận cho con ăn sáng nên anh chị thêm một việc phải lo toan, buổi chiều các bạn được đón rất sớm, thành ra ngày nào chị cũng sấp ngửa lo đón con muộn cháu lại tủi thân.


Và rồi trở nên "sốc" vì những khác biệt ở ngôi trường công lập con mới chuyển đến (ảnh minh họa)

Đến khi nộp tiền học và đăng ký môn năng khiếu cho con ở phòng kế toán trường thì cô kế toán viên lại bảo: Trường có 4 môn ngoại khóa là võ, vẽ, tiếng anh và toán iQ nhưng chị chỉ được chọn 2 môn cho cháu thôi, nếu có thắc mắc gì thì chị sang hỏi cô hiệu trưởng. “Thế là tôi  lại được một phen đau đầu vì trường cũ con học nhiều môn, giờ bỏ môn nào cũng tiếc. Lật đật chạy sang phòng hiệu trưởng hỏi thì cũng chỉ được câu trả lời: Chị thông cảm, quy định của Sở là mỗi con chỉ được học 2 môn thôi”, chị M.A bức xúc nói.

“Về bàn với chồng rồi cuối cùng chúng tôi đành chọn cho con học Vẽ, tiếng Anh. Thế nhưng thằng cu con ngày nào cũng thủ thỉ: “Mẹ ơi xin cô cho con học võ, hôm nay cô không đọc tên con đi học võ” làm tôi vừa thương con vừa càng tức”.

Chị M.A giãi bày thêm: “Hôm vừa rồi con ốm, tôi mang thuốc đến nhờ các cô cho cháu uống thì cô lại bảo cô không nhận thuốc, tôi phải mang xuống phòng y tế trường gửi. Đến giờ uống thuốc sẽ có người mang thuốc lên cho con uống. Biết điều đó là đúng quy trình và hợp lý nhưng sao mà tôi vẫn thấy cô giáo thiếu nhiệt tình và phức tạp hóa vấn đề thế chứ”.

Qua trao đổi chúng tôi được biết, hiện tại con trai chị M.A chuyển trường đã được hơn 2 tuần, cháu đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới thế nhưng chị vẫn chưa hết “sốc” với những khác biệt so với trường cũ con từng học. Liệu nên cho con tiếp tục học hay tìm trường khác tốt hơn cho con? Và nên chọn trường công hay trường tư? Chọn trường như thế nào?... là điều mà chị đang đắn đo và rất cần sự chia sẻ của các phụ huynh khác.

Hãy chia sẻ với Tintuconline những quan điểm, câu chuyện của bạn về việc chọn trường và việc học của các bé lứa tuổi mầm non qua địa chỉ email tintuconline@vietnamnet.vn.

Hãy cùng trao đổi để chúng ta có được những lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất cho con em mình!.

Vân Khánh (Theo Vietnamnet)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.