Cháy bằng đại học, nữ sinh viên khóc nức nở

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14gh30 chiều 2/7, tại căn nhà số 145/21 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10 (TP.HCM).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14gh30 chiều 2/7, tại căn nhà số 145/21 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10 (TP.HCM).

Theo một số người dân, lúc đó họ đang nghỉ trưa bỗng nghe nhiều tiếng nổ bên trong căn nhà trên, rồi lửa bùng cháy ngay sau đó. Mọi người dùng bình C02, vật dụng tại chỗ dập lửa nhưng không kịp, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa, khoảng 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt.

Chị Nguyễn Thị Lành (SN 1989, sinh viên mới tốt nghiệp) cho biết, căn nhà này được chị và 5 sinh viên khác (đa số là nữ) thuê ở hơn một năm nay.

“Về đến nhà tôi thực sự hốt hoảng khi toàn bộ đồ dùng, 3 máy tính… đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Bằng đại học tôi để trong va ly cũng bị cháy rồi. Hồ sơ tôi chưa nộp cho công ty vừa mới xin vào làm việc, giờ không biết làm sao đây…”, chị Lành vừa nói vừa khóc nức nở.

Bước đầu xác định, có khả năng cháy là do chập điện.

Hiện trường vụ cháy nhà
Hiện trường vụ cháy nhà
Cô sinh viên vừa ra trường Nguyễn Thị Lành (áo trắng) ôm mặt khóc vì bằng đại học, vật dụng cá nhân có giá trị bị thiêu rụ
Cô sinh viên vừa ra trường Nguyễn Thị Lành (áo trắng) ôm mặt khóc vì bằng đại học, vật dụng cá nhân có giá trị bị thiêu rụi
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.