“Choáng” trước cảnh học sinh lớp 6 tự chèo thuyền đi học

Các em học sinh cấp 2 của trường phổ thông dân tộc Thung Nai hằng ngày đều phải tự chèo thuyền trên sông để đi học bất kể ngày nắng hay ngày mưa, giá rét.

Các em học sinh cấp 2 của trường phổ thông dân tộc Thung Nai hằng ngày đều phải tự chèo thuyền trên sông để đi học bất kể ngày nắng hay ngày mưa, giá rét.

“Choáng” trước cảnh học sinh lớp 6 tự chèo thuyền đi học
Cứ sau mỗi buổi học, hàng chục em học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Thung Nai (Hòa Bình) lại khoác áo phao sau đó đi bộ ra bến sông để chèo thuyền về nhà

“Choáng” trước cảnh học sinh lớp 6 tự chèo thuyền đi học
Vào mỗi buổi sáng đến trường, có em học sinh phải dậy từ 5h vì thời gian chèo thuyền đến trường có khi mất tới cả tiếng đồng hồ

“Choáng” trước cảnh học sinh lớp 6 tự chèo thuyền đi học
Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Thung Nai có 35 em nhà xa phải đi bằng thuyền sang sông sau đó đi bộ đến trường học

Có em học sinh chỉ mới vừa lên lớp 6 nhưng đã biết chèo thuyền để đưa bạn đi học
Có em học sinh chỉ mới vừa lên lớp 6 nhưng đã biết chèo thuyền để đưa bạn đi học

Các em học sinh chèo lên 3 chiếc thuyền được neo gần bờ sông cách trường học gần 1km
Các em học sinh chèo lên 3 chiếc thuyền được neo gần bờ sông cách trường học gần 1km

Các em học sinh chèo lên 3 chiếc thuyền được neo gần bờ sông cách trường học gần 1km
Trước đây, khoảng năm 2006 đã có em học sinh thiệt mạng khi đến trường bằng thuyền nhỏ tự chế. Sau đó, nhà trường đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ cấp thuyền lớn và áo phao để đảm bảo an toàn cho các em đi học

Các em học sinh chèo lên 3 chiếc thuyền được neo gần bờ sông cách trường học gần 1km
Vào mùa khô, nước cạn, việc chèo thuyền đi học của các em học sinh đỡ được phần nào, còn vào mùa mưa, nước sông lên cao việc đi lại trên sông gặp nhiều nguy hiểm. Nhất là những ngày mưa gió, đến được lớp nhiều em cũng ướt hết người vì phải di chuyển trên sông hàng tiếng đồng hồ

Một em học sinh lớp 7 dùng chân chèo thuyền làm người lái đò đưa các bạn của mình qua sông
Một em học sinh lớp 7 dùng chân chèo thuyền làm "người lái đò" đưa các bạn của mình qua sông

Một em học sinh lớp 7 dùng chân chèo thuyền làm người lái đò đưa các bạn của mình qua sông
Nhiều em học sinh ở Hà Nội khi chứng kiến cảnh các bạn cùng trang lứa của mình phải tự chèo thuyền đi học không khỏi "choáng"

Một em học sinh lớp 7 dùng chân chèo thuyền làm người lái đò đưa các bạn của mình qua sông
Mỗi giờ tan trường, các thầy cô giáo trong trường phổ thông dân tộc bán trú Thung Nai đều kiểm tra và yêu cầu các em học sinh mặc áo phao 

Đợi các bạn lên đủ, một học sinh dáng người nhỏ thỏ nhổ neo
Đợi các bạn lên đủ, một học sinh dáng người nhỏ thỏ "nhổ neo"

Bắt đầu cuộc hành trình
Bắt đầu cuộc hành trình

Bắt đầu cuộc hành trình
Em Quách Nhi nhà ở bản Tiện cách một con sông mới tới trường chia sẻ rằng, rất sợ khi đi thuyền vào mùa nước lớn

Mỗi ngày, để đến được trường học, những em học sinh dân tộc đều vô cùng vất vả
Mỗi ngày, để đến được trường học, những em học sinh dân tộc đều vô cùng vất vả

Một kiểu đến trường đặc biệt của học sinh
Một kiểu đến trường đặc biệt của học sinh

Theo Lê Tú/Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.